Bạn thân ở cạnh nhà nhưng không sang viếng đám ma ông nội tôi
Chị giải thích rằng hôm ông tôi mất, con chị ốm, không tiện sang đám tang, mong tôi thông cảm.
Tôi và chị chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, học cùng cho tới cấp ba, nhà sát vách, từng "dính" nhau như hình với bóng. Ngày tôi lấy chồng xa, chị đưa dâu tới tận nơi. Ngày chị cưới, tôi cũng lặn lội ở xa về dự. Tôi vẫn nghĩ, dù mỗi người một cuộc sống, tình bạn thân thiết ấy sẽ không đổi.
Sau khi kết hôn, tôi theo chồng đi làm ở thành phố lớn, cả năm chỉ về nhà vài lần. Chị lấy chồng xong vẫn ở gần nhà mẹ đẻ, cũng cạnh nhà tôi. Những lần tôi về quê, hai chị em nói chuyện bình thường, hỏi han con cái, công việc. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng ngồi được với nhau, vì lớn rồi, ai cũng bận việc riêng, vả lại tôi về được rất ít thời gian, toàn tranh thủ.
Rồi ông nội tôi mất (ông ở cùng bố mẹ tôi) nhưng không thấy chị sang. Đám tang xong xuôi, tôi vẫn thấy chị đi lại trước cổng nhà tôi để đẩy con đi chơi nhưng không vào, không một lời hỏi thăm, không một nén hương. Nói tôi không buồn là nói dối.
Vài hôm sau, khi tôi vẫn còn đang ở nhà với bố mẹ thì thấy chị sang chơi. Hóa ra chị hỏi tôi chút thông tin về địa điểm chị chuẩn bị đi chơi ở thành phố tôi đang sống, nhờ tư vấn đề xe cộ, đường đi, nhà nghỉ. Nếu nhà tôi mà gần đó hoặc tiện xe, có khi chị cũng muốn qua nhà tôi ở cùng. Chị có giải thích rằng hôm ông tôi mất, con chị ốm, không tiện sang đám tang, mong tôi thông cảm.
Sau hôm đó, tôi nhớ lại, hình như toàn là tôi mỗi lần về chạy sang nhà chị chơi, Tết cũng vậy. Chứ hiếm khi thấy chị chủ động sang, trừ khi có việc. Kể cả liên lạc qua điện thoại cũng vậy, lúc nào cũng phải có việc gì đó. Khi thì hỏi về kinh nghiệm chăm con cái, lúc thì vay vài triệu, khi lại nhờ đi lấy đồ người quen muốn gửi về,...
Tôi vẫn giúp việc chị nhờ, vẫn chào hỏi khi gặp ngoài ngõ nhưng trong lòng đã khác. Tôi không giận, cũng không trách, chỉ là không còn muốn đặt nhiều cảm xúc vào mối quan hệ ấy nữa. Nhưng thực lòng tôi thấy rất buồn. Hay là tôi cũng thay đổi gì đó, không còn như trước và chị cũng cảm thấy như tôi nên mới vậy. Thực lòng chính tôi cũng không tự nhìn nhận được. Liệu có ai trong hoàn cảnh như tôi không? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Phương Anh 14/12/2025Vợ bảo mai sau mẹ chồng mất sẽ không về viếng
Tôi mong muốn cả hai đối thoại trực tiếp, thẳng thắn với nhau để cải thiện mối quan hệ nhưng vợ luôn né tránh, từ chối.
Tôi và vợ cùng 30 tuổi, con gái 8 tuổi. Do vợ có bầu trước nên chúng tôi kết hôn khi cả hai còn non trẻ, chưa có việc làm ổn định. Gia đình tôi ở Hà Nội, kinh tế yếu vì bố mẹ ly hôn, mẹ không có việc làm ổn định. Vợ tôi là người biết vun vén nhưng thích...
Đọc thêmÔng bà nội đổi ý, không sang tên nhà cho em nữa
Ông bà hứa khi em đủ 18 tuổi sẽ sang tên cho em căn nhà trong quê, giờ em đủ tuổi, ông bà lại có ý định viết di chúc.
Do bố mẹ em nhiều năm trước xảy ra xích mích nên đã ly dị, giờ bố mất, còn mẹ đã đi bước nữa. Giờ em 20 tuổi, ở với ông bà nội. Ông bà em có hai người con trai, bố em là cả, đã mất; còn chú là người cuối cùng.
Vài năm trước, ông bà đã sang tên cho chú mảnh...
Đọc thêmTôi bị đồng nghiệp cạnh tranh không lành mạnh tới sang chấn tâm lý
Tôi có dấu hiệu bị sang chấn tâm lý, đến nỗi không muốn hòa nhập với đồng nghiệp ở công ty mới, không còn vui vẻ, tin người như trước.
Tôi là nữ, 26 tuổi, là nhân viên kinh doanh. Năm ngoái, tôi làm việc phòng sales ở một công ty nhỏ mới thành lập. Phòng kinh doanh cạnh tranh rất gay gắt, áp lực và có những hình thức cạnh tranh không lành mạnh. Sau thời gian nỗ lực làm việc ở đó gần...
Đọc thêmTheo đuổi đam mê công việc, bạn gái sẵn sàng từ bỏ tình yêu
Em bỏ tôi lại công ty này để đi tìm công việc mới, đó là ước mơ của em, là niềm đam mê tôi không thể ngăn cản.
Chúng tôi gặp nhau vài năm trước, đó là ngày đầu em bước vào công ty. Lần đầu trình diện tôi, tôi là quản lý của em sau này, em ngại ngùng và sợ sệt nhưng rất dễ thương. Nét đẹp và giọng nói dịu dàng của người con gái Huế đã cuốn hút tôi. Rồi những ngày tháng trôi...
Đọc thêmSau đám cưới cay đắng, tôi cắt đứt với gia đình bên nội
Từ nhỏ tôi đã nhận ra việc đối xử không công bằng với mẹ và chị em mình từ phía gia đình bên nội.
Từ bé tôi ở bên ngoại do cha công tác tại địa phương nhà ngoại và cưới mẹ luôn. Bên nội cách khoảng 2h chạy xe máy (60 km). Lúc nhỏ, mỗi năm tôi về nội chơi chừng 3-4 lần vào dịp tết, lễ hoặc đám tiệc. Sau này kinh tế khó khăn, cha mẹ rời quê đi làm xa đến nay 15 năm, mỗi năm...
Đọc thêm