Chồng để mặc tôi lo cho mọi việc và các con dù lương bằng nhau
Những lúc cần trao đổi chuyện gì, tôi nhắn tin, anh gần như im lặng, không trả lời, cũng chẳng thả một cái like để tôi biết là đã đọc.
Lương vợ chồng tôi ngang nhau nhưng việc nhà, con cái, học hành, ăn uống... gần như một tay tôi lo hết. Nhiều lúc tôi không cần chồng làm thay mọi việc, chỉ cần một câu hỏi han hay sự chia sẻ nhỏ thôi cũng đủ thấy nhẹ lòng. Vậy mà dường như...
Đọc thêmTôi bị chồng đánh khi phản ứng chị chồng để bảo vệ con trai
Chị chồng bước vào nhà, vừa nhìn thấy đã lớn tiếng chê bai, nói con tôi lau nhà ướt nhẹp rồi trách móc đủ điều.
Tôi thật sự rất mệt mỏi nên lên đây viết vài dòng mong được mọi người cho lời khuyên. Vợ chồng sống với nhau gần chục năm nhưng gần 6 tháng nay anh chưa từng đưa tôi nổi 500 nghìn để lo chuyện Tết nhất hay sinh hoạt. Mọi thứ trong nhà, từ quần áo, sách vở đến...
Đọc thêmMẹ chê 5 triệu chúng tôi biếu Tết quá ít
Mẹ nói nếu vài năm nữa thấy chồng làm ăn không ra tiền, tôi nên nghĩ tới chuyện ly hôn.
Vợ chồng tôi cưới nhau gần hai năm, cuộc sống chỉ đủ ăn đủ mặc, không dư dả gì. Hai đứa vẫn luôn cố gắng làm ăn, chỉ mong từng bước ổn định hơn. Nhưng năm nay công việc thất bại, kinh tế sa sút, tiền bạc cũng trở nên chật vật hơn trước. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn được gia đình...
Đọc thêmTôi định qua Tết sẽ ly dị vì vợ nhắn tin với đàn ông lạ
Tôi thấy vợ thường xuyên nhắn tin với ai đó đến tận khuya, nhiều lần trốn vào nhà vệ sinh hoặc xuống bếp rất lâu chỉ để nhắn tin.
Một người đàn ông khác dọa sẽ thân mật với vợ tôi. Đó là những gì tôi đọc được trong tin nhắn giữa vợ và người đó trên ứng dụng chat. Tôi thực sự sốc khi biết hai người nhắn tin từ sáng đến khuya, ngày nào cũng liên lạc liên tục. Vợ...
Đọc thêmTôi bị coi thường vì không nghe theo định hướng kiếm tiền của gia đình
Mọi người đứng về phe bố tôi thể miệt thị tôi - người yếu thế nhất trong gia đình.
Nay có nhà anh chị đầu và chị thứ ba về nên nhà tôi làm mâm ăn uống. Qua Tết, tôi sắp vào quân đội, đi theo diện sĩ quan chính trị. Chuyện sẽ không có gì nếu anh rể thứ ba và bố tôi liên tục có ý ép tôi về vùng hai hải quân ở Bà Rịa Vũng Tàu sau khi ra trường để kiếm tiền từ phụ cấp đi...
Đọc thêmTôi nhớ mãi những ngày tăm tối khi sinh con đầu lòng cách đây 20 năm
Có những lúc, tôi ngồi ôm con trong phòng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống áo.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên theo năm tháng nhưng chỉ cần một khoảnh khắc chạm đúng vào vết nứt cũ, chúng lại trỗi dậy rõ ràng đến nhói lòng. Với tôi, ký ức ám ảnh ấy gắn liền với những ngày sau sinh con đầu lòng năm 2007 - quãng thời gian lẽ ra người phụ nữ nào cũng cần được chở che, vỗ...
Đọc thêmVì hiểu nhầm, tôi lỡ đá mạnh chàng trai mới quen
Tôi thấy sắc mặt anh đỏ, trông có vẻ rất khó chịu, cố cười và giải thích là định trêu tôi một chút.
Tôi đang rất áy náy và bối rối. Tôi vốn nhát trai và sợ đàn ông. Vì vậy, dịp cuối năm, tôi quyết định phải vượt qua nỗi sợ của mình và đã viết một bài trên chuyên mục Hẹn hò để mong sang năm bớt sợ đàn ông, rồi sau đó tìm chồng. Tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ,...
Đọc thêmSau trận ốm, tôi chia tay chồng bạc bẽo, ngừng tâm sự với mẹ đẻ
Tôi từng ốm nặng đến mức phải nhập viện, trong khi người chồng nghiện ngập lại đi nhậu, trong túi tôi không có nổi một đồng để ăn trưa.
Mẹ chồng đang trông đứa con nhỏ mới 6 tháng tuổi. Tôi gọi mẹ đẻ đến, bà chỉ vào được khoảng 15 phút rồi lại đưa thằng bé lớn 5 tuổi của tôi về, không ở lại thăm nom lâu, tủi thân đến tột cùng. Tôi bị u nang, không thể tự đứng dậy...
Đọc thêmMột lần theo dõi vợ, hậu quả khôn lường
Việc đặt định vị đối với vợ là một điều sỉ nhục, không chấp nhận được, không thể và không bao giờ quay lại được như trước.
Tôi 44 tuổi, đảm nhận vị trí giám đốc hai nhà máy cho doanh nghiệp nước ngoài, mức thu nhập tầm 8.000 USD. Vợ làm phó giám đốc bộ phận ở doanh nghiệp nước ngoài, mức thu nhập khoảng 3.000 USD. Chúng tôi có hai con gái lớp 10 và lớp 8, học hành ổn...
Đọc thêmBuồn lòng khi tặng quà mẹ nhưng lại đến tay vợ chồng anh trai
Chỉ vài ngày sum họp, những va chạm nhỏ và lời nói vô tình đủ làm lòng người mỏi mệt.
Những ngày cận Tết, tôi trở về Việt Nam sau một mùa đông dài ở xứ người. Ở nơi tôi sống, cái lạnh không chỉ nằm ở tuyết trắng và những con đường vắng, còn nằm trong những buổi tối im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở của chính mình. Có những đêm nhớ nhà đến quặn lòng, tôi chỉ mong...
Đọc thêm