Bạn gái thú nhận chưa quên người yêu cũ
Có lần hai đứa đang ăn tối, tự nhiên em kể chuyện cũ; tôi hỏi vẫn nhớ người cũ à, em bảo ai chẳng có quá khứ nhưng qua rồi.
Tôi 30 tuổi, đang làm việc tại Đà Nẵng và có mối tình kéo dài gần bốn năm. Bạn gái nhỏ hơn tôi hai tuổi, quê cách đó 100 km, vào Đà Nẵng học rồi ở lại làm việc. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn và sau vài tháng tìm hiểu đã chính thức yêu. Thời gian đầu, tôi nghĩ mình gặp đúng người. Em hiền, biết quan tâm và khá tình cảm. Hai đứa không có điều kiện kinh tế dư dả nhưng đều cố gắng làm việc, tiết kiệm. Chúng tôi từng tính sau khi ổn định công việc sẽ cưới, thuê một căn hộ nhỏ rồi cùng nhau gây dựng cuộc sống. Chỉ có một điều khiến tôi luôn băn khoăn: trước khi đến với tôi, em từng có một mối tình rất sâu đậm.
Người cũ là bạn học cấp ba của em, sau này mỗi người một nơi nên chia tay. Theo lời em kể, họ kết thúc không phải vì hết yêu mà do gia đình và khoảng cách khiến cả hai không thể tiếp tục. Có lẽ vì vậy mà trong ký ức của em, mối tình đó rất đẹp. Càng ở bên em lâu, tôi càng nhận ra em thường nhắc đến anh ta. Mỗi khi tôi vô tâm, em lại nói ngày trước người cũ rất tinh ý, chỉ cần nhìn sắc mặt là biết cô ấy buồn. Khi tôi không thích đi đâu đó cùng em, em lại bảo người cũ từng sẵn sàng chạy xe hàng chục km chỉ để mua món em thích. Tôi biết mỗi người có một cách yêu khác nhau nên chấp nhận bỏ qua. Có lần hai đứa đang ăn tối, tự nhiên em lại kể chuyện cũ. Tôi hỏi vẫn nhớ người cũ à, em bảo: "Ai chẳng có quá khứ, nhưng mọi chuyện đã qua".
Tôi không muốn lúc nào cũng ghen với quá khứ của em, quan trọng là người hiện tại ở bên em là tôi. Thế nhưng gần đây, chuyện cũ lại trở thành vấn đề lớn. Sau nhiều năm không liên lạc, người yêu cũ chủ động tìm em qua mạng xã hội. Em chấp nhận lời mời kết bạn rồi hai người hỏi thăm qua lại. Tôi biết chuyện khi vô tình nhìn thấy thông báo trên điện thoại của em. Tôi hỏi thì em bảo chỉ trò chuyện bình thường, lâu ngày gặp lại nên hỏi thăm vài câu. Sau đó, tôi thấy tần suất nói chuyện của họ ngày càng nhiều. Có những tối tôi gọi, em bảo bận. Tôi hỏi em có việc gì mà dạo này hay bận thế, em không trả lời được.
Một hôm, tôi lại hỏi em còn tình cảm với người cũ không. Em im lặng khá lâu rồi bảo: "Em không biết", nghe mà đau lòng. Một điều nữa là công việc của em thời gian tới có thể thay đổi. Em đang cân nhắc về quê vì bố mẹ muốn em về làm gần nhà. Nếu vậy, chúng tôi sẽ phải yêu xa. Còn tôi đang có công việc ổn định ở Đà Nẵng và chưa thể bỏ tất cả để đi theo em. Tôi bắt đầu nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nếu em về quê, liệu khoảng cách có khiến tình cảm của chúng tôi nhạt dần? Người cũ cũng ở gần đó, liệu họ có gặp nhau thường xuyên hơn? Hay tất cả chỉ là do tôi quá đa nghi?
Tôi thương em, cũng không muốn vì một người đã thuộc về quá khứ mà đánh mất mối quan hệ hiện tại. Nhưng tôi càng không muốn cưới khi trong lòng em vẫn có những suy tư về tình cũ. Tôi đã nói với em rằng nếu muốn tiếp tục, hãy dứt khoát với quá khứ. Em bảo chẳng làm gì có lỗi với tôi cả. Gần bốn năm yêu nhau không phải ngắn, chẳng thể dễ dàng buông bỏ. Có nên kiên nhẫn chờ em quên hẳn người cũ, hay chủ động dừng lại trước khi họ đi quá xa? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.Nam Thành 10/09/2026Hạnh phúc với vợ nhưng tôi chưa thể quên tình yêu đầu
Tôi muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhưng những hình ảnh về mối tình đẹp trước kia luôn trong tâm trí.
Tôi 42 tuổi, có vợ và hai con trai gái đủ cả, cuộc sống ổn định, gia đình vui vẻ. Thời còn đi học tôi quen một người con gái hiền lành, dễ nhìn. Không biết từ khi nào tôi có tình cảm với em, rồi hai đứa hẹn hò. Tình yêu đầu chân thành nên chúng tôi có những ngày tháng hạnh...
Đọc thêmTừng yêu ba tháng mà 14 năm chưa thể quên anh
Tôi hiểu phải buông bỏ quá khứ, sống tốt với người hiện tại, đấu tranh nội tâm rất mệt mỏi nhưng chưa thể quên người cũ được.
Gần 14 năm tại sao tôi vẫn chưa quên được bạn trai cũ? Chỉ bên nhau đúng ba tháng mà đến nay gần 14 năm tôi vẫn nhớ như in từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói, kỷ niệm bên anh. Anh hơn tôi năm tuổi, đi du học về, sinh trưởng trong gia đình có đạo đức...
Đọc thêmChia tay chồng vì chưa thể quên được tình yêu tuổi học trò
Tôi đã ngoài 40 tuổi, đã đi một quãng đường dài như thế nhưng chiếc chuông ngày xưa vẫn chưa tháo được.
Tôi từng đọc một cuốn sách, trong đó có câu "Trong lòng có chuyện cổ tích thì cuộc sống sẽ giống như chuyện cổ tích". Đã hơn hai mươi mấy năm qua, thời gian phai mờ rất nhiều ký ức nhưng chuyện cổ tích của tôi vẫn chưa có hồi kết. Thời thanh xuân, tôi cũng như bao người con...
Đọc thêm15 năm chưa thể quên bạn gái cũ
Nhiều khi, bạn bè nhắc lại chuyện cũ, tôi chỉ cười nói: "Kệ đi"; trong lòng tôi chẳng biết mình sẽ kệ đến bao giờ.
Ngoài trời đang mưa, cơn mưa rào như trút xuống không ngớt, cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này. Hôm nay là ngày người yêu cũ của tôi đi lấy chồng. Đúng, người yêu cũ, nhưng sao nghe vẫn xót xa. Chúng tôi chia tay nhau đã 15 năm, thời gian trôi qua dài đến thế mà sao...
Đọc thêmBị phản bội mà tôi chưa thể quên bạn gái cũ
Tôi chọn bước tiếp, dù con đường phía trước chỉ có một mình, thế nhưng ngày nào hình ảnh em cũng trong tâm trí tôi.
Mỗi ngày chúng ta gặp biết bao người, đi qua hàng trăm khuôn mặt xa lạ, vậy mà tôi với em lại tình cờ gặp nhau, yêu nhau rồi trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau. Tôi từng nghĩ cả hai sẽ cùng nhau đi hết chặng đường phía trước. Vậy mà cuối cùng, em...
Đọc thêm