Home
Menu

Tôi gặp rắc rối vì lỡ có con với chủ trọ hơn tuổi thời sinh viên

Bạn gái biết tôi từng có con nhưng không hề biết tôi từng xác nhận giấy tờ pháp lý, càng không biết tôi giấu liên lạc suốt một năm nay.
Tôi sống và làm việc tại Australia, cùng bạn gái - người tôi yêu sâu đậm và muốn gắn bó lâu dài. Chúng tôi bên nhau gần hai năm. Cô ấy có học thức, sống lý trí nhưng tình cảm. Mọi chuyện giữa chúng tôi gần như hoàn hảo, chỉ có một quá khứ khiến tôi luôn lo sợ sẽ phá vỡ tất cả.
Ba năm trước, tôi có mối quan hệ ngắn với một người phụ nữ hơn tuổi, là chủ nhà nơi tôi thuê trọ. Mối quan hệ đến từ sự cô đơn và cần một chỗ dựa thời điểm ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là lâu dài. Sau khi chia tay, cô ấy báo có thai. Tôi rất sốc vì cả hai luôn cẩn thận. Sau nhiều lần trao đổi, tôi đồng ý để cô ấy giữ con và đồng ý gửi tiền hỗ trợ mỗi tháng nhưng yêu cầu rõ: tôi không muốn có bất kỳ liên hệ cha - con nào, nhất là khi tôi đã chuẩn bị sang Australia học tiếp và có người yêu mới.
Khi cái thai được khoảng sáu tháng, cô ấy nói muốn đăng ký cha cho đứa bé để sau này tiện khai sinh, nhập học, tránh bị soi xét. Lúc đó tôi lưỡng lự rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn ký vì nghĩ giúp cô ấy về mặt giấy tờ. Quyết định đó giờ trở thành thứ tôi hối hận nhất. Khi con ra đời, tôi đã sang Australia, làm thêm vất vả, gửi tiền vài tháng rồi dừng hẳn khi công việc khó khăn. Cô ấy không đòi hỏi gì thêm, chỉ đôi lần nhắn tôi chụp hình gửi cho bé. Tôi phớt lờ. Dần dần, tôi cắt mọi liên lạc.
Giờ đây, khi tôi chuẩn bị xin thường trú nhân và kết hôn với bạn gái hiện tại, người cũ bất ngờ gửi email, nói tôi vẫn còn trách nhiệm pháp lý với đứa bé trên giấy tờ và yêu cầu "thanh toán nợ cũ" trước khi cô ấy làm thủ tục cho con đi học. Cô ấy còn tìm được Facebook bạn gái tôi và nhắn vào đó. Tôi hoảng loạn. Bạn gái biết tôi từng có con nhưng không hề biết tôi từng xác nhận giấy tờ pháp lý, càng không biết tôi đã giấu liên lạc suốt một năm nay. Tôi thực sự không muốn mất bạn gái, cũng không còn đủ sức để kéo dài ràng buộc với người cũ. Tôi nên làm gì bây giờ?
Duy Nam 05/08/2025

Gia đình chồng rắc rối làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi

Chồng sinh trưởng trong gia đình trung lưu, có người anh lớn nghiện cờ bạc, người em gái đi lấy chồng Nhật.
Chồng tôi và em gái được mẹ lo học đến đại học ở hai thành phố lớn dù nhà ở tỉnh lẻ. Ba chồng đi suốt, có tính trăng hoa. Tôi nghĩ cũng do mẹ chồng khó khăn, suốt ngày nói nặng nhẹ, coi thường ba chồng vì không làm ra tiền, sống ích kỷ với ba chồng nên ông bỏ đi, lâu lâu... Đọc thêm

Chúng tôi sẽ xin lỗi gia đình hai bên về rắc rối quanh đám tang mẹ vợ

Chúng tôi sẽ xin lỗi chân thành mọi người dù do mình gây ra hay không, nhưng trong gốc rễ thì rõ ràng từ vợ chồng tôi.
Tôi là người chồng trong bài viết "Nhà chồng bắt tôi về xin phép rồi mới được về quê chịu tang mẹ đẻ". Cuối cùng tôi cũng tìm được tiếng nói chung với vợ để vượt qua khó khăn không mấy dễ chịu này. Tối qua vợ đã nhận lỗi (với tôi) quy chụp ba mẹ tôi yêu... Đọc thêm

Sau thời gian về ăn cơm với mẹ, các con ít nghe lời tôi hơn

Tôi đã nỗ lực rất nhiều vì các con, nhưng thấy chúng như thế tôi buồn, không có động lực để làm tốt cho các con.
Tôi và vợ đã ly hôn, tôi nhận nuôi hai con, trai và gái, các con trong thời kỳ ăn học, đứa lớp 12 và đứa lớp 9. Sau khi ly hôn, vợ không còn gì để lo cho các con vì ngoại tình, theo tình yêu đẹp và bị lừa không còn gì, hiện thuê phòng trọ ở, làm lương chỉ đủ sống qua... Đọc thêm

Gặp được cô gái 'đúng người đúng thời điểm' nhờ VnExpress

Sắp tới có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời tôi và em.
Chợt nhớ lại cách đây bảy tháng trước, tôi phải nhờ đến VnExpress làm cầu nối tìm cơ duyên gặp bạn đời. Tôi biết VnExpress cũng rất tình cờ. Vài hôm trước khi quyết định viết bài, tôi trò chuyện với một người bạn ở Hà Nội, nghe bạn review về chuyên mục Hẹn hò.
Tôi làm việc trong lĩnh vực pháp... Đọc thêm

Dành thời gian luyện thể thao cùng bạn gái rồi lại bị ngó lơ

Tôi là sinh viên năm cuối, bận học, hôm nào rảnh đều đi làm để kiếm thêm thu nhập, đã có bạn gái.
Dù bản thân còn trẻ nhưng luôn cố gắng lo được cho cô ấy những khoản nằm trong khả năng. Gần như tuần nào tôi cũng dành ít nhất hai buổi đi cùng bạn gái để cô ấy đỡ tủi thân với bạn bè xung quanh. Bạn gái đặc biệt thích đánh bóng chuyền; môn này tôi không chơi, chỉ biết tập... Đọc thêm