Home
Menu

Vợ giận vì phải góp 100 triệu giúp bố mẹ tôi sửa nhà

Vợ nói tôi không biết tính đường dài, nói rằng không có số tiền của chúng tôi, bố mẹ và em trai tôi vẫn lo được.
Tôi 38 tuổi, kết hôn được 9 năm, có hai con đang học tiểu học. Tôi làm về IT, thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng mỗi tháng (cả công việc chính và làm thêm), vợ kinh doanh online riêng, kiếm được 30-40 triệu đồng. Kinh tế gia đình không đến nỗi khó khăn nhưng càng ngày, tôi càng thấy vợ coi trọng tiền bạc hơn tình cảm.
Từ ngày cưới, vợ luôn yêu cầu tôi đưa lương để cô ấy quản lý. Tôi đồng ý vì nghĩ vợ biết vun vén. Tuy nhiên, mọi khoản chi cho bố mẹ hai bên lại là vấn đề khiến chúng tôi mâu thuẫn nhiều nhất. Thỉnh thoảng lấy lương, tôi biếu bố mẹ vài triệu đồng, vợ lại hỏi sao không bàn với cô ấy trước. Trong khi đó, cô ấy mua túi xách vài triệu đồng thì cho rằng đó là tiền mình vất vả kiếm được nên có quyền tự thưởng cho bản thân. Kể cả chuyện cô ấy thỉnh thoảng gửi biếu bố mẹ vợ quà cáp, tiền bạc, tôi cũng chưa bao giờ ý kiến gì.
Năm ngoái, bố mẹ tôi sửa nhà, tôi bàn với vợ đỡ đần cho bố mẹ 200 triệu (em trai tôi góp 400 triệu, còn lại là tiết kiệm của bố mẹ) nhưng vợ không chịu. Vợ chồng lời qua tiếng lại, cuối cùng vợ đồng ý để chúng tôi góp cho ông bà 100 triệu. Tuy nhiên, vợ vẫn giận cả tuần, nói tôi không biết tính đường dài, nói rằng không có số tiền của chúng tôi, bố mẹ và em trai tôi vẫn lo được. Nhà tôi còn nợ mua nhà, em trai tôi có kinh tế hơn.
Tôi nghe mà chạnh lòng, là con cái, lúc bố mẹ cần, tôi cũng muốn góp một phần dù nhỏ bé. Tôi chỉ nghĩ, nếu bố mẹ vợ cũng có việc như vậy, tôi sẽ không ngần ngại gì mà góp một phần vật chất và sức lực. Có phải tôi là người không biết tính toán, không nghĩ cho vợ con như lời vợ nói không?Việt Anh 19/10/2026

Bạn trai sống dựa vào tôi giờ muốn vay 100 triệu sửa nhà cho bố mẹ

Anh bảo nhà xuống cấp, bố mẹ già rồi mà không có tiền, anh là con trai phải lo.
Tôi 29 tuổi, đi làm đã ổn định vài năm nay. Người yêu tôi nhỏ hơn một tuổi, hiền lành, nói chuyện rất dễ nghe và luôn tạo cảm giác ấm áp mỗi lần ở bên. Có điều, thu nhập của anh thấp hơn tôi khá nhiều, lại không quá cố gắng trong chuyện tài chính. Tiền anh kiếm được chủ yếu dành cho bản thân và... Đọc thêm

Góp 100 triệu xây nhà trên đất người tình để 'thoát' cảnh làm ôsin cho con?

Anh muốn dẫn tôi về quê - nơi anh có bốn công đất trồng cam và dừa, sống cùng anh tuổi già, không cần đăng kí kết hôn.
Tôi 54 tuổi, là mẹ đơn thân đã 24 năm. Chồng mất khi con trai út của tôi mới ba tuổi. Tôi đưa con gái và con trai vào Sài Gòn sống. Trải qua hơn 10 công việc rất vất vả từ bán xôi đến dọn dẹp nhà theo giờ và tiết kiệm tối đa, tôi mua một căn nhà nhỏ 38 mét vuông và... Đọc thêm

Chồng giận khi tôi chỉ muốn góp 150 triệu để bố anh chữa ung thư

Chúng tôi còn phải lo trả nợ nhà, lo chi tiêu hàng tháng và còn mẹ anh với bố mẹ tôi nữa.
Tôi 31 tuổi, chồng hơn hai tuổi, sống và làm việc ở Hà Nội. Tôi làm công ty ngoài lương cứng 30 triệu đồng. Chồng mới được tăng lương hai tháng nay lên 20 triệu đồng, trước đó 13 triệu. Chúng tôi có con gái tám tháng tuổi đang nhờ bà ngoại chăm. Bố mẹ hai bên làm nông, không có lương hưu. Chồng... Đọc thêm

Mẹ chồng bắt uống cốc sữa và lon bia ngay sau sinh để có sữa

Ngoài ra, ngay tối đó bà bắt tôi ngồi cho con bú, ngồi tới nỗi bục chỉ, nhiễm trùng vết khâu, đau đớn không ngủ được.
Còn nhiều vấn đề lăn tăn và đầu óc rất rối bời nên tôi muốn tâm sự thêm. Câu chuyện đi đẻ, lúc trước khi về Việt Nam. Tôi tìm vài chỗ để có thể an tâm khi sinh nhưng về rồi mẹ chồng bảo bệnh viện gần nhà có người quen nên sẽ tốt hơn, không ngờ chỉ là... Đọc thêm

Giấu thu nhập 200-300 triệu đồng, chồng chỉ đưa tôi 100 triệu

Tôi phát hiện dòng tiền vào của anh mỗi tháng lên đến 200-300 triệu đồng, thỉnh thoảng chuyển cho mẹ chồng mấy chục triệu.
Tôi và chồng kết hôn được năm năm, từ hai bàn tay trắng đi lên. Cuộc sống tương đối hạnh phúc, có cô con gái bốn tuổi. Chồng tôi rất yêu con, ít nhậu nhưng đã đi với bạn là thâu đêm, vào những quán karaoke tay vịn. Ở nhà anh không bao giờ phụ giúp bất kỳ... Đọc thêm