Người vợ ngoan hiền của tôi ngoại tình sau lần họp lớp
Vợ nói cuộc sống hôn nhân quá đơn điệu, còn người kia luôn biết cách lắng nghe và quan tâm.
Tôi và vợ cưới được 9 năm, có với nhau hai con, một bé học tiểu học, một bé mới vào mẫu giáo. Tôi làm kỹ thuật, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, còn vợ làm kế toán cho công ty tư nhân. Cuộc sống không khá giả nhưng cũng đủ để nuôi con và trả góp căn hộ nhỏ. Vợ tôi ngoan hiền, chăm con chu đáo, chưa bao giờ để tôi phải nghi ngờ điều gì.
Cách đây gần một năm, lớp đại học của vợ tổ chức họp mặt sau nhiều năm ra trường. Từ hôm đó, tôi thấy cô ấy thường xuyên nhắn tin, nói chuyện điện thoại nhiều hơn. Khi tôi hỏi, vợ chỉ bảo là nhóm bạn cũ ôn chuyện, thi thoảng hẹn cà phê. Thỉnh thoảng tôi ngó vào xem (kiểu trêu vợ), thấy cô ấy vẫn vô tư nhắn tin, không hề giật mình và đúng là đang chat trong nhóm thật.
Tôi không muốn trở thành người chồng kiểm soát nên chưa từng lén kiểm tra điện thoại của vợ hay là hỏi kỹ hơn. Thậm chí có hôm vợ nói đi gặp bạn học để bàn chuyện hợp tác làm ăn, tôi còn chủ động đón con để cô ấy yên tâm.
Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi một tối tôi nằm thức xem bóng đá, thấy máy vợ rung liên tục do có tin nhắn. Tôi lấy máy để im lặng cho vợ con không bị tỉnh giấc. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi tò mò mở ra xem nhóm của vợ nhắn gì mà khuya thế. Nhưng tôi sốc khi thấy tin nhắn tình cảm từ một người đàn ông cùng lớp đại học. Hóa ra, tối đó anh ta cũng xem đá bóng, nhậu say, nhớ vợ tôi nên nhắn tin.
Khi tôi đối chất, vợ ban đầu phủ nhận, sau đó thừa nhận hai người nảy sinh tình cảm vì thường xuyên trò chuyện, đã có đi quá giới hạn vài lần. Vợ nói cuộc sống hôn nhân quá đơn điệu, còn người kia luôn biết cách lắng nghe và quan tâm. Cô ấy khẳng định chỉ muốn tìm cảm giác được chia sẻ, chưa từng nghĩ sẽ bỏ chồng con. Người kia cũng đang có gia đình. Họ ước hẹn là chỉ nhắn tin trong giờ hành chính và xóa ngay trước khi về nhà.
Từ hôm biết chuyện, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Vợ xin tôi cho cơ hội sửa sai, còn hai bên gia đình đều khuyên vì các con mà cố gắng hàn gắn. Tôi hiểu ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng niềm tin một khi đã mất liệu có thể tìm lại như trước? Tôi có nên tha thứ cho vợ không vì chính tôi cũng không biết mình có bao dung được lỗi lầm của vợ không, còn quên chắc khó mà quên được rồi.Hồng Quang 31/07/2026Vợ nhận tin nhắn nhạy cảm từ bạn thân khác giới sau buổi họp lớp
Bạn vợ nhắn: "Anh nhớ em quá, nhìn em vẫn xinh như ngày nào", tôi thấy như người đang thương nhớ, nuối tiếc điều gì đó.
Tôi 35 tuổi, lập gia đình được 5 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi vốn yên ả cho đến khi một chuyện nhỏ xảy ra sau buổi họp lớp của vợ, khiến tôi không thôi trăn trở. Tối hôm đó, vợ đi họp lớp cấp ba, về rất muộn, bảo chỉ ăn uống, trò chuyện với bạn bè...
Đọc thêmChồng đòi vay tiền mua nhà ngay sau buổi họp lớp
Chúng tôi đã có kế hoạch mua nhà, nhưng chưa phải bây giờ vì còn phải tích góp thêm tiền.
Tối qua, chồng tôi hào hứng đi họp lớp, khi về thì trong trạng thái uể oải, mặt mũi cau có. Tôi hỏi buổi họp lớp thế nào, anh kể rằng bạn bè cũ khoe nhà cao cửa rộng, xe hơi, thăng chức, du lịch nước ngoài... Cò anh vẫn ở nhà thuê, công việc bình thường, chưa được làm sếp, không mặc đồ...
Đọc thêmTôi bị 'đá' vì ngoan ngoãn, không đòi hỏi
Có người nói tôi quá tốt nên ở bên cạnh thấy... bình yên quá, có người bảo hết cảm xúc, cuối cùng người rời đi vẫn là họ.
Tôi 29 tuổi, ngoại hình bình thường, không nổi bật nhưng cũng được mọi người nhận xét là dễ nhìn. Tôi sống hiền lành, chân thành và khá cởi mở. Khi yêu, tôi không giỏi chơi trò đoán ý hay giữ khoảng cách để người khác phải theo đuổi. Tôi nghĩ đã yêu...
Đọc thêmTừng là học sinh ưu tú, giờ tôi không dám đi họp lớp vì chỉ làm nhân viên bán hàng
Hồi đó, tôi là cô học trò nổi bật của lớp, nằm trong ban cán sự lớp, thầy cô ai cũng yêu quý.
Mấy hôm nay, lên mạng xã hội, tôi liên tục bắt gặp những hình ảnh hội khóa của các anh chị khóa trước, ai nấy đều rạng rỡ và xinh đẹp. Tôi sinh năm 1992, học phổ thông khóa 2007-2010. Ba năm nữa thôi là tôi cũng tròn 20 năm như các anh chị. Nhưng nhìn lại bản thân, tôi thấy tự ti và thầm...
Đọc thêmNgười vợ ngoan hiền của tôi đã ngoại tình với kẻ tù tội
Kẻ đó còn gọi cho tôi, nói rằng họ đã chấm dứt, mong tôi tha thứ, rằng hắn đã có người khác và sẽ không liên lạc nữa.
Chúng tôi bên nhau hơn 16 năm, tính từ ngày đầu quen biết. Khi đó, tôi đang là sinh viên năm cuối, còn em sau khi học hết tiểu học đã phải đi làm phụ giúp gia đình, sớm trở thành công nhân. Em không phải người con gái sắc nước hương trời nhưng lại duyên dáng một...
Đọc thêm