Home
Menu

Bạn trai đeo cả nhẫn đôi với tôi và với người cũ

Anh bảo đó là lời hứa giữa anh và người cũ, nếu lúc chia tay, cô ấy trả lại nhẫn, anh sẽ vứt nhưng nếu không, cả hai cùng giữ.
Hôm nọ tôi đi chơi với bạn trai, thấy vòng cổ anh đeo hai chiếc nhẫn, tôi biết một cái là nhẫn đôi của chúng tôi, cái còn lại thì tưởng anh mua đeo cho vui. Thế là tôi chọc giỡn bảo cái nhẫn còn lại đó có phải của người cũ với anh không, lúc đó anh bảo phải. Tôi sững sờ, giỡn chơi ai ngờ là thật nên "đứng hình" mất vài giây. Anh bảo nếu tôi thấy khó chịu, anh cởi nó ra luôn. Anh bảo đó là một lời hứa giữa anh và người cũ, nếu lúc chia tay, cô ấy trả lại chiếc nhẫn, anh sẽ vứt nhưng nếu không thì cả hai cùng giữ.
Tôi không nói gì hết, ngồi cỡ mấy phút rồi xách cặp đi về luôn. Những ngày sau đó, tôi hơi né tránh, hai đứa chỉ liên lạc qua tin nhắn, không đối diện trực tiếp vì tôi không biết nên xử lý tình huống này thế nào. Khoảng một hai ngày, anh mới bảo vứt cái nhẫn rồi, mong có một cuộc nói chuyện rõ ràng giữa hai đứa nhưng tôi chưa phản hồi. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến. Tôi xin cảm ơn.
Như Quỳnh 05/11/2024

Lần thứ hai âm thầm rời đi khi lại thấy anh đeo nhẫn cưới

Cuối cùng tôi đã chấp nhận từ bỏ, âm thầm rời khỏi anh nhưng trái tim đau khổ, không từ nào có thể diễn tả được.
Tôi 37 tuổi, chưa kết hôn. Gia đình tôi có vụ án dân sự tranh chấp đất đai với người họ hàng, anh là bạn của anh rể tôi giới thiệu. Ngay lần đầu tiên gặp, anh gây ấn tượng mạnh với tôi vì sự phân tích vụ án và đưa ra phương án xử lý rất nhanh và hợp lý. Lúc... Đọc thêm

Bạn trai bị tình cũ vừa ly hôn đeo bám

Gần như ngày nào cô ấy cũng nhắn tin, sáng hỏi ăn sáng chưa, tối hỏi hôm nay đi làm có mệt không.
Tôi và bạn trai quen nhau gần hai năm, dự định cuối năm sẽ tính chuyện cưới xin. Anh làm kỹ thuật cho một công ty xây dựng, còn tôi làm kế toán. Cuộc sống của hai đứa khá ổn định, cuối tuần về thăm gia đình hoặc đi ăn uống đơn giản. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi người yêu... Đọc thêm

Mẹ chồng đeo đầy vàng nhưng chưa từng tặng tôi dù chỉ một triệu đồng

Điều khiến tôi tổn thương là thái độ của họ, coi trọng vật chất hơn tình cảm, hơn sự tôn trọng dành cho tôi.
Tôi không đòi hỏi vật chất, không cần món quà xa xỉ hay vàng bạc châu báu, thế nhưng từng rất thất vọng khi mẹ chồng đeo đầy vàng, có nhiều của cải, lại không thể tặng nổi tôi một triệu đồng, hay chỉ một chỉ vàng nhỏ. Tôi không thiếu thốn, gia đình tôi giản đơn... Đọc thêm

Bị đeo bám ở chỗ làm dù đã có chồng con

Ngày 14 tháng 2 vừa rồi bạn tặng hoa và quà, bảo: "Em có tình cảm với chị, không cần hồi đáp".
Tôi 34 tuổi, có con trai và con gái ngoan ngoãn, chồng tôi rất thương yêu vợ. Tôi cũng khá xinh nhưng rất rõ ràng trong các mối quan hệ. Công việc của tôi không quá áp lực dù là trưởng phòng. Chỗ tôi làm là tòa nhà văn phòng, mặt sàn chung với 3 công ty khác. Ngoài đồng nghiệp công ty, tôi thường... Đọc thêm

Tôi nhận lời yêu rồi bạn trai lại thay đổi suy nghĩ về nơi ở

Nếu tôi vào Nam sẽ phải bắt đầu lại, cuộc sống khó khăn, lương anh lại thấp
Tôi 30 tuổi, quê miền Bắc, mới du học về và đang mở công ty nhỏ được 6 tháng và còn rất nhiều khó khăn. Người yêu tôi 37 tuổi, quê miền Nam, anh dự định nếu về nước sẽ xin làm giảng viên ở trường cũ tại Sài Gòn, lương khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi quen nhau hai năm trước ở nước ngoài... Đọc thêm