Chồng tương lai muốn lo cho anh chị em rồi mới ổn định gia đình riêng
Tôi không sợ nghèo, chỉ sợ nếu người chồng nặng gánh gia đình nhà đẻ thì biết đến bao giờ vợ chồng mới lo được cho cuộc sống riêng.
Tôi 28 tuổi, bạn trai 33 tuổi, yêu nhau gần bốn năm và đang tính chuyện kết hôn vào cuối năm nay. Hai đứa đều làm việc ở một thành phố lớn, cách quê anh hơn 150 km, cách quê tôi 100 km. Tôi thương anh vì anh sống có trách nhiệm, chưa bao giờ bắt tôi phải làm gì theo ý anh mà tôi không thoải mái. Thế nhưng càng đến lúc chuẩn bị cưới, tôi càng thấy sợ cuộc sống sau hôn nhân. Anh là con trai thứ hai trong gia đình có sáu anh chị em. Anh trai cả đã lập gia đình và ở xa nên phần lớn chuyện trong nhà đều do anh lo liệu. Bố mẹ anh đã lớn tuổi, thu nhập không ổn định. Hai em còn đang học nghề, một em mới đi làm nhưng lương thấp, một em lấy chồng xa. Vì thế mỗi tháng ngoài tiền thuê trọ và chi phí sinh hoạt, anh đều phải gửi tiền về quê.
Anh làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Mức lương ấy ở thành phố không phải quá thấp nhưng gần như tháng nào anh cũng hết sạch tiền; có tháng bố mẹ đau ốm, có tháng em cần đóng học phí, mua máy tính, sửa xe hay đóng tiền nhà. Từ khi yêu nhau, tôi chưa thấy anh dư đồng nào, càng không có khoản tích lũy. Tôi từng bàn đến chuyện tài chính sau hôn nhân, rồi tương lai sẽ mua nhà, sinh con như nào. Anh bảo đâu sẽ có đó, anh em trong nhà ổn định hết rồi sẽ đến lượt mình.
Đầu năm nay, anh phải vay thêm 50 triệu đồng để sửa lại nhà dưới quê vì dột và nền ẩm thấp mỗi khi mưa lớn. Anh nói bố mẹ già rồi, không thể để ông bà sống trong căn nhà như vậy, khoản tiền đó anh dự định trả dần trong một năm. Tôi thương anh, anh rất có trách nhiệm với gia đình nhưng cũng không khỏi bất an khi anh nặng gánh quá. Một lần em gái anh nghỉ việc, gọi điện cho anh bảo không có tiền đóng tiền trọ, anh lại chuyển cho em gái. Tháng đó anh thiếu tiền chi tiêu, tôi nói mãi anh mới chịu nhận tạm tiền của tôi.
Tôi biết anh phải làm tròn chữ hiếu, cũng không muốn mình trở thành người phụ nữ ích kỷ, cưới xong lại bắt chồng cắt bớt trách nhiệm với bố mẹ và anh em, nhưng tôi cũng nghĩ nhiều đến cuộc sống sau khi cưới anh. Nếu cưới nhau, chúng tôi sẽ thuê nhà, sau đó là hàng loạt các khoản cần phải tính từ bây giờ như sinh con, nuôi con, tiền gửi về hai bên nội ngoại, rồi những khoản phát sinh không thể kể hết. Tôi không sợ nghèo, chỉ sợ nếu người chồng nặng gánh gia đình nhà đẻ thì biết đến bao giờ vợ chồng mới lo được cho cuộc sống riêng. Tôi chia sẻ với anh rằng sau cưới sẵn sàng cùng anh chăm sóc bố mẹ trong khả năng của hai đứa. Thế nhưng tôi không muốn chuyện của anh em trong nhà trở thành trách nhiệm mặc định của hai vợ chồng, anh em trong nhà kiến giả nhất phận, họ cũng phải tự lo cho họ thôi, không thể ỷ lại vào anh mãi được.
Gia đình tôi không khá giả nhưng bố mẹ đã chuẩn bị cho tuổi già, anh chị em ai cũng tự lo cuộc sống của mình. Gia đình anh ngược lại, nếu lấy anh, những khó khăn ấy có thể sẽ trở thành một phần cuộc đời tôi. Tôi yêu anh, tin anh là người tử tế và có trách nhiệm. Chỉ là tôi không biết mình có đủ sức đi cùng anh khi anh quá nhiều nỗi lo cho gia đình bên đó. Có khi nào lấy anh về, sau này tôi hối hận vì quyết định của mình?Thùy Vân 22/09/2026Anh chỉ bàn chuyện tương lai khi say, tỉnh rượu lại 'bơ' tôi
Chuyện tương lai và hứa hẹn anh chỉ nói khi đã uống rượu; lúc tỉnh táo tôi hỏi anh chỉ tỉnh bơ.
Tôi 24 tuổi, công việc với mức lương ổn định sau khi chuyển việc một lần. Từ nhỏ, tôi là cô gái luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc tốt từ gia đình. Vì vậy, tôi sống có ý thức, trách nhiệm với bản thân và gia đình. Về ngoại hình, tôi thấy mình không quá nổi bật, cao 1m62,...
Đọc thêmTưởng cưới xong có nhà riêng, tôi hụt hẫng khi biết em gái anh ở cùng
Tôi đề nghị nếu cần thì hai đứa thuê căn hộ nhỏ gần đó, còn căn nhà này để em gái anh ở.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn ba năm và đang tính tới chuyện cưới xin. Gần đây, bố mẹ anh mua cho anh một căn chung cư hơn 70 m2, hai phòng ngủ. Ban đầu tôi khá vui vì nghĩ cưới xong sẽ có chỗ ở ổn định, không phải thuê nhà. Nhưng gần đây tôi mới biết sau khi hoàn thiện sửa nhà, lắp đặt nội...
Đọc thêmBạn gái đòi 'không gian riêng' rồi vài hôm sau lại muốn hàn gắn
Nhìn tin nhắn của bạn gái nhưng trái tim trở nên chai sạn, không biết có thể tin vào những lời đó thêm lần nào nữa không.
Tôi 27 tuổi, cô ấy cũng vậy, quen nhau trong một buổi triển lãm nghệ thuật. Cô ấy đứng đó, chăm chú nhìn bức tranh trừu tượng mà tôi đang ngắm, rồi đột nhiên hỏi tôi nghĩ gì về nó. Chúng tôi trò chuyện về nghệ thuật, cuộc sống, những mơ ước dang dở. Cô ấy...
Đọc thêmĐi quá giới hạn với tôi rồi bạn gái mới thú nhận có con riêng
Bố mẹ tôi sau khi biết tin cũng không chấp nhận việc tôi yêu một cô gái có con riêng, gia đình tôi phản đối kịch liệt.
Tôi 29 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả nhưng rất nề nếp, gia giáo. Bạn gái bằng tuổi, cả hai tình cờ gặp nhau trong một lần em đến cơ quan tôi làm việc. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, thường xuyên rủ nhau đi cà phê với nhóm bạn của tôi...
Đọc thêmChị chồng cho thuê nhà riêng rồi ở cùng chúng tôi
Chồng tôi có hai người chị, ba mẹ chồng mất từ sớm có chia cho mỗi người con một căn nhà.
Tôi 32 tuổi, lấy chồng được tám năm, con gái lớn học lớp hai, con trai nhỏ đang đi nhà trẻ. Chồng tôi có hai người chị. Chị lớn đã lấy chồng ở tỉnh xa, lâu lâu mới về nhà, còn chị thứ hai vẫn ế ở nhà. Ba mẹ chồng mất từ sớm có chia cho mỗi người con một căn nhà. Chị cả lấy chồng...
Đọc thêm