Home
Menu

Có nên cưới trước yêu sau?

Nhà tôi bảo nhà anh môn đăng hộ đối, lấy về phải làm dâu nhưng được chồng thương, ba mẹ chồng thương thì còn chần chừ gì nữa.
Mẹ tôi và mẹ anh là bạn thân, chơi với nhau từ nhỏ. Sau này mẹ tôi lấy chồng rồi theo chồng đi xa lập nghiệp nên không còn trò chuyện nhiều với mẹ anh, tuy nhiên cả hai vẫn giữ liên lạc. Tôi sống và làm việc ở thành phố, còn anh sống cách tôi 40 km. Một lần khi lên thành phố chơi, anh chủ động liên lạc và rủ tôi đi cà phê. Tôi cũng đồng ý và chúng tôi trò chuyện vui vẻ. Sau đó mỗi cuối tuần, anh đều lên thành phố và hẹn gặp tôi. Đến lần thứ ba thì mẹ anh biết, sau đó mẹ anh liên hệ với mẹ tôi ngay lập tức, muốn se duyên cho chúng tôi vì anh đã ngoài 30 tuổi, mong muốn lập gia đình.
Thấy anh hiền lành, dễ mến, công việc ổn định dù lương không cao (2x triệu đồng), gia đình anh điều kiện tốt, mẹ anh và mẹ tôi lại thân nhau, ba mẹ tôi rất vừa ý, giục tôi đồng ý mối hôn sự này. Nhưng tôi lại thấy mình còn quá trẻ, tôi nhỏ hơn anh tận bảy tuổi, còn ham chơi, ham bay nhảy, thích cuộc sống tự do. Tôi vẫn nghe lời ba mẹ, tìm hiểu anh một thời gian rồi nhận ra tuy anh rất tốt nhưng có lẽ tôi còn nhiều tình cảm với người cũ vừa chia tay vài tháng trước vì gia đình tôi không ưng. Hơn nữa anh chưa nhà chưa xe, với thu nhập 2x triệu đồng ở thành phố sao lo nổi cho vợ con.
Tôi vẫn muốn cho người cũ cơ hội nhưng cả gia đình tôi, người hiện tại và gia đình anh đều muốn tôi nhanh chóng kết hôn, muộn nhất là đầu năm sau vì anh không muốn phải chờ đợi quá lâu. Nhà tôi bảo nhà anh môn đăng hộ đối, lấy về phải làm dâu nhưng được chồng thương, ba mẹ chồng thương thì còn chần chừ gì nữa. Tôi vẫn suy nghĩ nhiều lắm, có nên lấy chồng rồi vun đắp tình cảm từ từ, sống với nhau lâu tình cảm sẽ sâu đậm?
Ngọc Hoa 29/03/2024

Căng thẳng trước ngày cưới nên bạn gái nhiều lần muốn hoãn

Tôi 31 tuổi, bạn gái 30 tuổi, dự định kết hôn vào cuối năm nhưng bạn gái luôn căng thẳng về việc chuẩn bị cưới.
Chúng tôi xác định tinh thần sẽ phải lo nhiều việc trước ngày cưới, vì thế chia nhỏ một số khâu chuẩn bị để không bị dồn dập sát ngày cưới. Càng sát ngày, bạn gái càng căng thẳng, nhiều lần muốn hoãn cưới, còn tôi phân vân khi đứng giữa gia đình hai bên. Mong... Đọc thêm

Anh không ôm tôi từ phía sau, chẳng nắm tay như trước cưới

Mỗi lần nhận được hành động khác xưa từ anh, tôi lại cảm thấy rất buồn, trong đầu luôn nghĩ tới chuyện ly hôn.
Tôi 23 tuổi, chồng 31 tuổi, kết hôn nửa năm, mâu thuẫn giữa chúng tôi xuất phát chủ yếu do tính cách trái ngược. Tôi thuộc típ người mơ mộng, lãng mạn trong tình yêu, yêu hết mình, thể hiện hết sức. Trong công việc tôi lại khác, nghiêm túc và tập trung. Anh hiền lành, khô... Đọc thêm

Bất chấp mọi thứ để cưới, giờ chị tôi bị chồng đánh trước mặt con

Nay anh lại đánh chị vì anh đi uống rượu với thợ xây, giày đi cả ngày hôi chân, chị không chịu được mùi nên ra ngoài phòng xem phim.
Chị gái vừa tâm sự với tôi về việc muốn ly hôn chồng. Tôi 28 tuổi, chưa từng có người yêu nên viết bài này nhờ các bạn tư vấn giúp chị. Chị 30 tuổi, đang làm nhân viên tín dụng tại ngân hàng ở một thành phố (khác tỉnh ở quê). Trường đại học... Đọc thêm

Hôn nhân như địa ngục khi tôi không để ý bằng cấp của anh trước cưới

Tôi gần như không muốn giao tiếp với chồng; anh chửi rủa, tôi cũng im, bởi càng phản ứng thì mọi chuyện càng tệ, con cái lại ảnh hưởng.
Tôi 39 tuổi, chồng 41 tuổi, kết hôn được 9 năm, có bé trai 7 tuổi và bé gái 4 tuổi, cả hai bé đi học ở trường gần nhà. Khi quen biết, chúng tôi không ở gần nhau, tôi làm ở thành phố, anh ở tỉnh, chỉ cuối tuần anh mới về thành phố để gặp nhau.... Đọc thêm

Trước ngày cưới của bạn thân, tôi nhận ra mình bị lợi dụng

Tôi hướng nội, rất ít bạn bè nên quý và thường đối xử tốt với bạn, cũng vì vậy tôi dễ bị người khác lợi dụng.
Bạn chơi với tôi chỉ đơn giản vì được bao ăn bao uống này nọ. Nhà tôi có điều kiện hơn bạn nhiều, nhà bạn khá khó khăn, tôi biết điều đó nên thường chủ động trả tiền cho những lần đi cà phê, đi ăn hay xem phim. Sau nhiều năm nhìn lại, tôi nghĩ mình đã sai khi... Đọc thêm