Home
Menu

Vợ tôi không biết 'mình là ai'

Tôi 42 tuổi, vợ kém một tuổi, vợ chồng thường mâu thuẫn, cãi vã vì những việc vợ muốn làm nhưng không rõ sức mình tới đâu.
Đầu tiên là việc vợ ham và giành lái ôtô với tôi, nhưng vì xử lý kém nên thường xảy ra nhiều phen hú vía, va quẹt. Hiện tại chúng tôi ở Sài Gòn, dùng một chiếc 7 chỗ để đi lại, du lịch và về thăm nội ở Đồng Nai, thăm ngoại ở Long An.
Trước đây chúng tôi có ý định là vợ học thi lấy bằng để có thể phụ lái trong trường hợp tôi uống bia rượu. Lúc vợ tập lái, tôi là người kèm chính, biết rõ khả năng xử lý tình huống như thế nào, quả thật rất mệt mỏi khi chỉ từng ly từng tí. Đã hơn một năm lấy bằng, kèm cặp rồi mà vợ không khá lên được. Mỗi lần vợ cầm vô lăng là cả 3 cha con đều hoảng hồn, vậy mà vợ cứ một mực muốn lái. Kết cục là tôi ngồi kế bên không dám chợp mắt, phải căng ra chỉ dẫn, thậm chí cáu gắt rồi vợ chồng cãi nhau. Hai bé ngồi sau nghe ba mẹ lớn tiếng cũng bị ảnh hưởng tinh thần.
Thứ hai là chuyện chơi cầu lông chung trong nhóm bạn, nhóm chơi đã được ba năm. Vợ tôi tuy chơi lâu nhưng xử lý kém, chưa biết cách di chuyển, lực tay yếu và người cứng ngắc. Trong cầu lông, khi chơi đôi, người nữ yếu thường sẽ đứng phía trên sát lưới để người nam bao sân ở phía sau, nhưng vấn đề là vợ tôi lại muốn làm ngược lại để tiến bộ thêm. Kết quả ai cũng biết là thua, cô ấy cũng không học hỏi được gì, tôi và những người đánh cặp chung thường xuyên thở không ra hơi để bao sân dùm cho cô ấy. Vì lịch sự, những người kia không góp ý gì, còn tôi dễ cáu. Do hay phải chỉ dẫn vợ nên chúng tôi lại cãi nhau. Sau đó tôi nói vợ thu xếp đi học thêm đi, tôi thua, không thể chỉ được. Cô ấy giận, bảo không muốn đánh cặp chung với tôi nữa. Về phía tôi thì khỏe, chỉ tội cho những người bạn kia.
Thứ ba là chuyện trồng cây ở nhà. Tôi có sở thích trồng cây nên trồng khá nhiều loại hoa và kiểng lá. Vợ muốn trồng cây có trái và trồng rau. Trước đây tôi có trồng rau nhưng nhiều quá tốn tiền bạc mua dụng cụ, phân bón, thuốc, hạt giống cũng như công sức chăm bón, trong khi ăn uống không bao nhiêu nên cứ mang đi cho. Rồi mang tiếng là cô ấy muốn trồng, thực ra tôi làm 99,9%, vợ chỉ tay 5 ngón. Quá mệt mỏi với mong muốn này nên tôi đánh trống lảng, bỏ lơ, vợ bắt tay vào công cuộc tự trồng. Vì không có kinh nghiệm cũng như lười chăm tưới nên chỉ được vài hôm là cây héo úa, chết dần. Vợ quay qua tôi nói trách móc, thậm chí tự ý nhổ cây tôi đang trồng để xen rau cỏ của cô ấy vào.
Gần đây cô ấy bắt đầu vẽ ra ước mơ về già, kiếm một mảnh đất vài nghìn m2 ở vùng quê để trồng rau nuôi cá, tôi lại mệt với giấc mơ này. Rồi một số việc phát sinh khác trong quá khứ, ví dụ mong muốn làm giàu, kiếm thêm tiền nhưng lại tham gia vào đa cấp, đầu tư tài chính rồi dính vào forex, chứng khoán quốc tế, mua chứng khoán trong nước 3-5 lần nhưng chưa lần nào "về bờ". Thật sự tôi không biết phải xử lý như thế nào với vợ mình. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Thành Tâm 25/11/2024

Khi kiếm được nhiều tiền, tôi lại không biết mình cần gì

Tôi thường đặt mục tiêu cho mình nhưng khi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống lại không làm được, không biết mình đang sống vì điều gì.
Tôi sắp sang tuổi 30, nhìn bề ngoài chưa bao giờ mọi người đoán đúng tuổi vì trông tôi rất trẻ. Gia đình tôi cơ bản, ba mẹ vất vả nên từ nhỏ tôi luôn ý thức được phải học hành thật tốt để sau này có nhiều tiền giúp đỡ ba mẹ, cho các em noi... Đọc thêm

Tôi không còn biết điều gì khiến mình vui

Những giấc ngủ chập chờn, bữa cơm vội vã, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh "Hôm nay công việc thế nào" khiến tôi cảm thấy mình như cỗ máy.
Có bao giờ bạn cảm thấy mình chỉ muốn bỏ lại tất cả, rời khỏi guồng quay cuộc sống và biến mất một thời gian? Lớn lên, chúng ta được dạy rằng trưởng thành đồng nghĩa với trách nhiệm, sự mạnh mẽ, việc gánh vác gia đình, công việc và đủ... Đọc thêm

Vợ muốn ly hôn vì không biết tôi một mình gánh nợ gia đình

Có lẽ tôi sai khi không chia sẻ thẳng thắn chuyện tiền bạc với vợ, để cô ấy cảm thấy bị bỏ rơi, không được tin tưởng.
Hai tháng nay, vợ chồng tôi ly thân. Lý do nghe qua tưởng đơn giản nhưng lại khiến cả hai xa nhau, chỉ vì chuyện tiền bạc. Tôi đi làm về, lo trả nợ ngân hàng nên gần như không đưa vợ đồng nào. Vợ giận, nói tôi vô trách nhiệm với gia đình, muốn ly thân rồi ly... Đọc thêm

10 năm sống với chồng, tôi chỉ biết cho đi, không giữ gì cho mình

Tôi vì anh mà chỉ biết cố gắng, bỗng một ngày nhận ra nếu có biến cố gì mình sẽ ra đi với hai bàn tay trắng.
Tôi là tác giả bài: "Tôi muốn gì chồng cũng chiều, trừ việc bắt anh đi làm", cảm ơn sự đóng góp của các bạn, đã cho tôi những lời khuyên chân thành. Những điều tôi kể là điều gần đây tôi thấy được sự thay đổi từ chồng. Lúc mới cưới, anh cũng đi làm, chăm sóc tôi,... Đọc thêm

Bốn năm không biết mình yêu người đàn ông có vợ

Chồng tôi mới ly hôn vợ cách đây hơn nửa năm, trước lúc chúng tôi quyết định tổ chức cưới gần tháng, trong khi chúng tôi yêu 4 năm rồi.
Tôi 30 tuổi, mới lập gia đình được nửa năm sau 4 năm tìm hiểu và yêu nhau. Chồng tôi, người tôi chọn làm bạn đời, từng có một cuộc hôn nhân trước đây. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đó kết thúc nhanh chóng, anh không có con chung với vợ cũ. Điều này... Đọc thêm