'Chấp nhận lấy người kém hơn về kinh tế để họ nghe lời'
Trong hôn nhân, đàn ông hay phụ nữ cũng vậy thôi, đã kém về mặt kinh tế thì phải có các mặt khác bù vào.
Tâm sự "Vì chuyện pha sữa cho con, tôi không muốn nhìn mặt cả nhà chồng" nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả với hơn 400 bình luận. Sau đây là những chia sẻ nổi bật về trải nghiệm của các độc giả.
Đừng bắt người khác phải chăm con mình theo ý mình
Đọc tâm sự của tác giả, mình như sống lại khoảng thời gian khủng hoảng sau sinh khi sinh bé đầu tiên cách đây 10 năm. Vì chưa có kinh nghiệm làm mẹ nên mình cứ bê nguyên lý thuyết tìm hiểu trên sách, báo, mạng và không cho phép bản thân được sai lệch (nước pha sữa phải đun sôi 100 độ rồi để nguội đến 70 độ, sữa mẹ vắt ra phải hâm nóng bằng nước 40 độ...). Nếu ai không làm đúng, mình cũng rất khó chịu.
Nhưng sau khi sinh tập hai, mình mới nhận ra tập một vì mình quá lo lắng và thiếu kinh nghiệm nên mới trở nên cứng nhắc như vậy. Tập hai mình đã bớt nguyên tắc đi rất nhiều và thấy chăm con nhẹ nhàng hơn hẳn, kiểu như nước pha sữa ấm là được, không cần lấy nhiệt kế ra đo. Bên cạnh đó, con mình thì mình chăm, đừng gắt gỏng và bắt người khác phải chăm con cùng mình và theo ý mình. Nếu muốn nhờ người khác chăm, phải nghĩ trong đầu: có người chăm hộ là tốt rồi đừng đòi hỏi, còn thích theo ý mình thì tự chăm. Đó là những gì mình rút ra sau 10 năm làm mẹ. (ngocminhminh2210)
Suýt ly hôn vì căng thẳng sau sinh con
Mình có hai đứa con, tính cũng kỹ giống tác giả. Sinh xong đứa đầu, mình hơi bị depressed, mọi thứ phải làm đúng từng chi tiết. Cơ bản, hai vợ chồng không còn mặn nồng như lúc chưa có con, đến mức độ muốn ly dị cho xong. Sau đó vợ chồng cùng ngồi xuống nói cho hết những gì trong lòng, tại sao mình nói và cư xử vậy, mục tiêu là giúp chồng hiểu phụ nữ sau sinh có nhiều áp lực và thay đổi về thể trạng, tâm lý, hy vọng chồng hiểu, mong muốn chồng làm gì giúp mình. Chồng thương mình sẽ ráng thay đổi theo (đàn ông thích ứng với việc có con chậm hơn phụ nữ, mình thấy vậy). Bản thân bạn cũng phải điều tiết lại, lắng nghe chồng nói và muốn gì từ mình. Nếu hết thương thì giải thoát cho nhau. Cả hai nói chuyện khi tâm trạng bình tĩnh. Vợ chồng mình nói chuyện mỗi tuần, đến lúc đứa đầu được hơn một tuổi, hên sao quan hệ tốt lên được chút nên giờ có thêm đứa thứ hai. (Bonnie)
Người chồng thương vợ con sẽ tự biết cách chăm sóc
Mình nhớ hồi xưa sinh ở bệnh viện năm ngày mới về. Những ngày đó, chồng mình thức trắng đêm canh chừng pha sữa. Chỉ có ban ngày bà ngoại canh thì anh chợp mắt một hai tiếng thôi. Mà nghe con ọ ẹ là choàng tỉnh liền. Mình đi vệ sinh, anh dắt vào rồi... đứng ngay cạnh. Mẹ mình hoảng luôn, kêu: "Con ra đi, ở trong chịu gì nổi. Xong rồi vô dắt nó ra cũng được mà". Anh bảo: "Vợ con còn yếu, đứng luôn cho chắc. Lỡ ra rồi có chuyện gì thì ân hận mẹ ơi". Đàn ông thương vợ thương con sẽ tự động chăm sóc thôi chứ còn đợi ai dạy nữa. (Minh Phương)
Chấp nhận lấy người kém hơn về kinh tế để họ nghe lời
Tôi gặp một số trường hợp như tác giả rồi. Lúc lấy chồng thì nghĩ "thôi, cứ hiền lành là được, người ta không có tiền nhưng hiền, mình có thu nhập tốt hơn, chồng sẽ nghe theo ý mình, mình có tiếng nói", nhưng khi lấy về không được như vậy lại thất vọng. Tất nhiên, cũng có những chị chịu lấy chồng kém hơn bản thân về mặt kinh tế và sau khi lấy nhau về, chồng nghe chị hết, coi như chị được toại nguyện theo ý mình. Nhưng đây đã chịu thiệt về kinh tế, trong cuộc sống chồng còn không theo ý mình, vô tâm thì các chị càng thất vọng thêm nhiều lần.
Đàn ông cũng vậy thôi, nhiều anh chấp nhận vợ lương thấp, chỉ bảy tới tám triệu đồng mỗi tháng ở đất Hà Nội. Số tiền đó chỉ đủ nuôi bản thân người vợ, nhưng đổi ngược lại chị vợ phải lo việc nhà nhiều hơn, nội trợ nhiều hơn. Phụ nữ cứ thử lương vừa thấp vừa không làm việc nhà xem, chồng có bực không. Trong hôn nhân, đàn ông hay phụ nữ cũng vậy thôi, đã kém về mặt kinh tế thì phải có các mặt khác bù vào. (Đinh Vũ Quỳnh Dương)
12/08/2024Chấp nhận nghe những lời chỉ trích của vợ để giữ lại gia đình
Tôi chỉ mong, nếu sau em có đay nghiến thì đừng đụng chạm đến người thân của tôi, họ không đáng phải nghe những lời lẽ đó.
Tôi là nam, 28 tuổi, kết hôn hai năm, có bé trai gần hai tuổi và đã ra ở riêng. Tôi phạm lỗi lớn là ngoại tình. Ba tháng trước, vợ phát hiện được, sau đó em tha thứ và cho tôi cơ hội làm lại. Tôi biết lỗi mình gây ra sẽ làm vợ đau và khó quên. Vợ chồng...
Đọc thêmSau thời gian về ăn cơm với mẹ, các con ít nghe lời tôi hơn
Tôi đã nỗ lực rất nhiều vì các con, nhưng thấy chúng như thế tôi buồn, không có động lực để làm tốt cho các con.
Tôi và vợ đã ly hôn, tôi nhận nuôi hai con, trai và gái, các con trong thời kỳ ăn học, đứa lớp 12 và đứa lớp 9. Sau khi ly hôn, vợ không còn gì để lo cho các con vì ngoại tình, theo tình yêu đẹp và bị lừa không còn gì, hiện thuê phòng trọ ở, làm lương chỉ đủ sống qua...
Đọc thêmBạn trai không chấp nhận chuyện tôi bị lợi dụng trong quá khứ
Bạn trai bị ám ảnh quá khứ của tôi, đòi chia tay; tôi rất buồn, hối hận vì chuyện quá khứ nhưng đâu thể quay lại để làm tốt hơn.
Tôi 29 tuổi. Năm 20 tuổi, tôi quen một người qua mạng xã hội. Khi đó bố mới mất nên tôi sống khép mình, chỉ trò chuyện online với người đó. Chúng tôi trò chuyện hơn một năm tôi mới đồng ý gặp mặt. Lúc đó tôi tin tưởng anh là người tốt và cũng có...
Đọc thêmKhông muốn nghe lời mọi người nhà chồng
Nhà chồng tôi có bốn thế hệ cùng sinh sống; cụ, ông bà hay bố mẹ chồng chỉ thích người trẻ nghe lời, phản biện sẽ bị coi là hỗn.
Tôi 26 tuổi, lập gia đình cách đây bốn năm và có một cô con gái. Nói đến đây, nhiều người sẽ hiểu tôi đang phải chịu áp lực gì. Tứ đại đồng đường rồi sinh con gái khiến tôi phải chịu lời răn đe từ những người coi mình là "người lớn". Mới...
Đọc thêmKhông thể chấp nhận việc chồng quát mắng nhân viên
Cảm giác sợ hãi lan tỏa trong tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không còn là người chồng dịu dàng mà tôi biết nữa.
Vợ chồng tôi bên nhau hai năm. Trong suốt thời gian đó, anh luôn là người hiền lành, dịu dàng và rất ít khi giận dữ. Anh không bao giờ lớn tiếng với tôi hay bất kỳ ai. Mỗi ngày, anh luôn cố gắng làm cho tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc và được yêu thương. Chúng...
Đọc thêm