Home
Menu

Công ty nào tôi cũng chỉ làm được một tháng

Em cảm thấy áp lực, một phần do sức khỏe yếu, không làm được công ty lâu dài, mỗi công ty làm được một tháng lại nghỉ.
Em 20 tuổi, bắt đầu ra ngoài tìm công việc kiếm tiền. Em tìm hiểu nhiều công việc nhưng không ổn, sau đó quyết định xin làm công ty, nhưng được dăm ba bữa lại nghỉ, tìm công việc khác. Vì em cảm thấy áp lực, một phần do sức khỏe yếu, không làm được công ty lâu dài, mỗi công ty làm được một tháng lại nghỉ.
Em không muốn làm công ty, muốn tìm công việc ngoài. Tuy nhiên một phần giờ là cuối năm, gần Tết, em không dám đi học thời điểm này, cũng không dám xin việc ngoài. Người nhà khuyên em nên làm công ty, nhiều đãi ngộ hơn, cố làm đến Tết. Em xin qua mấy nơi đều cảm thấy mình không làm được, có công ty làm 14 tiếng, công ty khác thì áp lực nhiều.
Em vẫn chưa biết nên làm gì, muốn đi học nhưng điều kiện gia đình không đủ, phải tự lo. Gần như trong khoảng thời gian này, em cảm thấy rất bế tắc, chẳng muốn làm gì cả, nhiều lúc tự tiêu cực mình. Em viết lên suy nghĩ và tình trạng của mình, rất mong nhận được lời góp ý nhẹ nhàng từ mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em.
Thanh Hòa 02/11/2024

Làm chủ công ty có 3 nhân viên, ngày nào tôi stress vì công việc

Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì lo lắng về doanh thu tháng tới, cảm thấy bất lực khi không thể kiểm soát mọi việc.
Tôi là nam, hơn 40 tuổi, chủ một công ty trong lĩnh vực IT, khởi nghiệp được 6 năm. Nhân sự công ty tôi hiện có ba, chúng tôi đã đạt được một số thành tựu nhất định trong thời gian qua. Tuy nhiên, do quy mô công ty còn nhỏ, tôi đang phải đảm nhận nhiều... Đọc thêm

Bố không chịu đi làm, tháng nào cũng xin tiền tôi

Sức khoẻ ông còn tốt, không già quá nhưng cũng chẳng biết làm gì ra tiền.
Bố mẹ ly dị từ khi tôi học hết lớp năm. Bố ở quê, không nghề nghiệp, không tu chí làm ăn. Mẹ là giáo viên. Bố hay ghen tuông, rượu chè và đánh mẹ. Vì vậy mẹ bỏ vì không thể chịu được nữa. Mẹ nói bố không làm ra tiền thì thôi không nói nhưng đánh mẹ thì không ai chịu được. Tôi cũng muốn mẹ bỏ bố cho... Đọc thêm

Chưa công ty nào tôi gắn bó quá 12 tháng

Tôi 34 tuổi, hơn 12 năm ra trường đi làm nhưng thời gian làm việc không liên tục, cứ làm một thời gian là nghỉ.
Lúc tôi làm được ba bốn tháng, lúc gần một năm, gần như chưa có công ty nào gắn bó quá 12 tháng làm việc. Trong năm nay tôi nghỉ việc hai công ty. Tôi bị hoang mang về công việc mình làm, lúc nào cũng tự hỏi liệu gắn bó với nghề được không? Quá trình làm việc tôi cũng không sôi... Đọc thêm

Em công khai người mới sau một tháng chia tay tôi

Tôi mới biết rằng em đã tìm hiểu người kia trong thời gian chúng tôi vẫn còn yêu.
Tôi 32 tuổi, từng đổ vỡ trong hôn nhân. Sau bốn năm không quen ai, đến khi gặp được cô gái ấy, tôi tiếp cận trò chuyện một thời gian thì có chút tình cảm và đã thú nhận mình từng đổ vỡ. Em im lặng vài ngày, sau đó vẫn nhắn tin cho tôi. Thời gian biết em và được em chấp nhận tình cảm là ba tháng. Khi... Đọc thêm

Tháng nào tôi cũng bất ổn vài ngày với bạn trai

Khi quen bạn trai, tôi đều chia sẻ với anh những tật xấu của mình trong những ngày đèn đỏ, nhưng anh không hiểu hết được.
Các chị hay bạn gái của các anh có gặp trường hợp giống như tôi không? Mỗi lần gần đến ngày phụ nữ tôi thường đau lưng, tức ngực, cơ thể đau nhức đôi ba ngày, tuy nhiên nó chưa là gì so với những việc trầm trọng dưới đây. Khi quen bạn trai, tôi đều chia sẻ... Đọc thêm