Nghi chồng phản bội khi thấy ảnh cô đồng nghiệp chạm vào tay anh
Có rất nhiều người phụ nữ cố ý hành xử không đoan chính như vậy thì điều gì cũng có thể xảy ra.
Vợ chồng tôi lấy nhau gần 20 năm, đủ nếp đủ tẻ. 20 năm hôn nhân hoàn toàn hạnh phúc, tất nhiên cũng có những lúc vợ chồng giận nhau nhưng cả hai luôn biết điểm dừng, giới hạn của người kia nên cách hành xử, lời nói dù trong lúc giận nhất cũng chưa từng làm đối phương đau lòng hay tổn thương. Chồng tôi làm việc trong lĩnh vực phải đi công tác thường xuyên, công việc bận bịu, luôn đi sớm về trễ vì anh là lãnh đạo.
Tôi hoàn toàn thông cảm, chưa bao giờ trách móc, đay nghiến. Ngược lại, tôi tự trở lên mạnh mẽ, lo chu toàn việc nhà, việc gia đình lớn và chăm sóc con cái chu đáo. Hai cháu học rất giỏi và ngoan, luôn làm cho bố mẹ tự hào về thành tích học tập. Với tôi, tôi cảm thấy thật tự hào về chính mình, việc công ty, việc gia đình chưa bao giờ trễ nải. Niềm tự hào đó, tôi không cần nói ra cũng nhận được sự trân trọng của chồng và cả gia đình chồng.
Hôm qua, anh đi công tác về và cho tôi xem một số hình ảnh ở nước ngoài rất đẹp trong group công tác gần chục người. Tôi lướt rất nhiều ảnh và nhận thấy có một đồng nghiệp nữ thường ngồi cạnh anh, có một tấm hình cô ấy chụp chung với anh, tư thế anh đứng bình thường, còn cô ấy nắm lấy cẳng tay anh. Tôi cố ý lướt qua, không hỏi anh về tấm hình này và trong lòng tự nhiên có sóng. Tôi biết anh coi trọng gia đình nhưng ra xã hội, có rất nhiều người phụ nữ cố ý hành xử không đoan chính như vậy thì điều gì cũng có thể xảy ra.
Tôi làm ngành dịch vụ năm sao, có khiếu nhìn tâm lý con người và với tuổi đời trung niên, tôi đủ nhạy bén để đánh giá tình hình. Tuy nhiên, lý trí mách bảo, đây cũng là thử thách cho anh. Tôi lặng im và coi như không biết gì để xem người đàn ông của mình còn như những gì tôi trân trọng từ trước đến nay không. Với tôi, từ "đánh ghen" chưa bao giờ có trong vốn từ, nếu chồng đã không trân trọng những gì anh có, tôi tiếc anh làm gì. Tự nhiên, tôi hồi hộp thay anh mới lạ. Người đàn ông của tôi ơi, tôi xem anh vượt qua thử thách này thế nào nhé.
Quỳnh Mai 08/07/2025Chồng hay đụng chạm vào người tôi trong khi nhà có camera
Tôi yêu chồng, không ngoại tình nhưng lúc không phải ở chốn riêng tư mà anh có những hành động như vậy làm tôi rất không thoải mái.
Chồng hay có những hành động đụng chạm, sờ vào người tôi khi tôi đang làm việc gì đó. Tôi không thích anh làm vậy vì nhà có gắn camera, ông bà nội thường xuyên xem với lý do muốn nhìn thấy các cháu. Nằm cạnh nhau, anh cũng đụng chạm người tôi dù có con...
Đọc thêmVì 20 triệu trợ cấp, tôi không dám phản ứng khi chồng phản bội
Mỗi lần thấy chồng về nhà với mùi rượu nồng nặc và tin nhắn với gái đầy điện thoại, tôi lại muốn bùng nổ.
Tôi 27 tuổi, chồng 31 tuổi, có bé gái bốn tuổi, hiện mang bầu đứa con thứ hai được gần bốn tháng. Cuộc sống vợ chồng không hề yên ả dù nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ tôi sướng. Chồng tôi có nhiều tật xấu khó thay đổi: anh gia trưởng, thích sĩ diện với thiên hạ,...
Đọc thêmBạn gái để đồng nghiệp đụng chạm
Tôi bảo em thấy anh ta thì tránh xa ra, em lại bảo tôi: "Anh làm như anh là chồng em".
Tôi quen cô gái làm chung bộ phận trong công ty, chúng tôi thương yêu nhau thật lòng nhưng có chuyện này tôi hơi khó chịu. Em dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ, không làm mất lòng ai bao giờ, ai nói chuyện em đều nói lại rất vui vẻ. Tính em dễ chịu nên trong công ty có anh chàng lái xe hay trêu ghẹo, đụng chạm vào người...
Đọc thêmKhông thể 'chạm' vào vợ sau nửa năm tha thứ em ngoại tình
Trong đầu tôi, hình ảnh vợ trong vòng tay người đàn ông khác vẫn hằn sâu như vết sẹo không lành.
Tôi 38 tuổi, kết hôn 10 năm, có một con trai 8 tuổi. Chúng tôi từng có một gia đình được mọi người khen là hạnh phúc: vợ chồng ít cãi vã, thu nhập ổn định, con ngoan. Tôi tin tưởng vợ gần như tuyệt đối.
Mọi thứ sụp đổ vào một buổi tối cách đây hơn nửa năm khi tôi phát hiện vợ...
Đọc thêmVì hộp cơm trưa của chị đồng nghiệp, tôi đã phản bội vợ con
Tôi sợ mất gia đình, sợ ánh mắt trong veo của các con, nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để rời xa người phụ nữ kia.
Tôi 37 tuổi, có hai con nhỏ. Mỗi chiều đi làm về, thấy chúng ríu rít chạy ra cửa đón, tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn. Vợ tôi không khéo léo chuyện nấu nướng, nhiều khi cơm tối chỉ là đồ nấu sẵn mua dọc đường. Tôi đã quen với điều đó, tự nhủ chỉ...
Đọc thêm