Nếu làm công việc yêu thích, tôi phải sống xa chồng
Ước mơ theo nghề đã chạm tới trước mắt nhưng cuộc sống quá khó khăn.
Tôi 32 tuổi, học sư phạm ra trường được mười năm, có một bé trai ba tuổi rưỡi. Chồng làm công việc thuộc doanh nghiệp nhà nước, gọi là ổn định ở Sài Gòn. Quê tôi ở miền Trung, lúc trước làm ở Sài Gòn nhưng đợt dịch Covid bùng lên cùng lúc sinh em bé nên tôi về quê từ năm 2020, mới vào lại Sài Gòn đầu năm 2024.
Suốt mười năm ra trường, tôi luôn ao ước thi đậu viên chức để được theo nghề đứng trên bục giảng. Hôm nay, cơ hội ấy đã đến, tôi vừa đậu viên chức tại một trường cấp hai ở Đồng Nai. Tôi mới biết thông tin mình đậu, chưa nhận nhiệm sở. Cùng lúc này, tôi phát hiện mình có bầu. Theo dự định của tôi, nếu không đậu viên chức ở Đồng Nai sẽ về quê, tiếp tục học văn bằng hai ngành tiểu học, sau hai năm nữa xin vào một trường ở quê đi dạy. Vì theo em tìm hiểu, ngành tiểu học đang thiếu nhiều, học xong vẫn xin dạy hợp đồng được. Còn Ngữ văn ở quê quá khó để chen chân vào vì ngành này không thiếu giáo viên.
Tôi đang phân vân và lo lắng không biết phải làm thế nào. Trong thời gian tập sự mà có bầu, nghỉ thai sản xong, người ta có cho mình dạy tiếp nữa hay không. Giờ xuống Đồng Nai để đi dạy, cảm thấy cuộc sống khó khăn quá. Vợ chồng mỗi người một nơi, mình tôi lo cho hai bé, không có người thân bên cạnh, cộng với đồng lương ít ỏi, tôi cảm thấy quá sức với mình. Năng lực của tôi hiện tại thi ở Sài Gòn sẽ không đậu, từng năm lần thi trên Sài Gòn nhưng không đậu, tôi đã bỏ cuộc.
Còn năng lực làm việc của chồng, nếu ra khỏi công ty này cũng chỉ tìm được công việc tay chân, bấp bênh không bằng với công ty hiện tại. Với lại ở đây làm nhà nước, bạn ấy không muốn nghỉ việc. Giờ em không biết phải làm sao? Ước mơ theo nghề đã chạm tới trước mắt nhưng cuộc sống quá khó khăn. Về quê được sống gần bố mẹ, có nhà ổn, học văn bằng hai rồi xin đi dạy thì phải đợi hai năm nữa, tuổi cũng lớn mà không biết có xin được việc hay không. Nhờ mọi người tư vấn giúp tôi.
Hương Ngọc 30/04/2024Nếu không từ bỏ công việc đã làm 10 năm, tôi sẽ hối hận
Bạn bè ổn định hết rồi, tôi vẫn lông bông với thu nhập ba cọc ba đồng và không thực sự toàn tâm toàn ý cho công việc.
Hôm nay tôi viết bài viết này với quyết tâm thay đổi công việc đã làm trong suốt 10 năm qua bằng một công việc mới sẽ chẳng liên quan gì tới chuyên môn hiện tại. Thế nhưng nếu bây giờ tôi không thay đổi, chắc sẽ hối hận trong tương lai. Tôi tốt nghiệp chuyên...
Đọc thêmTôi thích cái gì mà vợ không thích là y rằng có chuyện
Vợ hay giận, khó chịu, cái tôi rất cao, không bao giờ chịu xuống nước, tôi nhiều lúc muốn buông bỏ nhưng nghĩ đến các con lại không nỡ.
Tôi 29 tuổi, vợ 28 tuổi, có hai con trai, bé bốn tuổi và bé sáu tháng. Từ khi yêu đến khi cưới, tính tôi khá nhẹ nhàng, ít khi chấp nhặt hay giận hờn vợ. Ngược lại, vợ tôi hay giận, chỉ cần điều gì không vừa ý là cô ấy khó chịu, mặt nặng mày...
Đọc thêmLàm chủ công ty có 3 nhân viên, ngày nào tôi stress vì công việc
Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì lo lắng về doanh thu tháng tới, cảm thấy bất lực khi không thể kiểm soát mọi việc.
Tôi là nam, hơn 40 tuổi, chủ một công ty trong lĩnh vực IT, khởi nghiệp được 6 năm. Nhân sự công ty tôi hiện có ba, chúng tôi đã đạt được một số thành tựu nhất định trong thời gian qua. Tuy nhiên, do quy mô công ty còn nhỏ, tôi đang phải đảm nhận nhiều...
Đọc thêmNếu phải đi làm cách nhà 200 km, tôi có nên nghỉ việc ở tuổi 41
Tôi rất bế tắc và chán nản, có nên xin nghỉ việc ổn định rồi về tìm chỗ mới gần nhà và làm lại từ đầu không?
Tôi là nữ, 41 tuổi, đang là công chức. Năm 2025, trước khi sáp nhập tôi làm phó phụ trách một phòng ban ở cơ quan cách nhà 10 km. Khi sáp nhập, văn phòng mới cách nhà tôi 40 km, tôi sẽ phải chấp nhận một ngày đi đi đi về khoảng 80 km hoặc thuê nhà ở lại tốn khoảng 3-4...
Đọc thêmSợ tài sản hao hụt dần nếu công việc không thuận lợi kéo dài
Tôi tự thấy mình là người an phận, giỏi tích lũy hơn đầu tư; tuy nhiên, vài năm gần đây tình hình kinh doanh giảm sút rõ rệt.
Tôi là tác giả bài: "Có nhiều tài sản nhưng tôi chông chênh vì công việc không thuận lợi". Sau khi bài đăng, tôi nhận được nhiều bình luận nên xin phép chia sẻ thêm đôi lời cùng mọi người. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc. Anh chị em đều...
Đọc thêm