Cách hành xử của vợ với người khác giới khiến tôi bớt tin em
Tôi luôn sợ rằng đến một ngày nào đó vợ cứ vô tư như vậy sẽ bị kẻ xấu lợi dụng.
Tôi 30 tuổi, mới lập gia đình và đón con đầu lòng được hơn một năm. Vợ thuộc thế hệ Gen Z, kém tôi sáu tuổi. Đối với tôi, vợ cao ráo xinh đẹp và ngoan hiền. Em hòa đồng và luôn thân thiện với mọi người xung quanh, làm việc luôn có trách nhiệm. Tuy nhiên em có tính rất trẻ con và có phần nhiệt tình không sáng suốt.
Như việc đối với những người theo đuổi từ khi em còn chưa kết hôn. Giờ em là gái có chồng nhưng những người đó vẫn hồn nhiên, vô tư nhắn tin và bình luận vào mạng xã hội của em bằng những lời lẽ cợt nhả. Tôi nhắc em hãy chú ý đến cảm xúc của tôi, em lại nói họ cũng chỉ như những người bạn. Chỉ đến khi tôi thấy tin nhắn của mấy người đó rủ em đi cà phê, tôi đập luôn điện thoại của em và cảnh cáo sẽ đưa chuyện này ra cho bố mẹ em biết, lúc đó em mới xin lỗi và bảo không có ý định đi đâu, với ai, chẳng qua người ta nhắn thì em trả lời thôi. Thật không thể hiểu được người ta nhắn thì em buộc phải đón chuyện chắc.
Rồi lúc em chuyển chỗ làm, vô tình gặp đúng chỗ có người từng theo đuổi em hai năm không được. Tôi nói việc làm để em tự quyết, thực lòng tôi không muốn em làm ở đó. Cứ nghĩ chuyện lần trước sẽ làm em tỉnh, em lại bảo vẫn vào đó làm. Tôi cảnh cáo em làm ở đó sẽ có nhiều vấn đề khó giải thích với tôi, nhưng em chỉ nghĩ đơn giản là không thích hắn thì chẳng liên quan gì đến công việc của em.
Thế rồi chuyện gì cũng đến, không biết thế nào nhưng cấp trên của em sai việc, em và tên kia cùng nhau ra ngoài gặp khách hàng. Tôi gọi điện em không bắt máy, khi xem định vị thấy em đang ở quán cà phê, tôi lập tức đến đó, thấy em đang cùng hắn ngồi cà phê đợi khách. Tôi lẳng lặng quan sát cho đến khi tất cả ra về. Về nhà tôi chờ vợ suốt một ngày xem vợ kể gì với tôi không, nhưng không, cho đến khi tôi hỏi, em mới nói là sợ nói ra tôi không tin nên em phải giấu.
Thực ra tôi có niềm tin vào vợ, tin rằng vợ là người có đạo đức và không phản bội tôi nhưng những việc em làm lại luôn khiến tôi như bớt tin vào em. Tôi không thể hiểu nổi tại sao một người có ăn có học như em lại có thể rất kém trong việc tạo niềm tin trong gia đình, và rất kém trong việc nhìn nhận sự việc và lường trước rủi ro. Tôi luôn sợ rằng đến một ngày nào đó vợ cứ vô tư như vậy sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Tôi nên làm gì để vợ có thể thay đổi.
Trọng Trung 24/07/2024Bạn trai nói nhắn tin tình cảm với người khác giới vì công việc
Tôi buồn và thất vọng, đã nghĩ tới việc chia tay, nhưng bạn trai rất hối lỗi, nói không muốn đánh đổi tôi với bất kỳ ai, hối hận.
Tôi 25 tuổi, bạn trai 27 tuổi, yêu nhau năm rưỡi. Tôi tự cảm nhận anh rất yêu và nghiêm túc với tôi. Chúng tôi cũng xác định yêu để cưới chứ không phải chơi đùa.
Gần đây tôi phát hiện tin nhắn của anh với người con gái khác từ cuối năm ngoái, chỉ...
Đọc thêmChồng có nhiều hành động lạ với những người khác giới
Những chuyện trên khiến tôi suy nghĩ về sự chung thủy của chồng, ngoài ra sau khi vợ chồng cãi vã, anh đã cài mật khẩu điện thoại.
Tôi 30 tuổi, chồng 32 tuổi, kết hôn được 7 năm, có bé gái 5 tuổi. Tôi đang mang thai bé thứ hai được tám tháng. Có phải tôi suy nghĩ quá nhiều khi mang thai và trở nên đa nghi hay không? Tôi và chồng đến với nhau vì tình yêu, dù thời gian tìm hiểu không nhiều...
Đọc thêmBạn thân khác giới của bạn trai khiến tôi bất an
Anh và cô ấy quả thực quá xứng đôi, tôi cảm nhận hai người nói chuyện hợp gu, hợp tính, ăn ý trong từng lời nói hơn tôi.
Tôi và bạn trai yêu nhau gần ba năm, cùng trải qua rất nhiều kỉ niệm buồn vui, giận hờn, lúc nào cũng đong đầy hạnh phúc. Nhưng có một điều tôi không thích lắm là cô bạn thân khác giới của bạn trai. Chúng tôi và cô ấy làm cùng công ty, lúc mới quen tôi nghe cả...
Đọc thêmCó nên nói thật thu nhập của tôi để mẹ chồng bớt bênh con trai
Không có ý chê tôi nhưng thi thoảng bà lại nói không biết tôi tu mấy kiếp mới được duyên tốt vậy, tôi thường cười cho qua.
Cuộc sống vợ chồng tôi bình thường, không hay tranh luận nhưng cả hai đều có cái tôi cao nên nhiều lúc chiến tranh lạnh vài ngày, sau đó ai cần thì người đó làm hòa trước. Chúng tôi cưới được 9 năm, có con trai và con gái. Chồng và tôi đều đi làm thuê, cũng là...
Đọc thêmMuốn yêu người khác giới nhưng không thể điều khiển cảm xúc
Khác với những bạn LGBT mong buốn được sống thật, sống đúng với bản thân, thâm tâm tôi luôn muốn mình là người bình thường, mạnh mẽ, rắn rỏi.
Tôi là nam, 29 tuổi, trước đây từng tâm sự: "Tôi có xứng đáng được hạnh phúc". Mấy năm trôi qua tôi vẫn chưa thể đạp lên "khiếm khuyết cảm xúc" để sống hạnh phúc. Tôi có cảm xúc rung động với cả nam và nữ nhưng lại thiên về nam...
Đọc thêm