Con gái có của ăn của để nhưng vẫn đòi bố mẹ chia đất
Tôi nói với các con là bố mẹ sang tên cho con trai và con dâu nhưng trong đó có 200 m2 thổ cư là của con gái.
Vợ chồng tôi có hai đứa con (con gái 34 tuổi, con trai 32 tuổi), đang ở cùng vợ chồng con trai và ba cháu trên mảnh đất hơn 3000 m2, có 1200 m2 là đất thổ cư ở vùng Trung bộ. Năm con gái 18 tuổi, học hết trung học, nhờ mai mối lấy chồng Hàn Quốc. Những năm tháng ở Hàn Quốc, con thường xuyên gửi tiền về cho tôi đủ tiền sinh hoạt cả gia đình. Khoản lớn nhất là sau bốn năm lấy chồng, con gửi cho vợ chồng tôi xây một ngôi nhà cấp bốn khang trang. Nhà trước đây là nhà tranh.
Đầu năm 2024, vợ chồng tôi chuyển toàn bộ đất sang tên cho con trai và con dâu. Trước đây con gái có mong muốn là chúng tôi chia cho con ít đất để nếu sau này con gặp khó khăn vẫn có nơi để ở. Vì thế tôi nói với các con là bố mẹ sang tên cho con trai và con dâu nhưng trong đó có 200 m2 thổ cư là của con gái. Con trai và con dâu đồng ý nhưng con gái không đồng ý với cách làm đó. Con nói cho con thì sang tên cho con. Con gái sợ sau này vợ chồng tôi mất thì khó cho con. Nhưng tôi vẫn sang tên hết cho con trai. Cuối cùng con gái nói vậy bố mẹ viết giấy cam kết cho con rồi bố mẹ, em trai và em dâu ký vào giấy đó. Tôi đồng ý nhưng vẫn chưa làm giấy.
Tháng 7/2024, con gái cùng hai cháu về Việt Nam chơi một tháng. Con nói về vấn đề làm giấy cam kết. Lần đó tôi và con gái lớn tiếng với nhau, con rất tức giận nói không cần đất nữa, sau này cũng không về nhà nữa. Tôi cũng rất giận vì con ở Hàn Quốc cũng có của ăn của để rồi hà cớ gì cứ muốn đất của cha mẹ? Rồi dù chưa ở tới một tháng, con đổi vé bay về Hàn luôn.
Tết năm 2025, tôi muốn con trai và con dâu đưa cho tôi 100 triệu để tôi trả lại cho con gái, coi như không nợ nần gì nhau nhưng con trai và con dâu nói các con không có số tiền lớn thế. Tháng trước con gái về Việt Nam một tuần để làm lại giấy tờ tùy thân. Con không về nhà ở, mà ở khách sạn trên thành phố. Người cùng xã nói nhà tôi mới biết. Chồng tôi kêu con dâu gọi xem thế nào thì con gái nói với con dâu là con có cha có mẹ mà giờ giống như trẻ mồ côi. Tôi vẫn giận con gái, giờ càng giận hơn. Chồng tôi tính bắt xe lên thành phố tìm con nhưng tôi không muốn, làm thế con càng hư thêm. Tôi phải làm sao đây?
Minh Yến 06/12/2025Bạn trai đòi chia tay vì đọc tin nhắn tôi đòi nợ kẻ lừa tiền, vũ phu
Tôi đã cố giải thích, sẵn sàng chứng minh bằng mọi cách rằng không hề gặp lại người cũ, không còn tình cảm, nhưng anh không tin.
Tôi và bạn trai hiện tại yêu nhau được gần một năm. Thời gian không quá dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận được tình yêu sâu sắc và chân thành dành cho anh. Anh là người mang đến cho tôi sự quan tâm, yêu thương và cảm giác an toàn mà trước đây tôi chưa từng...
Đọc thêmMẹ chồng không chia đất nhưng muốn chúng tôi trả nợ
Suốt tuần này tôi đang suy nghĩ, không biết có nên gọi điện xin lỗi mẹ chồng không.
Tôi lập gia đình mười năm, có hai con trai, thuê nhà ở Hà Nội. Gia đình chồng nghèo, có mỗi mẹ chồng nuôi hai anh em khôn lớn (em trai út được chú ruột nuôi). Nhà nội có đất rộng. Năm 2019, vợ chồng tôi và bà nội góp tiền làm một căn nhà ở quê, hết khoảng 700 triệu đồng, vẫn còn nợ ngân hàng và anh...
Đọc thêmMẹ chồng chia đất nhưng không cho chúng tôi bán để trả nợ
Tôi nghĩ bà không thương các cháu, không thương tôi vất vả, trong khi con trai bà không kiếm ra tiền, các con đều do tôi chăm.
Tôi tự thấy bản thân biết làm ăn, lấy chồng 10 năm và tiết kiệm được gần 1,9 tỷ đồng, mới mua miếng đất đứng tên hai vợ chồng, trị giá 2,3 tỷ đồng. Chồng góp 100 triệu đồng và đang nợ 300 triệu đồng. Tôi biết chăm sóc, dạy dỗ con cái; chồng làm xây dựng,...
Đọc thêmBố mẹ bạn gái chê nhà tôi quá cũ, ít đất đai nên bắt chia tay
Bố em bắt chúng tôi chia tay, còn mẹ em bắt em đi xem mắt một người khác.
Tôi và em quen nhau được sáu năm, từ thời đại học năm thứ nhất tới giờ, tôi đã đi làm được hai năm nay. Mọi chuyện chẳng có gì cho đến khi bố bạn gái biết bố tôi yếu, không đi làm được, còn mẹ tôi làm công nhân, tôi là lao động chính trong nhà, đặc biệt nhà tôi là nhà 3 gian từ năm 1997. Bố bạn gái chê...
Đọc thêmChị dâu đòi hoa hồng 500 triệu đồng khi bố mẹ tôi mua được đất
Đó là miếng đất cũ của anh chị, đã bán cho một người nhưng không sang tên, vẫn đứng tên anh chị, giờ người này bán lại cho ông bà.
Anh em tôi sinh ra ở một vùng quê miền núi Bắc bộ, bố mẹ đều tay trắng nhưng cố gắng rất nhiều để nuôi chúng tôi ăn học. Đến nay anh 41 tuổi và tôi 38 tuổi, đều có công việc ổn định. Lập nghiệp xa nhà, anh tôi ở Vĩnh Yên, tôi ở Hà Nội. Anh trai...
Đọc thêm