Home
Menu

Chồng cũ đã cưới vợ lần ba vẫn lởn vởn bên mẹ con tôi

Đọc bài: "Chồng bỏ tôi và hai con, đến với nhân tình đang mang thai", xin chia sẻ nỗi buồn và sự tuyệt vọng với tác giả.
Hoàn cảnh của bạn giống hệt hoàn cảnh của tôi 10 năm trước, đau khổ, thất vọng, vật vã. Tôi như đi trên một con đường đầy hoa thơm bỗng dưng bị tụt xuống hố sâu không có ai cứu giúp.
Bao đêm thức trắng rồi ngủ chập chờn, tôi thương cho số phận mình, nằm ôm hai con nhỏ dại mà nước mắt lăn dài. Khi người ta đã dứt áo ra đi, ấy là lúc mình hiểu nhất về lòng người và nhân tình thế thái. Với bạn, tôi khuyên chỉ có một chữ "buông". Hãy mạnh mẽ sốc lại tinh thần, sắp xếp tài sản làm sao có lợi nhất cho mình và hai con, còn nuôi chúng nên người. Thời gian sẽ giúp bạn bước qua nỗi đau này.
Sau 10 năm, tôi của hiện tại rất đỗi bình yên, hạnh phúc vô cùng khi có hai đứa con thông minh, học giỏi và rất hiểu chuyện. Mỗi ngày của ba mẹ con là những ngày tháng vui vẻ, tiếng hát tiếng cười của các con luôn rộn ràng trong ngôi nhà của tôi. Chồng cũ tôi đã ly hôn với "tình yêu trời định" và giờ trong một cuộc hôn nhân khác.
Anh luôn lởn vởn bên cuộc sống của ba mẹ con tôi nhưng không bao giờ chen chân được vào sự vững chãi của tổ ấm ba mẹ con. Rốt cuộc không biết ai là người đáng thương. Hãy mạnh mẽ đối diện, tập trung nuôi dạy con thật tốt. Dù khó khăn nhưng chắc chắn bạn sẽ hái quả ngọt. Kẻ phản bội không bao giờ có được kết quả tốt đẹp. Thân ái!
Huyền Linh 02/04/2025

Bạn trai lớn hơn 10 tuổi muốn cưới, còn tôi vừa vào đại học

Anh nói không còn trẻ để chờ đợi tôi quá lâu; tôi ngược lại, chưa thể nghĩ đến chuyện lấy chồng.
Em là sinh viên năm nhất. Ở cái tuổi nhiều người còn bỡ ngỡ với môi trường mới, em lại vướng vào một mối quan hệ khiến không ít lần mất ngủ vì suy nghĩ. Cách đây khoảng 3 tháng, trong một buổi gặp gỡ gia đình, em tình cờ quen anh, người bạn thân của anh rể. Anh hơn em đúng 10... Đọc thêm

Sau một lần cãi vã lớn, bạn trai thay đổi theo hướng tiêu cực

Giờ anh thường xuyên đi nhậu, nói chuyện cọc cằn, không còn dịu dàng như trước.
Yêu xa chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt khi cả hai còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Tôi và anh từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc. Anh quan tâm, lo lắng và thậm chí thay đổi bản thân vì tôi. Tuy nhiên, sau một lần cãi vã lớn trong khi tôi là người sai, dù cả hai đã làm hòa, nhưng... Đọc thêm

33 tuổi vẫn chưa 'lớn', tôi phải làm sao để lo cho bố mẹ

Tôi vẫn rụt rè, e ngại trước nhiều người, vẫn làm mọi thứ chậm rãi, đôi khi khờ dại và thiếu kiến thức đời sống.
Tôi 33 tuổi, ở cái tuổi mà người ta đã có chồng, có khi 2-3 đứa con rồi, đã vô cùng mạnh mẽ, trưởng thành và chắc cũng đã trải qua nhiều thứ trong đời. Nhưng tôi thì không và chưa từng có một mối tình nào, có "cảm nắng" rồi thôi, không có đau khổ và bất hạnh... Đọc thêm

Chồng làm ra tiền, bắt tôi ở nhà chăm con và nuôi lợn, gà

Tôi học hành đàng hoàng, từng có lương 15-20 triệu đồng mỗi tháng mà giờ sinh xong ở nhà nuôi lợn, hết cái gì ngửa tay xin chồng cái đó.
Tôi 26 tuổi, chồng 35 tuổi, có bé hai tuổi. Tôi không bị chồng đánh đập nhưng tinh thần bị tra tấn mỗi ngày vì anh gia trưởng. Chồng tôi thu nhập dao động từ 50 đến 100 triệu đồng tùy tháng, mọi việc trong nhà gần như anh lo hết. Anh không cờ bạc... Đọc thêm

Chồng có bồ đúng thời điểm tôi bất lực với con gái lớn

Tôi hiền lành, sống đức độ, có việc ổn định, vun vén gia đình, đối nội đối ngoại vẹn toàn, giờ hai nỗi đau cộng lại khiến tôi khổ sở.
Tôi sống nặng tình cảm, em gái khuyên ly dị nhưng tôi nghĩ bố mẹ sẽ không chịu được cú sốc khi con gái ly hôn vì ông bà già rồi, sức khỏe yếu. Hơn nữa con tôi đang lúc ngỗ ngược, khó bảo, cần có bố mẹ kèm cặp. Rồi tôi nghĩ đến lúc... Đọc thêm