Chủ động làm lành với bạn gái kém 9 tuổi, tôi có bị xem thường
Tôi nghĩ muốn gì thì nói, không phải cứ là phụ nữ hoặc người yêu thì bắt người khác phải chiều theo; tôi khó tính hay bạn gái đòi hỏi?
Tôi 37 tuổi, quen bạn gái 28 tuổi, cả hai đều có công việc văn phòng ổn định. Tôi đang trả góp nhà chung cư, còn nợ 400 triệu đồng, dự tính ba năm sau sẽ xong. Bạn gái đang ở trọ. Chúng tôi quen nhau gần hai năm, tình cảm duy trì ở mức bình thường. Bạn gái yêu tôi nhiều hơn tôi yêu cô ấy, chăm lo và quan tâm tôi, nấu ăn ngon và giỏi vun vén. Em cũng không đòi hỏi nhiều, tôi chưa tặng quà gì giá trị cho em, tình phí chúng tôi chia đôi, tháng gặp nhau vài lần uống cà phê vỉa hè, ăn uống thì chúng tôi ăn tại nhà nên tháng chỉ mất vài trăm tình phí. Em là mẫu phụ nữ của gia đình.
Tôi đã trải qua ba, bốn mối tình nhưng quen một thời gian các em đều tự chia tay, tôi cũng không mặn mà níu kéo, muốn thì ở lại cùng nhau xây dựng, muốn đi tôi cũng không cần. Tính tôi rõ ràng, không ưa lãng mạn hay làm quá các vấn đề cá nhân, lớn rồi đói thì tự ăn, bệnh tự uống thuốc, đâu phải bé nhỏ mà để tôi phải nhắc nhở hỏi thăm, không thực tế. Vì tính này mà bạn gái nói tôi vô tâm, khô khan, không biết yêu. Em nhiều lần tủi thân, cả ngày tôi bận không gọi điện hay nhắn tin là em tự ái, bảo tôi không vun đắp tình cảm, rồi giận, chặn, xóa kết bạn. Những lúc như vậy tôi bực mình, im lặng luôn vì cảm thấy không được tôn trọng.
Mỗi lần giận được vài ngày, em lại tự mở chặn, tự nói chuyện trước nên tôi cũng cho qua. Gần đây trời Sài Gòn lạnh, em nói bị cảm và chụp bịch thuốc tây gửi qua tin nhắn cho tôi. Tôi bảo em uống rồi nghỉ ngơi, bản thân tiếp tục làm việc. Chiều về tôi nấu cơm ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà, 22h em nhắn tin trách móc tôi vô tâm, lúc tôi bệnh em chăm sóc kỹ càng mà giờ em ốm thì tôi lặng im. Em bảo tôi không có trái tim, khiến tôi rất tức giận, định gọi lại mắng cho một trận thì em chặn liên lạc. Tôi vẫn nghĩ vài ba ngày em sẽ liên lạc lại như mọi khi. Đến nay đã hơn 10 ngày em vẫn chặn tôi.
Trong thời gian này tôi có cảm giác mình sai, cũng rất nhớ em. So với những cô gái khác, em hơi thiệt thòi khi yêu thôi, nhưng tôi thấy mình cũng không tệ. Tôi có nhà, lương ổn, không rượu bia, không tệ nạn, chẳng có lý do gì để hở ra là bị chặn như vậy. Tôi muốn làm lành với người yêu nhưng liệu làm vậy em có xem thường tôi không? Tôi khá mệt mỏi với kiểu yêu đương này. Tính của tôi muốn gì thì nói ra, không phải cứ là phụ nữ hoặc người yêu thì bắt người khác phải chiều theo mình. Tôi khó tính hay bạn gái đòi hỏi tôi quá nhiều? Mong mọi người chia sẻ.
Hoàng Hải 11/01/2026Mỗi tháng chồng cũ chu cấp cho con 10 triệu đồng kèm lời chửi bới
Tôi cảm thấy mệt mỏi, không muốn phải giao tiếp với anh ta nhưng nếu giờ không có khoản tiền chu cấp đấy, mẹ con tôi khó sống.
Vợ chồng tôi đã ly hôn và có 3 đứa con chung. Sau khi ly hôn, chồng từ chối nhận nuôi cả 3 con, tôi thương các con nên nhận nuôi hết. Hiện tại bạn lớn mới học lớp hai, bạn nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi. Mẹ con tôi sống ở thành phố lớn, không có sự hỗ trợ...
Đọc thêmỞ rể, tôi được bố mẹ vợ thương nhưng bị anh vợ xem thường
Tôi làm công việc bình thường, thu nhập đủ sống, không giàu sang nhưng chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn.
Tôi lấy vợ được hơn ba năm, đang ở cùng bố mẹ vợ. Ban đầu, tôi không nghĩ mình sẽ ở rể, nhưng vợ là con út, bố mẹ đã có tuổi, nên khi bàn chuyện cưới, ông bà mong hai đứa ở chung để tiện chăm sóc và cũng gần nơi làm việc của chúng tôi. Tôi thương vợ, lại thấy bố mẹ...
Đọc thêmNghi chồng 68 tuổi ngoại tình với cô hàng xóm kém 10 tuổi
Tôi chưa từng bắt quả tang, nhưng linh cảm phụ nữ mách rằng có điều gì đó không đúng.
Tôi 65 tuổi, về hưu vài năm, sống cùng chồng 68 tuổi trong căn nhà ở quê. Chúng tôi cưới nhau hơn 40 năm, trải qua đủ khó khăn, vui buồn, giờ con cái đã trưởng thành và lập gia đình. Gần đây, tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ nên nghi ngờ anh có người phụ nữ khác. Nơi tôi ở, có một người...
Đọc thêmBạn trai 32 tuổi thường xuyên xem phim siêu nhân
Tôi nghĩ anh chỉ xem để hoài niệm tuổi thơ nhưng không, lần nào đi chơi với tôi, anh cũng tranh thủ bật điện thoại để xem.
Tôi và anh quen nhau một năm. Anh 32 tuổi, trưởng thành, chững chạc, luôn khiến tôi cảm thấy an toàn và được che chở. Anh là một người bạn trai tuyệt vời, chu đáo, ân cần, chiều tôi hết mực. Bất cứ điều gì tôi muốn, anh đều cố gắng làm được, từ nấu ăn,...
Đọc thêmMuốn nói sự thật về quá khứ với bạn gái kém 10 tuổi
Tôi từng có vợ nhưng chưa dăng ký kết hôn và chưa có con cái, chuyện này tôi chưa biết phải nói sau với bạn gái mới quen.
Tôi ngoài 30, quen em kém 10 tuổi được hơn một tháng, tôi rất thương cô bé này. Quá khứ của tôi trải qua tổn thương trong hôn nhân, tôi và vợ cũ cưới chạy tang nên chưa đăng ký kết hôn cũng chưa có gì cả, chỉ có tổ chức tiệc cưới. Sau khi làm đám cưới, công việc...
Đọc thêm