Home
Menu

Tin tưởng tuyệt đối suốt 10 năm, sụp đổ vì câu nói thật của chồng

Tôi cảm thấy không thể chấp nhận được, trong đầu cứ hiện lên những viễn cảnh chồng ở bên người khác, rồi lại khóc, tức tối.
Vợ chồng tôi ngoài 30 tuổi, kết hôn được 10 năm, có hai con đủ nếp tẻ đang trong học tiểu học và mầm non. Vợ chồng làm cùng cơ quan, thu nhập tương đương, mỗi người tầm 15 triệu đồng, hàng tháng chồng sẽ chuyển cho tôi 8-10 triệu đồng, còn lại giữ chi tiêu cá nhân và mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Anh có ngoại hình sáng, đẹp trai, cao ráo, nhiều ưu điểm và cũng nhiều khuyết điểm. Ưu điểm: chồng là người có trách nhiệm với gia đình, thương vợ con, vợ chồng tay trắng dành dụm mua đất, xây nhà, hiện tại không nợ nần, cuộc sống không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn.
Anh siêng năng dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, chà toilet, rửa chén, nấu ăn... nói chung việc nhà anh luôn tự động làm vui vẻ, thích nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Trong mối quan hệ với vợ, anh khá thoải mái và chiều, tôi muốn mua sắm gì anh không can thiệp (tôi cũng luôn chi tiêu hợp lý). Tôi thích ăn gì anh đều mua, thích đi đâu hay đi với ai, cà phê, ăn uống, đi tập aerobic anh đều rất thoải mái. Chưa bao giờ anh cầm điện thoại hay tra hỏi tôi bất cứ điều gì. Các bữa ăn trong nhà, ai rảnh người đó nấu, không thì đi ăn tiệm, còn ăn sáng anh sẽ là người đi mua cho cả nhà.
Về khuyết điểm, anh cũng có rất nhiều như hay hút thuốc, có nhậu (tuần một hai lần). Chồng hiền nhưng cũng rất nóng tính, cục tính, khi nóng giận anh thường lớn tiếng chửi bới, sau đó lại đi làm hòa và xin lỗi. Anh cũng tự nhận là mình rất nóng. Về chuyện gái gú, từ khi cưới đến giờ, tôi chưa phát hiện được gì. Tuy nhiên cách đây một tuần, sau cuộc nhậu, tôi hỏi anh đi hát có tay vịn bao giờ không. Lúc tôi hỏi xong nghĩ chắc chắn anh sẽ trả lời chưa bao giờ, nhưng không, anh bảo vài lần gọi người vào và chỉ bấm bài, rót bia. Sau câu trả lời ấy mặt tôi biến sắc.
Từ hôm đó tới giờ, một tuần trôi qua, vợ chồng luôn trong không khí căng thẳng, cãi vã nặng nề. 10 năm cưới cũng không ít lần cãi nhau nhưng chưa bao giờ vì vấn đề gái gú và lần nào cũng chỉ tầm một buổi là chồng làm hòa. Lần này tôi nói không chấp nhận việc đi hát gọi người vào dù chỉ rót bia, bấm bài, lúc có hơi men vào thì sao, trong khi nam nữ chung không gian rất dễ sa ngã, đụng chạm, các cô gái lại mặc đồ mát mẻ. Chồng cho rằng đàn ông ai cũng một vài lần đi hát gọi các cô gái vào, bảo tôi đang làm quá vấn đề. Anh luôn bảo mình không làm gì sai cả. Anh thề sẽ không bao giờ đi hát nữa nhưng tôi biết chắc chắn có lúc sẽ đi.
Anh nóng tính, chỉ cần tôi muốn nói chuyện là anh lại khùng lên, dù tôi chỉ muốn anh biết mình không chấp nhận chuyện đó. Suốt một tuần qua, anh vẫn mua đồ ăn sáng, đi chợ, dọn nhà rửa chén, nhưng chúng tôi không hề nói chuyện, ai đi đâu làm gì mặc kệ. Tôi khóc suốt rồi nhắn tin liên tục, chửi bới anh. Hôm qua, trong lúc quá uất ức vì chồng làm sai mà còn dửng dưng, tôi đã đập nát chiếc điện thoại của mình và gửi cho anh xem. Sau đó chồng chở tôi ra cửa hàng mua chiếc khác, tối chúng tôi lại tiếp tục cãi vã.
Tôi thực sự không biết mình nên làm sao, rất sợ nếu bỏ qua chồng sẽ nghĩ tôi dễ dàng và lại tiếp tục đi hát karaoke, gọi tiếp viên vào. Còn nếu tiếp tục cãi vã, chiến tranh lạnh mà không thể bỏ nhau, khóc mãi tôi cũng rất mệt mỏi, con cái buồn theo. Thực sự tôi tin tưởng chồng đến mức biết ngoài kia có karaoke tay vịn nhưng chắc chắn chồng chưa bao giờ đi. Tôi cảm thấy không thể chấp nhận được, trong đầu cứ hiện lên những viễn cảnh chồng ở bên người khác, rồi lại khóc, tức tối. Liệu sau này chồng tôi có tiếp tục đi hát và gọi phục vụ nữ vào nữa không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên để giữ hạnh phúc gia đình.
Ngọc Hoa 27/06/2025

Mẹ chồng tương lai khiến tôi khó chịu vì một câu nói

Mẹ anh bảo tưởng tôi học lâu thì đợi học xong hẳn rồi cưới, tôi đâu phải người cam chịu để người khác muốn cưới lúc nào là cưới.
Tôi 28 tuổi, sắp kết hôn, cảm thấy rất đau đầu về chuyện sinh con. Chuyện là tôi và bạn trai dự định sau khi kết hôn một hai năm sẽ có con. Mẹ chồng tương lai hỏi bạn trai em và anh ấy thật thà tâm sự ý định của hai đứa. Vậy là mẹ bạn trai... Đọc thêm

Được con tin tưởng và tín nhiệm khiến tôi áp lực

Đôi khi tôi thấy mình quá sức và mệt mỏi vì chặng đường đồng hành với con thật dài, cứ đi mãi.
Tôi có hai đứa con, con gái lên lớp 10 và con trai lên lớp 4. Cho đến thời điểm này, thẳng thắn mà nói, như nhiều gia đình, việc chăm sóc, dạy dỗ con cái tầm tuổi như hai con tôi có thể được coi là nhàn vì các con đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân và tự giác học hành. Với tôi thì... Đọc thêm

Sụp đổ khi biết chồng từng có mối tình 7 năm sâu đậm

Tôi có một nguyên tắc rất rõ ràng: Tôi không muốn gắn bó với người từng có mối tình sâu đậm lâu dài trước đó.
Có thể nhiều người sẽ khuyên tôi nên hướng về tương lai, rằng điều quan trọng là hiện tại và những gì phía trước. Nhưng dù đã thử nhiều cách, tôi vẫn không thể toàn tâm toàn ý sống trọn vẹn với cuộc sống hôn nhân hiện tại.
Khi cưới chồng, anh là mối tình đầu... Đọc thêm

'Ngu, hiền, thật thà' đã bảo vệ tôi suốt chặng đường kiếm cơm

Nếu bản thân không phải kẻ mạnh thì ra sóng gió làm gì để ngụp lặn trong bể dâu, tôi chọn nơi an toàn, đỡ mất công bơi hụt hơi.
Đọc mấy bài về chuyện ở công ty giữa sếp, đồng nghiệp và nhân viên, tôi xin chia sẻ chút về con đường vất vả nhọc nhằn kiếm cơm của tôi. Con đường nhọc nhằn của tôi không phù hợp với các độc giả xinh trai đẹp gái, tài năng xuất chúng, khí chất... Đọc thêm

8 năm hạnh phúc sụp đổ khi tôi thấy tờ đơn ly hôn trong tủ

Cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ, tự hỏi mình đã làm gì sai mà vợ lại âm thầm chuẩn bị như vậy.
Chúng tôi cưới nhau được tám năm, có bé gái sáu tuổi. Ai nhìn vào cũng bảo gia đình tôi hạnh phúc: vợ chồng đều có công việc ổn định, con ngoan ngoãn, nhà cửa đủ đầy. Đi đám cưới, đám tiệc, ai cũng khen hai vợ chồng lúc nào cũng có nhau, cười nói vui vẻ. Thậm chí mẹ tôi... Đọc thêm