Home
Menu

Choáng váng với quá khứ buông thả của bạn gái

Em thấy rất xấu hổ về quá khứ của mình, mong tôi chấp nhận và hứa sẽ không bao giờ sa ngã như thế nữa.
Tôi và bạn gái đều 26 tuổi, yêu nhau được hơn một năm và đang tính chuyện cưới xin. Em sống khá giản dị, đi làm rồi về nhà, cuối tuần thường ở bên tôi. Hai đứa cũng đã về ra mắt gia đình nhau và được hai bên ủng hộ. Tôi yêu em, cảm nhận được em cũng vậy. Em rất tốt, quan tâm tôi. Em trong sáng, ngây thơ thật chứ không phải giả tạo. Em cũng rất thật thà nên mới kể cho tôi về những chuyện ngày xưa (hồi mới yêu cũng có kể nhưng chỉ sơ sơ). Có những chuyện mà khi biết rồi tôi còn không tin vào tai mình.
Em từng yêu một người con trai rất sâu đậm vào năm thứ nhất đại học. Khi vừa ở quê lên thành phố, mọi thứ đều bỡ ngỡ, em gặp và yêu cậu ta. Cậu ta cũng là sinh viên, học năm thứ ba nên biết nhiều thứ hơn. Cậu ta đưa em đi chơi khắp thành phố. Nói chung là một chuyện tình đẹp, họ đã đi quá giới hạn nhưng rồi kết thúc sau 1,5 năm yêu nhau vì gia đình cậu ấy chê em nghèo, không môn đăng hộ đối. Em sốc một thời gian dài. Trong thời gian đó em đã quen vài người, có người chỉ được vài tuần. Có một điều dại dột là với người nào, em cũng đi quá giới hạn. Em nói đó là thời kỳ đen tối, dại dột và ngu ngốc của em. Sau này, khi thoát ra được, em đã rất hối hận. Em thấy rất xấu hổ về quá khứ của mình, mong tôi chấp nhận và hứa sẽ không bao giờ sa ngã như thế nữa. Em nói giờ chỉ yêu tôi, tôi cũng cảm nhận được điều đó.
Tôi biết quá khứ không thể thay đổi và em của hiện tại đã chín chắn hơn rất nhiều. Có điều tôi không thể gạt bỏ suy nghĩ chuyện em từng dễ dãi, buông thả bản thân như thế. Tôi bị ám ảnh về điều này. Tôi thấy em sống dựa vào cảm xúc nhiều, dễ dao động và không lý trí, chỉ sợ sau này vợ chồng có lúc không yên ấm em lại dễ dàng bị cảm xúc chi phối rồi xảy chuyện như ngày xưa. Tôi mong được nhận lời khuyên từ mọi người.Hải Quân 03/10/2026

Choáng váng khi phát hiện vợ xem phim sex

Tôi khá bất ngờ, không nghĩ tới người vợ ngoan hiền của mình cũng xem loại phim này.
Tôi 37 tuổi, còn vợ 35, có hai con, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Cuộc sống chăn gối của vợ chồng tôi khá hòa hợp. Trong mắt tôi, vợ là người khá chỉn chu, hay ngại và hơi thụ động trong chuyện vợ chồng. Chỉ khi nào vợ chồng hứng lên uống chút bia, vợ sẽ "nổi loạn" hơn một chút.
Hôm rồi, vợ tắm... Đọc thêm

Choáng váng khi nhận được lá thư từ vợ

"Em sẽ thấy mừng nếu anh có thể tìm được người phụ nữ như anh mong muốn, yêu anh hơn, tốt hơn, xinh đẹp hơn em".
Tôi choáng váng khi nhận được lá thư từ vợ. Nội dung lá thư như sau:
Chồng à, không phải em không yêu anh, nhưng từ đầu chúng ta đã không hợp nhau mà. Trong khi em ngoan ngoãn, sống nề nếp từ nhỏ, không nói dối, không giả tạo, không đua đòi. Em rất ý thức và tỉnh táo... Đọc thêm

Chồng cũ có gia đình mới nhưng tôi chưa buông bỏ được quá khứ

Nhìn về quá khứ, tiếp tục giận dữ vì những điều không thể thay đổi, tôi quá mệt mỏi mà chưa thể thoát ra.
Trước khi bước vào hôn nhân, tôi nghĩ mọi thứ đơn giản lắm, cứ yêu thật lòng rồi sẽ có hạnh phúc. Sau cuộc hôn nhân của mình, tôi mới hiểu có những vết thương không dễ lành, nhất là khi có người thứ ba xuất hiện. Tôi và chồng từng có những năm tháng khá hạnh phúc.... Đọc thêm

Chồng luôn hỏi: 'Em cần tiền không' nhưng khư khư giữ lương

Anh để tôi tự xoay xở với cuộc sống bộn bề, trong khi mỗi ngày chi tiêu trăm thứ, đâu phải muốn tiết kiệm là được.
Tôi vốn là người tằn tiện, không ăn chơi, luôn nghĩ cho gia đình. Tôi chưa bao giờ là người phụ thuộc, cũng chưa từng phung phí. Thế nhưng, suốt một năm rưỡi qua, anh chưa bao giờ có một kế hoạch chung nào cho tương lai của hai vợ chồng. Ngày trước, khi sắp cưới, anh... Đọc thêm

Sau quá khứ ngủ với nhiều người, tôi đang học cách tha thứ chính mình

Tôi là cô gái viết bài: “Không dám nhận lời tỏ tình vì mặc cảm từng ngủ với 10 người”, cảm ơn mọi người đã đọc và góp ý.
Những lời nhẹ nhàng hay cả những lời nặng lòng, tôi đều đọc hết và không bỏ sót một comment nào. Có lúc tôi đọc ngay trong giờ làm mà tim rất đau, không nghĩ sẽ có nhiều người vẫn cho mình cơ hội và sự cảm thông như vậy. Với những người chưa thể... Đọc thêm