Home
Menu

Bị bạo hành ở lớp và ở nhà khiến tôi ám ảnh đến giờ

Sống trong gia đình độc hại, áp lực nghề nghiệp, tiền bạc, nhiều lúc tôi chỉ muốn đi bụi vì buồn chán cho cuộc sống của mình.
Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, hồi học cấp một thường xuyên chứng kiến bạo lực học đường và chính tôi từng là nạn nhân. Hồi nhỏ tôi rất béo, lớp có nhiều thành phần học lại vì là lớp dốt. Tôi thường xuyên bị trêu trọc, bắt nạt rồi bị đánh. Cảm giác bất lực và sợ hãi khi bị bắt nạt mà không làm gì được ảnh hưởng đến tâm lý của tôi từ nhỏ.
Tôi sinh ra trong gia đình có kiểu cha mẹ độc hại, không bao giờ quan tâm con cái, kiểm soát con quá mức, thường xuyên sỉ nhục, chửi mắng con cái và đặc biệt là đánh đập, đe dọa. Lúc nhỏ bố mỗi lúc có điều gì bức xúc lại chửi bới tôi, khi tôi không nghe lời là hay bị bố tát, trói vào cột rồi đánh. Bố đánh tôi bằng roi, cán chổi hoặc thanh củi, lần nào đánh cũng rất nặng. Nhiều lúc ông bà và mẹ sợ quá còn phải van xin bố.
Hồi nhỏ tôi đã bị mắc chứng OCD nặng, hay sống trong lo lắng và sợ hãi. Lên cấp hai tôi bị trầm cảm một thời gian dài. Lên cấp ba tôi đã lớn, bố không đánh nữa mà xỉa xói, chửi tôi. Có việc gì không vừa ý là bố chửi, nhiều lúc chửi sang cả mẹ tôi. Bóng ma tâm lý từ nhỏ ảnh hưởng đến tính cách cũng như cuộc sống của tôi. Khi tôi đi làm, chứng OCD và rối loạn lo âu của tôi ngày càng nặng. Đặc biệt tôi có xu hướng bạo lực, bất cần và mỗi lúc tức giận hay nói nặng lời với người khác, kể cả với anh em trong nhà, cô dì chú bác. Hồi đi làm tôi còn suýt đánh cả quản lý của mình, tức giận là đập đồ đạc ở siêu thị.
Khi có bạn gái, một lần không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã dùng bạo lực khiến bạn gái chia tay. Về gia đình, tôi nhiều lúc xung đột với bố, có khi đập cả bát đũa. Nhiều lúc chán quá tôi bỏ nhà đi xong lại về xin lỗi ông. Sau nhiều năm đi làm, tính cách của tôi cũng ôn hòa dần. Tôi biết mình sai và cố gắng thay đổi, nói chuyện cũng nhẹ nhàng và khiêm tốn hơn, được nhiều người yêu quý hơn.
Vấn đề lớn nhất là chứng OCD của tôi rất nặng. Tôi bị ám ảnh bởi sạch sẽ, sợ bẩn, hay kiểm tra lại mọi thứ, ám ảnh cân nặng, sợ loài chim. Mong nhận được lời chia sẻ của các bạn, chân thành cảm ơn.
Thành Nhân 23/05/2024

12 năm chưa đón con về, chị chồng định gửi chúng tôi đến hết lớp 12

Thực sự tôi cảm thấy stress vì ở tuổi này cháu lớn rất bướng, ông bà nói đều không nghe lời.
Tôi không hiểu chị chồng nghĩ gì mà sinh hai con ra, cứ được vài tháng lại bế lên nhà bố mẹ chồng tôi, nhờ chúng tôi chăm để vợ chồng chị đi làm ăn. Gia đình chị không phải diện khó khăn, nhà cửa khang trang, đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nhưng vợ chồng chị luôn tìm những cơ hội kiếm... Đọc thêm

Cháu chỉ biết im lặng chịu đựng khi bị bạo lực ngôn từ trong lớp học

Tầm 50% các bạn, chủ yếu là nam, kì thị và tỏ thái độ khinh miệt cháu, khiến cháu mệt mỏi, mỗi ngày đi học như đánh vật.
Cháu 16 tuổi, học lớp 11. Thế nhưng môi trường học tập lại không màu hồng như cháu tưởng tượng. Cháu là nam sinh nhưng cách nói chuyện, hành xử lại khá nhẹ nhàng, mềm mỏng, đây cũng chính là mấu chốt của vấn đề. Khi đi học, cháu hay bị trêu chọc, mang ra làm... Đọc thêm

Cố thành người hoàn hảo nhưng chưa bao giờ tôi hạnh phúc

Những ham muốn được tôi chôn chặt trong lòng, sống với nỗi sợ xã hội, kết quả là không dám mạo hiểm làm bất cứ điều gì.
Kể lại câu chuyện cuộc đời là cách để đối mặt và hòa giải với quá khứ, thay đổi bản thân trong hiện tại, hướng đến tương lai tốt hơn. Tôi 30 tuổi, làm thiết kế cho một công ty nước ngoài với thu nhập khá ổn, thoải mái chi tiêu cho sở thích cá nhân.... Đọc thêm

Con gái học lớp 9 không tự giác làm việc nhà

Vợ chồng tôi có việc gấp nên đang quét nhà cũng để đó, tối về thấy chổi và rác vẫn nguyên xi ở giữa phòng.
Tôi có hai đứa con, con gái lớn học lớp 9, con trai nhỏ lớp 7. Gần đây tôi bắt đầu để ý việc con gái lớn có khuynh hướng trì hoãn trong mọi việc sau khi chồng tôi nói về việc dạy con dọn dẹp.
Việc đi tắm con cũng trì hoãn, phải nhắc nhiều lần, con hay chần chừ tới tận... Đọc thêm

Tôi sẽ không bao giờ bàn về chuyện đất đai nhà anh

Tôi là tác giả bài viết: "Mẹ chồng không chia đất nhưng muốn chúng tôi trả nợ".
Tôi đã đọc hết bình luận góp ý và cảm ơn tất cả các bạn. Có những người nói tôi tham, có ý định gì trước khi làm nhà ở quê. Tôi khẳng định mình không hề có suy nghĩ đến chuyện gì khác khi làm nhà ở quê, chỉ nghĩ đơn giản là nhà ở quê đã xuống cấp và làm nhà để ở thôi. Còn trước năm 2019,... Đọc thêm