Home
Menu

Chồng luôn theo dõi tôi qua định vị

Có lần, tôi đang đi mua quà sinh nhật cho anh, muốn giữ bí mật nhưng anh vẫn gọi hỏi sao đi vào khu đó.
Tôi 29 tuổi, kết hôn được một năm, chưa có con. Từ ngày cưới, chồng đề nghị cả hai bật định vị điện thoại để "biết nhau ở đâu cho yên tâm". Ban đầu, tôi thấy hợp lý và đồng ý nhưng dần dần, tôi nhận ra anh dùng nó như cách để kiểm soát. Chỉ cần tôi ghé quán cà phê với bạn lâu hơn dự kiến, anh nhắn ngay: "Sao ở đó lâu vậy?". Có lần tôi tắt định vị vì điện thoại sắp hết pin, chưa kịp giải thích, anh đã gọi và hỏi đang ở đâu, đi với ai.
Đi làm về muộn, tôi cũng phải nhắn trước, nếu không anh sẽ soi lịch sử di chuyển. Thậm chí có lần, tôi đang đi mua quà sinh nhật cho anh, muốn giữ bí mật nhưng anh vẫn gọi hỏi sao đi vào khu đó. Tôi vừa bực vừa buồn cười nhưng cũng thấy mệt mỏi. Tôi biết anh yêu và lo cho tôi nhưng cảm giác bị giám sát khiến tôi không thoải mái. Tôi muốn có chút riêng tư, dù là trong hôn nhân. Nhiều lần định nói thẳng, nhưng lại sợ anh hiểu lầm là mình có gì giấu. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi cảm thấy rất ngột ngạt, lâu dần sợ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. Tôi nên làm gì đây? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Ngọc Tâm 06/09/2025

Vợ theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi

Vợ để ý từ những vấn đề nhỏ nhất, ví dụ chỗ để chân xe máy ở vị trí người ngồi sau mà không gọn là cũng hỏi đến cùng.
Tôi 29 tuổi, kết hôn được 6 tháng; vợ 24 tuổi. Chúng tôi quen nhau khi được anh chị cùng tầng chung cư giới thiệu. Tôi phụ trách kinh doanh ở một công ty du lịch và lữ hành, vợ đang làm việc cho một công ty truyền thông. Chúng tôi có thời gian hẹn hò hai năm... Đọc thêm

Tủi thân vì con trai chỉ theo bà, không theo mẹ

Tôi sinh con ra, mang nặng đẻ đau nhưng lại cảm giác như mình đang đứng ngoài tuổi thơ của con.
Tôi lấy chồng hơn năm năm, có bé trai gần 4 tuổi. Từ ngày sinh con, tôi luôn được mọi người nói là có phúc vì mẹ chồng rất thương cháu. Bà khỏe, chịu khó, từ lúc tôi ở cữ đến khi đi làm lại, phần lớn thời gian là bà chăm con giúp. Ban đầu, tôi biết ơn thật sự. Con quấy đêm, bà bế. Tôi... Đọc thêm

Vợ cũ quá ác khi lấy chồng mới nhưng không mang theo con

Nghe người ta nói con trẻ không được ở với mẹ thì ở với cha nhưng giờ con tôi thật sự chua xót.
Tôi gần 40 tuổi. Vợ cũ lấy chồng mới sau chia tay gần 12 năm. Chúng tôi có một con chung gần 12 tuổi, cũng là 12 năm tôi đi về thăm con nhưng chưa từng được đón con về nội chơi. Ngày con còn bé, mẹ con đi làm xa, tôi rủ con về chơi thì ông bà ngoại không cho. Lúc ra về, con khóc mà tôi đứt... Đọc thêm

Vì quá nghèo, sau chia tay tôi không thể mang theo hai con

Tôi phải xa con vì cuộc sống bấp bênh, ánh nhìn coi thường của người đời, vì đồng tiền người ta có thể cắt đứt tình mẫu tử.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên. Cuộc sống núi rừng đã ban tặng cho tôi một tâm hồn yêu đời, dù bản thân không may mắn như bao người khác, không có một gia đình trọn vẹn. Tôi mồ côi cha. Khi tôi còn trong bụng mẹ, ba đã bỏ đi tìm cuộc sống mới.... Đọc thêm

Tan nát gia đình từ khi chồng đi theo nữ đồng nghiệp giang hồ

Anh ta chỉ muốn được thỏa mãn đam mê đỏ đen của mình bên hội đồng nghiệp, thậm chí đã dùng vũ lực với tôi.
Anh là người bạn trai đầu tiên của tôi, trước đó tôi tập trung học hành nên không bước vào mối quan hệ yêu đương nào. Cũng một phần bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi chỉ mong hoàn thành việc học với kết quả tốt nhất để ra trường tìm được việc làm phù hợp.... Đọc thêm