Home
Menu

Chồng định gọi điện mắng mẹ vợ khi tôi bế con về ngoại

Anh bảo tôi tiêu hoang, xích mích bé xé ra to, chúng tôi cãi nhau, anh đuổi tôi đi, tôi gọi luôn xe cùng con về ngoại.
Tôi lấy chồng được 5 năm, có một con, ở nhà riêng cách nhà mẹ đẻ 10 km, cách nhà chồng 60 km. Khi mới lấy nhau, chúng tôi sống ở Hà Nội trong căn nhà anh mua trước khi cưới. Được khoảng một năm tôi sinh con, chúng tôi chuyển về nhà mẹ đẻ nhờ mẹ chăm sóc cháu. Tháng đầu về, chồng gửi mẹ tiền lo sinh hoạt nhưng mẹ không lấy, bảo mẹ chăm sóc tôi và cháu tới khi đi làm thì thôi. Từ tháng sau, chồng tôi cũng không đưa thêm tiền cho mẹ nữa. Tôi bảo chồng đưa cho tôi để tôi gửi mẹ, chồng cũng không đưa. Tôi chỉ có duy nhất số tiền 6,5 triệu cho thuê căn nhà ở Hà Nội để gửi mẹ chi tiêu mọi thứ cả gia đình và con nhỏ, còn thiếu mẹ tự chi cho tôi, con tôi phải ăn sữa ngoài do tôi không đủ sữa cho con.
Đến hết 6 tháng, tôi đi làm lại, chồng làm tự do nên vẫn ở nhà ngoại. Bà chăm cháu một mình lại cơm nước nhà cửa, chồng tôi không hỗ trợ bà, chi khi bà bận nấu cơm, chồng tôi ngồi bế con cho bà, còn lại rảnh thì anh ngồi chơi game. Có lẽ do bà vất vả quá nên cũng bực dọc trong người và không hài lòng chồng tôi. Xích mích từ những mâu thuẫn nhỏ tích tụ dần. Đỉnh điểm có lần mẫu thuẫn với mẹ tôi, anh bỏ về quê ở cùng bố mẹ chồng, chỉ cuối tuần mới lên thăm vợ con.
Vì vợ chồng mỗi người một nơi, anh có khoản tích góp nên bàn với tôi mua mảnh đất. Chúng tôi đi xem đất, cuối cùng chốt mua căn nhà cấp bốn và thiếu một nửa tiền. Tôi đi làm mỗi tháng trích một khoản tiền để góp cùng chồng trả nợ vay ngân hàng. Được một thời gian, chồng tôi bán nhà trên Hà Nội trả nợ ngân hàng, tiền còn lại anh giữ. Sau đó anh bảo tôi về làm cùng anh để vợ chồng con cái gần nhau. Tôi băn khoăn vì nếu về, tôi không có tiền, phải phụ thuộc chồng kinh tế. Mọi người ở công ty đều khuyên tôi không nên nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định về cùng chồng.
Tôi về được hai tháng, làm ăn không được, mình chồng gánh chi tiêu gia đình. Anh bảo tôi tiêu hoang, xích mích bé xé ra to, chúng tôi cãi nhau, anh đuổi tôi đi, tôi gọi luôn xe cùng con về ngoại. Hôm sau chồng còn định gọi cho mẹ đẻ tôi để chửi nhưng mẹ không nghe máy. Tôi quyết định về căn nhà cấp bốn chúng tôi đã mua trước đó và tìm công việc mới. Sau hai tuần, chồng tôi quyết định đóng cửa hàng, toàn bộ đồ để mẹ chồng thanh lý và chuyển lên tìm việc làm ở cùng hai mẹ con tôi. Anh xin đi làm văn phòng ở công ty, lương 10 triệu.
Mới lên môi trường mới, con tôi hay ốm đau, chi phí sinh hoạt tốn kém, tôi không có tiền, chồng cũng không đưa tiền cho tôi. Tôi phải vay chị gái để chi tiêu. Nhưng giữa chúng tôi ngày càng có khoảng cách và sống trách nhiệm vì con chứ hai vợ chồng hay cãi nhau vì tiền. Có lần mẹ tôi ốm phải nằm viện một tháng, chồng tôi không hỏi han quan tâm gì, chỉ có tôi và vợ chồng chị gái thay nhau chăm sóc mẹ ở viện. Tết năm ngoái, chồng chuyển khoản biếu bố mẹ chồng 10 triệu (tôi xem điện thoại chồng chứ chồng không nói) nhưng chuyển cho tôi 3 triệu để lo Tết và bảo không phải biếu hai bên. Đến giỗ bố đẻ tôi, mẹ tôi bảo chồng trưa về ăn cơm, anh trả lời là "con bận đi làm". Đến năm nay, giỗ bố tôi, chồng cũng đi làm không về.
Hiện tại kinh tế chúng tôi riêng rẽ, mỗi tháng chồng đưa tôi 6,5 triệu để chi tiêu gia đình. Nếu có mua sắm đồ đạc hay con ốm đi viện, chồng sẽ không đưa nữa. Mọi chi tiêu cho con và gia đình, tôi cân đối chi tiêu, việc dạy dỗ dọn dẹp cũng là tôi. Chị gái bảo tôi ngu, chồng tệ bạc như thế mà cũng ở. Nhưng nếu bỏ chồng bây giờ, mình tôi sẽ phải lo mọi thứ (lương tôi chỉ được hơn chục triệu) từ đi thuê trọ, lo kinh tế nuôi con, đưa con đi viện, nghỉ làm chăm con hoặc sẽ phải nhờ bà ngoại chăm. Tôi không muốn phiền mẹ nữa vì mẹ đã quá vất vả vì tôi rồi. Tôi muốn xin lời khuyên của các anh chị đi trước cho tôi cách cư xử và giải quyết thế nào để gia đình hòa thuận, chồng cư xử đúng mực, tôn trọng gia đình ngoại.Vân Lam 29/07/2026

Gia đình bạn trai gọi điện chửi mắng tôi để ép chia tay

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao họ ngăn cản, là bởi họ chê tôi không môn đăng hộ đối, gia đình chỉ làm nông.
Tôi 20 tuổi, là sinh viên năm hai đại học ở TP HCM. Bạn trai hơn một tuổi, học năm ba cùng trường, gia đình anh có điều kiện, bố mẹ đều làm kinh doanh. Chúng tôi quen nhau trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Anh chủ động bắt chuyện trước, lúc đó tôi chỉ nghĩ là cuộc trò... Đọc thêm

Hủy hôn với bạn trai cứ bị mẹ mắng là gọi điện cho tôi nức nở

Bạn trai tôi có công việc ổn định, hiền lành, chăm sóc tôi nhưng lại nhu nhược, hay khóc, thiếu chính kiến, không có lập trường.
Chúng tôi quen nhau được gần hai năm, chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Mọi thứ thật đẹp khi chúng tôi đã sẵn sàng về vật chất và tinh thần. Tôi 28 tuổi, anh 33 tuổi. Cha mẹ tôi đã về hưu, sống an nhàn, gia đình cơ bản nề nếp. Gia đình anh làm công chức về... Đọc thêm

Lỡ dùng gói phở ăn liền để anh trai đói, mẹ mắng tôi té tát

Tôi sống tử tế, tự lực, chưa từng làm hại ai, vậy mà chỉ nhận lại sự bất công, ghẻ lạnh từ chính những người ruột thịt.
Tôi sinh ra trong một gia đình xuất phát từ nghề nông có 6 người con, 5 gái và một trai, tôi là con gái út trong nhà. Tôi 30 tuổi và đã lập gia đình. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, tôi chưa có lấy một ngày dám sống buông thả hay lười biếng. Vậy mà cuộc sống... Đọc thêm

Mẹ chồng 'mách' mẹ tôi việc con dâu không gọi điện hàng ngày

Mẹ chồng trách móc, tâm sự với mẹ ruột tôi là không biết tôi có giận gì không mà không gọi hay bắt máy bà.
Tôi với chồng lấy nhau tầm 4 năm rưỡi. Cả hai sinh sống ở thành phố, bố mẹ ở quê, gần gia đình anh chồng. Thuở ban đầu tôi và chồng cũng có một vài mâu thuẫn nhỏ với bố mẹ chồng do khác biệt tư duy và quan điểm sống. Các câu chuyện xoay quanh vấn đề lễ nghĩa và gọi... Đọc thêm

Xin tôi tiền sửa nhà không được, mẹ gọi điện xin vợ tôi

Vợ tôi hứa cho 10 triệu đồng nhưng có vẻ mẹ chê ít; vợ tôi buồn phiền cha mẹ chồng rất nhiều, cô ấy nói mẹ được một đòi hai.
Vợ chồng tôi 38 tuổi, tôi làm cơ quan nhà nước, lương tháng 21 triệu đồng, chưa trừ chi phí điện nước, ăn uống, ngoại giao. Vợ kinh doanh, thu nhập 20-25 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi không có gì đáng nói, vợ chồng từ sau khi... Đọc thêm