Yên tâm cưới bạn thân 10 năm, tôi sốc khi biết anh có hai con riêng
Chúng tôi từng đi cùng nhau suốt tuổi trẻ, từng tin tưởng nhau, vậy mà chỉ vài tháng trở thành vợ chồng, mọi thứ vỡ ra từng mảnh.
Tôi và anh là bạn thân từ thời đại học. Nhà hai đứa không quá xa nhau, bố mẹ hai bên cũng từng biết mặt và xem nhau như chỗ quen biết lâu năm. Suốt 10 năm làm bạn, tôi luôn nghĩ mình hiểu rõ con người anh, từ tính cách đến cách sống. Đến khi cả hai chuyển từ tình bạn sang tình yêu được khoảng 5 tháng, chúng tôi quyết định cưới, phần vì tin rằng đã quá hiểu nhau, phần vì nghĩ tình bạn dài như vậy đủ làm nền cho một cuộc hôn nhân vững vàng.
Nhưng sau khi cưới, mọi thứ bắt đầu thay đổi theo cách tôi không lường được. Tháng đầu tiên, tôi sẩy thai, cú sốc đó khiến tôi vừa đau thể xác vừa kiệt quệ tinh thần. Tôi vẫn cố gắng tự nhủ rằng chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng thì chuyện gì rồi cũng qua. Thế nhưng chưa kịp hồi phục, sang tháng thứ hai tôi phát hiện anh có hai đứa con riêng với hai người phụ nữ khác, một bé đã 3 tuổi, một bé mới sinh. Vậy mà suốt 10 năm làm bạn thân, anh chưa từng nói với tôi về sự tồn tại của những đứa trẻ đó.
Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, tự thuyết phục rằng ai cũng có quá khứ và có thể anh chỉ chưa tìm được thời điểm thích hợp để chia sẻ. Nhưng đến tháng thứ ba, sau một lần đi nhậu say về, anh đã đánh tôi không thương tiếc. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra người đàn ông trước mặt mình không còn là người bạn thân năm nào nữa. Tôi vừa sợ hãi, vừa hụt hẫng vì cảm giác bị lừa dối quá lâu mà không hề hay biết. Sáng hôm sau tỉnh táo, anh bảo do say rượu chứ không chưa bao giờ nghĩ tới đánh tôi.
Bây giờ nhìn lại, tôi tự hỏi có phải mình đã nhầm lẫn giữa việc "quen lâu" và "hiểu sâu". Chúng tôi từng đi cùng nhau suốt tuổi trẻ, từng tin tưởng nhau như gia đình, vậy mà chỉ vài tháng trở thành vợ chồng, mọi thứ vỡ ra từng mảnh. Tôi không biết nên tiếp tục vì những năm tháng đã qua hay dừng lại khi cuộc hôn nhân mới chỉ bắt đầu nhưng đã đầy tổn thương.
Có lúc tôi nghĩ đến việc cố gắng thêm, vì sợ bố mẹ hai bên đau lòng, xấu hổ, dù sao chúng tôi chỉ mới cưới vài tháng. Nhưng cũng có những đêm tôi tự hỏi: mới cưới đã vậy, sau này có con rồi cơm áo gạo tiền nữa sẽ ra sao. Hơn nữa, chúng tôi chưa hề nhắc tới phương án giải quyết vấn đề con riêng và những người phụ nữ kia. Tôi đang thật sự bối rối và mệt mỏi.
Thu Hạnh 12/02/2026Sốc khi phát hiện lý do gia đình anh giục tôi cưới gấp
Dù mới quen biết được rất ít hôm nhưng anh quá vồn vã, săn đón tôi.
Tôi ngoài 30 tuổi, trải qua một hai mối tình nhưng không đi đến đâu nên thực ra rất ngại bắt đầu mối quan hệ mới. Tuổi dần tăng nên gia đình và mọi người xung quanh sốt ruột lắm. Gần đây có một cô quen biết với gia đình tôi giới thiệu một anh từng ly hôn và có hai bé, làm bất động sản, nói chung gia đình rất...
Đọc thêmKhông yên tâm để con về nhà chồng cũ
Có lẽ tôi là người quá cầu toàn nên việc con ăn ngủ không khoa học khi ở bên nhà chồng cũ làm tôi rất khó chịu.
Tôi là tác giả bài: "Có nên cho hai con biết một phần sự thật về ba chúng". Cám ơn quý bạn đọc rất nhiều vì những lời khuyên, động viên ý nghĩa và chân thành dành cho tôi. Tôi cũng thông suốt và nghĩ rằng để thời gian trả lời tất cả, để ông trời an bài nhân quả cho...
Đọc thêmLà quản lý cấp trung nhưng tôi chưa thể yên tâm công việc
Tôi muốn học thêm nhưng chưa biết lấy đâu thời gian vì phải tự nuôi thân, nuôi gia đình và sắp kết hôn.
Tôi gần 40 tuổi, thường xuyên đọc báo và được biết từ độ tuổi này đến lúc về hưu sẽ rất khó tìm việc hoặc chuyển việc. Tôi băn khoăn và trăn trở, làm sao để duy trì công việc bền vững cho đến khi về hưu. Tôi có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc từ cấp nhân viên lên quản...
Đọc thêmCó nhà ở và tài sản 5 tỷ đồng, tôi chưa lúc nào yên tâm
Tôi là mẹ đơn thân, công việc có tính chất đào thải rất mạnh, 2-3 năm nữa chắc sẽ thất nghiệp, luôn lo lắng cuộc sống của hai mẹ con.
Tôi 36 tuổi, ly hôn chồng được 7 năm, thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng, con trai 9 tuổi sống cùng tôi, bố cháu chu cấp 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Hiện tại tôi sống cùng bố mẹ ruột, căn nhà hiện tại là nhà thừa tự, bố mẹ cũng cho riêng mẹ con tôi...
Đọc thêmBa năm sống yên bình khi ly thân nhưng không dám ly hôn
Nghĩ đến hai từ ly hôn, tôi ám ảnh, không muốn con sống trong cảnh ba mẹ ly hôn, nhưng cũng dặn lòng, sống như này khác chi ly hôn.
Tôi 35 tuổi, có bé gái 5 tuổi, kết hôn gần 8 năm, ly thân với chồng và sống khác nhà hơn 3 năm. Thật ra vợ chồng đã không còn gần gũi nhau kể từ khi có bé được sáu năm rồi. Chồng hơn tôi 7 tuổi, có việc làm ổn định, chu cấp cho con. Chúng tôi gặp nhau một...
Đọc thêm