Tan vỡ hôn nhân 9 năm vì vợ cũ chat với bạn bè chuyện nhà chồng
Vợ cũ lên mạng, nói chuyện với bạn bè về cuộc sống nhà chồng, bày tỏ muốn ly hôn, từ đó gia đình tôi tan vỡ.
Tôi là tác giả bài: "40 tuổi, yêu 4 năm, không dám ra mắt nhà gái vì sợ bị coi thường". Bài viết của tôi đã thu hút được nhiều độc giả, có nhiều người rất uy tín, kiến thức tốt đã cho tôi ý kiến. Tôi thấy rất vui và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các độc giả. Tôi muốn kể thêm một chút về cuộc đời mình từ thuở thơ ấu, những thứ dường như hình thành nên tính cách và lòng tự tôn cao trong tôi ở hiện tại. Khi còn đi học, tôi chưa từng quay cóp, chép bài của ai dù có thể bị điểm thấp. Tôi từng từ chối nhiều lời mời của thầy cô giáo vào các đội tuyển học sinh giỏi nếu thấy không thú vị, không phù hợp và cũng không cần giải này thành tích kia, tự bản thân thấy mình có kiến thức là được. Tôi cũng không cần đi học thêm ở đâu để có thể đỗ vào hai trường đại học hàng đầu.
Trong cuộc sống cá nhân, tôi sống có đam mê, có sở thích và cũng có những tiêu chuẩn riêng để không bao giờ "cá mè một lứa" với ai. Tôi cũng chưa từng trộm cắp bất kỳ gì để biến thành của riêng. Quan điểm của tôi là mọi thứ đều phải do chính mình làm ra, không cần ai cho. Tôi cũng hiếm khi lấy gì của ai tặng, việc ai cho thứ gì đó mà tôi lấy thật xa xỉ nhưng lại rất thích làm gì đó, tặng gì đó cho mọi người. Tôi chưa từng tổ chức sinh nhật và cũng không nghĩ ngày sinh của mình là quan trọng để phải kỷ niệm.
Tôi không coi trọng, không chạy theo vật chất nên vật chất không chi phối, dẫn dắt hành vi của tôi được. Nói về cuộc hôn nhân trước kéo dài 9 năm, nguyên nhân đổ vỡ là do vợ cũ lên mạng chát chít với bạn bè về cuộc sống nhà chồng và bày tỏ mong muốn ly hôn. Từ đó cuộc sống gia đình phần ai nấy sống, thiếu niềm tin, đối với tôi đó là sự phản bội. Tôi luôn cho rằng mình không thể trông chờ gì vào một người vợ như vậy. Mọi động lực cố gắng cho gia đình tan biến vì cũng không để làm gì.
Sau quãng thời gian lục đục 7 năm, không cùng chí hướng, cuộc hôn nhân đó cũng kết thúc. Đối với con cái, tôi coi chúng là trách nhiệm mình phải nuông nấng và dạy dỗ nên không kỳ vọng, không yêu cầu gì cả, chỉ cố gắng hỗ trợ trong học tập và kỹ năng sống. Các cháu được tôi chăm sóc đều khỏe mạnh, sinh trưởng tốt và học tập có kết quả cao dù không đi học thêm; ngoài ra có kỹ năng sống, tự giác và được huấn luyện chơi thể thao. Còn về câu chuyện độc giả đã tư vấn, tôi đã có lựa chọn riêng là chọn lòng tự tôn để giữ lại sự tôn nghiêm của bản thân.
Tôi quan niệm: "Cuộc sống quá dài mà một người mất đi lòng tự trọng, tự tôn thì sẽ không còn là gì trong cuộc đời và trong con mắt người khác nữa". Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn các độc giả đã đọc, tư vấn cho vấn đề của tôi.
Lâm Thanh 19/06/2025Chỉ vì chuyện hôn nhân của một người, đại gia đình tôi tan vỡ
Đại gia đình không chia lìa vì đại dịch nguy hiểm, giờ lại tan đàn xẻ nghé vì những sự việc đời thường, không thể giải quyết trong êm đẹp.
Chào mọi người, tuổi đời em còn trẻ so với anh chị, cô chú độc giả VnExpress, xin phép xưng em để chia sẻ một câu chuyện không có gì mới mẻ, nhưng với cá nhân em, nó là một trải nghiệm cuộc đời. Em chỉ muốn chia sẻ cùng mọi người để...
Đọc thêmBối rối vì bạn trai thích chat chuyện chăn gối
Có lúc anh kể lại chi tiết những gì vừa xảy ra, có lúc hỏi những câu khiến tôi đọc xong chỉ muốn tắt màn hình.
Tôi 26 tuổi, quen bạn trai được hơn một năm. Chúng tôi yêu nhau nghiêm túc và đã có quan hệ. Mọi thứ trước đây diễn ra rất tự nhiên: khi bên nhau thì gần gũi, còn khi nhắn tin chỉ nói chuyện bình thường: công việc, gia đình, ăn uống, kế hoạch cuối tuần. Nhưng vài tháng gần...
Đọc thêmVợ thú nhận thường chat sex với cậu trai trẻ hàng xóm
Điều khiến tôi đau lòng hơn là khi nhắn tin với cậu ấy, vợ trở nên có cảm hứng hơn và cũng chủ động đòi hỏi ở tôi nhiều hơn.
Tôi hơn 40 tuổi, vợ 38, đều có công việc tốt, kinh tế khá và ổn định, con trai và gái đều rất đẹp. Nói chung, bên ngoài nhìn vào đều đánh giá chúng tôi là một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Tất cả các ngày quan trọng liên quan đến gia đình, tôi đều...
Đọc thêmKẻ lừa đảo chat cả năm trời để tính kế moi tiền tôi
Tôi là nam, độc thân, công việc liên quan đến môi trường máy tính và mạng dữ liệu, muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của bản thân.
Nói vậy để các bạn hiểu tôi có chút kiến thức về máy tính và các mã độc, phần mềm gián điệp, các loại thủ thuật kỹ thuật thâm nhập mạng máy tính. Do tính chất công việc, tôi có tài khoản trên các mạng xã hội nghề nghiệp (linkedin) và cũng...
Đọc thêmHôn nhân tan vỡ bất cứ lúc nào dù vợ đang bầu lần ba
Vợ vụng về, chậm chạp, ngại khó ngại khổ; cộng thêm công việc của tôi chưa ổn định, tôi cảm thấy rất nản.
Tôi và vợ kết hôn gần 6 năm, có hai con gái, con thứ ba sắp chào đời. Vợ tôi là con gái út trong một gia đình có ba chị em. Gia đình vợ có kinh tế khá nên cũng rất chiều vợ. Từ nhỏ đến lớn, vợ tôi chủ yếu học hành, không mấy khi phải làm việc nhà, cũng không được bố...
Đọc thêm