Home
Menu

Phát hiện vợ giấu đồ chơi nhạy cảm

Tôi thấy mình như người đứng ngoài thế giới kín đáo của vợ, không biết từ lúc nào khoảng cách đã xuất hiện.
Tôi 34 tuổi, vợ kém 5 tuổi, kết hôn được hơn năm năm và có một bé gái. Vợ tôi hiền, sống kín đáo, làm việc chăm chỉ, thương con và thương chồng. Tôi vẫn luôn tin mình hiểu vợ, đó là người phụ nữ truyền thống, ít nói, đôi khi khô khan trong chuyện vợ chồng, nhưng sống có tình.
Vậy mà mấy hôm trước, khi dọn lại đống áo quần trong tủ, tôi tình cờ phát hiện một hộp nhỏ giấu kỹ phía sau. Mở ra thì choáng váng, bên trong là một món đồ chơi người lớn khiến tôi đứng hình vài giây. Tôi chưa từng nghĩ vợ mình lại có thứ đó. Cô ấy trước nay luôn ngại nói chuyện chăn gối, ít khi chủ động, lại hay né tránh mỗi lần tôi muốn gần gũi. Tôi từng nghĩ cô ấy không có nhu cầu cao nên chẳng ép, chỉ cố gắng nhường nhịn và tôn trọng.
Giờ thì tôi không biết nên nghĩ sao. Tôi không giận, chỉ thấy hụt hẫng và có phần buồn bã. Là tôi chưa đủ? Hay vợ có những mong muốn mà chưa từng nói ra? Tôi thấy mình như người đứng ngoài thế giới kín đáo của vợ, không biết từ lúc nào khoảng cách đã xuất hiện.
Tôi phân vân có nên hỏi thẳng không, hay cứ im lặng như chưa từng biết? Nhưng tôi cũng hiểu, im lặng mãi chỉ khiến hai vợ chồng càng xa nhau. Tôi không trách vợ, càng không xấu hổ hay xem nhẹ chuyện này. Tôi chỉ muốn biết cô ấy đang thiếu điều gì, mong chờ điều gì, để nếu còn kịp, chúng tôi có thể cùng sửa, cùng tìm lại sự gần gũi như ngày mới cưới. Tôi mong được các anh chị chia sẻ, liệu tôi nên mở lời thế nào để không khiến vợ tổn thương mà vẫn hiểu được lòng nhau?
Đức Trọng 20/06/2025

Bị chồng giận vì giấu đồ chơi nhạy cảm dù anh 'bỏ đói' tôi cả năm

Vì gần một năm nay bị chồng "bỏ đói", tôi mua một món đồ chơi tình dục nhỏ, giấu trong tủ quần áo.
Tôi và chồng cưới nhau được tám năm. Hai năm đầu, mọi thứ đều nồng nhiệt, gần gũi, tự nhiên. Từ khi có con, rồi công việc, rồi những lo toan dồn dập, trả góp khoản nợ mua nhà, chuyện vợ chồng dần thưa đi. Ban đầu là vài tuần, rồi vài tháng và giờ đã gần một năm, chúng tôi... Đọc thêm

Phát hiện con trai 13 tuổi xem phim nhạy cảm đồng tính

Con tôi học lớp 8, vô tình tôi phát hiện con xem phim sex đồng tính, kiểm tra lịch sử thì thấy việc này bắt đầu từ 8 tháng trước.
Chúng tôi hoang mang tột độ, chưa biết làm gì nên tạm thời cho con về quê chơi với ông bà ít hôm để tạm lánh internet một thời gian. Kiểm tra mạng xã hội của con, chúng tôi cũng phát hiện con tham gia một vài nhóm LGBT nhưng chưa có tương tác gì, có cả nhóm chơi... Đọc thêm

Bạn gái giấu tôi về hai mối quan hệ nhạy cảm

Em rất nhanh nhẹn trong việc nói dối và chỉ nhận khi có bằng chứng, làm tôi khó lòng tin tưởng hoàn toàn.
Bạn gái tôi sinh năm 2000, nhỏ người, da sậm, hoạt bát, nghiêm túc, cầu toàn. Chúng tôi đến với nhau vì hòa hợp về tâm hồn, tôn trọng và gần gũi sau một tháng hẹn hò. Em nói tôi là người thứ hai của em. Tôi tôn trọng và không nghi ngờ quá khứ của em. Một lần tò mò, tôi kiểm tra... Đọc thêm

Phát hiện bạn trai mới quen phải vay tiền để đi chơi cùng tôi

Tôi phát hiện anh phải vay tiền bạn bè, thậm chí cả người thân để có tiền đi chơi và tặng quà cho tôi.
Tôi 27 tuổi, làm văn phòng ở Hà Nội, ngoại hình và công việc đều ổn, nhưng chuyện tình cảm lại khá lận đận. Sau vài mối quan hệ không đi đến đâu, tôi có chút dè dặt nên khi quen ai mới, tôi thường quan sát kỹ. Cách đây không lâu, tôi quen một anh qua bạn bè. Anh hiền lành, nói... Đọc thêm

60 tuổi vẫn bị con trai nói là trẻ con, nhạy cảm như công chúa

Tôi và con trai thường xuyên cãi nhau chỉ vì cách nói chuyện mà tôi cho là không phù hợp.
Con trai tôi 34 tuổi, làm công việc liên quan đến chữ nghĩa, viết lách. Nghĩa là theo tôi, cháu phải khá nhạy cảm về vấn đề chữ nghĩa, nhưng cháu có cách nói chuyện làm tôi hết sức tổn thương. Ví dụ hôm nay, cháu kể dự định mua một món đồ mới, khoảng ba triệu đồng chứ không nhiều. Nhưng tôi không... Đọc thêm