Bạn thân khác giới của anh gọi tôi là 'khủng long bạo chúa'
Hôm trước chị ấy nhắn tin với người yêu tôi rằng: "Cậu mà cưới vợ, con vợ này, con khủng long bạo chúa có cho đi chơi nữa hay không"?
Tôi với anh đã cãi nhau suốt một năm chỉ vì một vấn đề mang tên "bạn thân của anh". Tôi biết anh và người bạn ấy đã có một thời gian dài thân nhau, cũng vô cùng hiểu nhau, có điều gì cũng tâm sự được. Tự dưng tôi ghét bản thân, vì sao mình trở nên xấu tính như vậy, nhưng không khiến trái tim hay bộ não tuân theo được. Tôi ghét chị, bạn thân của anh.
Tôi cao 1m60, nặng gần 50 kg, bình thường còn hay mặc váy xòe đi giày cao 5 phân nữa. Ngày công khai tình yêu, anh muốn tôi gặp chị đầu tiên. Chị bảo anh rằng, sợ tôi bé nhỏ thế mẹ anh sẽ chê khó sinh con. Anh nói ra câu đó tôi thấy buồn cười, tôi mà nhỏ thì đã không bị mẹ bắt nhịn ăn tối. Con gái chẳng ai thích bị chê bao giờ, tôi không ưng lắm từ câu nói đó. Dần dà, tôi thấy chị như muốn định hướng anh rằng tôi không hợp với anh đâu.
Chị có gia đình rồi, anh giờ cũng yêu tôi rồi, tại sao lại cứ rủ anh đi ăn ốc riêng suốt vậy, tôi cũng biết ghen và bực chứ. Đỉnh điểm là hôm trước chị ấy nhắn tin với người yêu tôi rằng: "Cậu mà cưới vợ, con vợ này, con khủng long bạo chúa có cho đi chơi nữa hay không"? Tôi đọc được điều ấy nên không còn muốn cố để hòa đồng với chị bạn này của anh được. Anh và chị ấy thường xuyên tâm sự với nhau, chuyện gì cũng nói. Không biết mai kia lấy tôi về, giả dụ gia đình hai nhà có chuyện gì, họ có ôm nhau khóc lóc mà tâm sự không.
Tôi thấy chán nản lắm, muốn tính xa, còn bao nhiêu chuyện phải lo giải quyết, giữa bạn và người yêu anh mà anh đã bênh bạn hơn rồi, chắc tôi chẳng là gì với anh. Anh tuyên bố không đưa ra lý do thuyết phục thì đừng áp đặt anh. Một năm cãi nhau về chuyện này, rồi sẽ kéo dài thêm thôi, phải không các anh chị? Mong các anh chị cho tôi xin lời khuyên.
Hải Hoa 24/08/2025Khủng hoảng tuổi 33
Tuổi 33, đàn ông không chỉ có cơm áo gạo tiền, còn là áp lực trách nhiệm, những so sánh khắc nghiệt và cả trăn trở về tương lai.
Đàn ông cũng có khủng hoảng tuổi trung niên, với tôi, mốc 33 chính là lúc cảm thấy nặng nề nhất. Nếu tuổi 20 người ta sống với ước mơ, tuổi 25 cháy hết mình với hoài bão, thì đến tuổi 33, đàn ông đã phải sống bằng trách nhiệm. Đó là cái tuổi mà...
Đọc thêmChồng bảo chỉ nhắn tin với gái gọi, không đi quá giới hạn
Tôi không thể quên chuyện này, lúc nào đọc được ở đâu bài viết chồng đi gái là tôi lại nhớ, thấy rất buồn, không thể nào quên chuyện đó.
Chồng tôi đi công trình nên thường xa nhà, một tháng về nhà một lần. Năm 2023, do tò mò nên tôi kiểm tra tin nhắn điện thoại của chồng mới phát hiện anh nhắn tin với gái gọi nhưng tin đó từ tháng 8 năm 2020, có số phòng và hẹn ra khách sạn....
Đọc thêmBạn thân khác giới của bạn trai khiến tôi bất an
Anh và cô ấy quả thực quá xứng đôi, tôi cảm nhận hai người nói chuyện hợp gu, hợp tính, ăn ý trong từng lời nói hơn tôi.
Tôi và bạn trai yêu nhau gần ba năm, cùng trải qua rất nhiều kỉ niệm buồn vui, giận hờn, lúc nào cũng đong đầy hạnh phúc. Nhưng có một điều tôi không thích lắm là cô bạn thân khác giới của bạn trai. Chúng tôi và cô ấy làm cùng công ty, lúc mới quen tôi nghe cả...
Đọc thêmVợ nặng lời vì tôi không cho anh vợ 'nợ như chúa chổm' vay thêm 200 triệu
Tôi không muốn cho mượn, vì chục triệu còn không có trả, rồi vẫn ăn xài sang, nợ như chúa chổm.
Vợ tôi có một người anh, đã kết hôn, có bốn người con cả chung và riêng với người vợ sau. Anh vợ sau tai nạn thì không có công việc ổn định, chỉ ở nhà phụ vợ làm tiệm tóc, còn người vợ xài tiền như nước. Hai anh chị nhiều lần mượn tiền vợ chồng tôi, có lần trả đúng hẹn,...
Đọc thêmBị bạn thân khác giới chửi bới nhưng tôi vẫn muốn làm lành
Tôi sống khá trầm, hướng nội, vô tình quen bạn qua game; bạn luôn quan tâm và nhắn tin với tôi, lâu dần tôi nhắn với bạn nhiều hơn.
Tôi kể bạn nghe nhiều chuyện của bản thân, cũng có xu hướng kiểm soát bạn, nói chung là rất phiền. Rồi cả hai cãi vã, tôi không xúc phạm gì bạn mà toàn thấy bạn chửi tôi. Tôi gặp mặt trực tiếp để xin lỗi nhưng bạn không chịu. Hiện tại bạn vẫn...
Đọc thêm