Phải chăng tôi nên trả hết nợ rồi mới lấy chồng?
Tôi kể mình vay nợ ngân hàng, bạn trai biết cũng không nói gì, chỉ hỏi kế hoạch của tôi thế nào.
Xin cảm ơn những lời chia sẻ của quý độc giả, khi bài viết "Gia đình khiến tôi kiệt sức vì nợ nần" được mọi người cho những lời khuyên, lời trách và sự động viên. Tôi đã đọc đi đọc lại những lời góp ý của mọi người và hiểu rằng người làm mình buồn nhất là chính mình. Tôi biết rõ những điều mình làm là không nên nhưng vẫn bước vào, vì lúc ấy tôi muốn tin vào một kết quả khác, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tôi lại thất vọng đến tuyệt vọng. Tuy nhiên, có một bình luận khiến tôi suy nghĩ mãi: "Xin bạn đừng lấy chồng, để chồng bạn phải bán nhà trả nợ". Sẵn đây tôi mạo muội xin ý kiến của các độc giả.
Từ khi đủ 18 tuổi đến nay, tôi trải qua hai mối tình. Đầu tiên là thời học sinh, không vướng bận gì, nhưng khi lên đại học, tôi vừa học vừa làm thêm, có khi làm cả hai việc, còn bạn trai không phải làm gì, nhận chu cấp từ gia đình nên dần dà khác quan điểm sống và chia tay trong êm đềm. Mối tình thứ hai vào khoảng 8 năm sau, cũng là mối tình hiện tại, chúng tôi cùng quê và tương đối đồng điệu. Tôi có chia sẻ về hoàn cảnh gia đình ngay từ đầu việc tôi nợ ngân hàng do xây nhà cho ba mẹ, còn các khoản nợ của anh tôi có giúp trả và không dính nợ.
Thu nhập của tôi dao động từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi tháng, hàng tháng trả cả gốc và lãi khoảng gần 8 triệu với thời hạn 5 năm (khoản vay này đến năm thứ ba trả trước hạn thì không có phí phạt trả trước). Tôi thấy điều này không có gì xấu hổ vì mục đích là xây nhà cho ba mẹ để báo hiếu từ lúc sinh viên của tôi. Nếu anh tôi không "báo" gia đình, tôi có khả năng xây nhà mà không cần đến vay ngân hàng. Căn nhà cũ đã xập xệ so với hàng xóm nên mỗi khi về nhà, lòng tôi lại đau đáu, đến năm 2024 tôi quyết tâm xây nhà cho ba mẹ. Dù có nợ nhưng tôi cũng thấy nhẹ nhàng phần nào.
Tôi có chia sẻ với bạn trai, trước khi quen nửa đùa nửa thật rằng "đừng mong tương lai nhờ nhà vợ". Sau này, tôi kể mình vay nợ ngân hàng, bạn trai biết cũng không nói gì, chỉ hỏi kế hoạch của tôi thế nào. Gần đây do công việc áp lực, tôi cũng hiểu phần nào vì cả hai gần 30 tuổi, cần lên kế hoạch cho tương lai. Nhưng anh thấy tôi đang nặng về tài chính và gia đình nên không hỏi nhiều. Nay tôi lại đọc được bài viết "Bạn trai tốt nhưng lương chỉ 16 triệu và nợ gần 400 triệu đồng", đa phần mọi ý kiến đều khuyên tác giả cẩn thận và cần thêm thời gian suy nghĩ. Vậy tôi xin ý kiến của mọi người, tôi cần thêm thời gian để xử lý việc riêng của mình, đừng lấy chồng "để chồng phải bán nhà trả nợ hay sao"? Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ tâm sự với tôi.Ngọc Hằng 23/09/2026Vay mượn nhiều nơi trả nợ giúp mẹ nhưng không thể trả hết
Hàng ngày mẹ phải lẩn trốn giang hồ, quá mệt mỏi; nhiều người bà con nói tôi cứ để mẹ tự lo, nhưng tôi sao đành lòng.
Tôi có hai em gái, đang sống cùng mẹ và ba dượng. Các em đang làm sinh viên, đi làm thêm. Mẹ tôi giờ ngập trong nợ nần, không lối thoát, con số theo tôi đoán 400 triệu đồng. Tôi đã có chồng và một cậu con trai. Gia đình chồng và chồng rất yêu thương tôi. Tôi thấy an...
Đọc thêmChồng dùng chiến thuật để có được tôi rồi chẳng coi tôi ra gì
Đến hôm nay, ngoài hai con, tôi chẳng có gì, ốm yếu, chỉ có 43 kg, có lúc ở nhà nuôi con còn phải nhìn sắc mặt chồng để sống.
Hôn nhân của tôi sắp bước qua năm thứ 11. Sau sự ra đi của cha, tôi đang cho phép mình ở trong hành trình chữa lành bản thân và dũng cảm đối mặt với tất cả khó khăn trong cuộc sống, nhất là về mặt tinh thần. Hơn ai hết, tôi hiểu muốn có được sự lành mạnh...
Đọc thêmChồng giành trả tiền mỗi khi mời gia đình rồi về nhà đòi tôi
Sau đó, tôi mang tiếng mời nhà chồng mà chồng là người trả tiền, làm như vậy mọi người nghĩ tôi ky bo, không chịu chi cái gì.
Tôi và chồng xài tiền riêng. Mỗi lần tôi mời mẹ chồng và anh em chồng đi ăn, anh luôn giành việc trả tiền trước mặt mọi người rồi về nhà lấy lại tiền của tôi sau. Sự thật không ai hiểu ngoài tôi và chồng. Tôi nói chồng, anh lại bảo chỉ tôi mới nghĩ...
Đọc thêmNếu chờ bạn gái trả hết nợ mới cưới, tôi sợ làm cô ấy 'lỡ thì'
Cô ấy hay khóc nên mỗi lần gặp để nói chuyện, tôi cũng không thể nói hết suy nghĩ của mình được.
Tôi 32 tuổi, bạn gái kém hai tuổi, yêu nhau hai năm. Bạn gái cá tính, thẳng thắn nên đôi lúc chúng tôi cũng bất đồng quan điểm; tuy nhiên thời gian bên nhau lâu nên cũng gắn bó. Đầu năm 2023, bạn gái mượn tôi 60 triệu đồng để kinh doanh. Tôi cho mượn nhưng không nắm rõ cách cô ấy kinh doanh...
Đọc thêmVợ bảo trả hết nợ mới gần gũi tôi
Vợ bảo để gần gũi tôi thì cô ấy phải trả hết 150 triệu đồng, còn giờ tạm thời như hai người bạn sống chung, cùng nuôi con.
Tôi là tác giả bài: "Tôi sẽ tìm người khác nếu vợ tiếp tục 'cấm vận'". Ở bài viết đó có lẽ do tôi viết thiếu lời giải thích nên các bạn có nhiều ý kiến trái chiều. Tôi xin đính chính lại là khi nhà xây sắp xong hồi tháng 5, được tin vợ bị lừa tiền...
Đọc thêm