Hối hận vì lấy chồng chạy bầu
Có lần anh đi nhậu đến gần nửa đêm mới về, tôi chỉ hỏi vài câu vì lo lắng, anh hất đổ mâm cơm rồi tát tôi ngay trước cửa.
Tôi 34 tuổi, là nhân viên kế toán. Tôi và chồng đến với nhau khi tôi đã mang thai hơn hai tháng. Gia đình anh không đồng ý vì muốn con trai cưới người cùng quê nên mọi chuyện diễn ra lặng lẽ. Tôi dọn về sống với anh mà không có lễ cưới, không một mâm cơm ra mắt. Khi ấy tôi chỉ nghĩ miễn hai vợ chồng thương nhau thì hình thức không còn quan trọng.
Nhưng từ ngày sống chung, tôi mới biết mình đã sai. Chồng nóng tính, hễ không vừa ý là quát mắng. Có lần anh đi nhậu đến gần nửa đêm mới về, tôi chỉ hỏi vài câu vì lo lắng, anh hất đổ mâm cơm rồi tát tôi ngay trước cửa. Sau khi sinh con được ba tháng, tôi đi làm sớm vì đồng lương của chồng không đủ trang trải. Hôm họp cơ quan kéo dài, tôi về muộn hơn thường lệ, vừa vào nhà, anh lớn tiếng trách tôi bỏ con rồi xô ngã tôi xuống nền gạch. Hôm đó con khóc, còn tôi ôm con khóc theo.
Vài năm sau, chồng mở xưởng cơ khí. Ngoài giờ làm, tôi lại tất tả đi chợ, nấu cơm cho gần chục người thợ, tối về còn giặt giũ, dọn dẹp. Tiền lương của tôi gần như dành hết để mua thực phẩm và đóng tiền học cho con. Có tháng thiếu trước hụt sau, tôi phải vay đồng nghiệp vài triệu để xoay xở. Trong khi đó, chồng giữ toàn bộ tiền làm ăn, tôi hỏi đến thì anh nổi nóng, bảo phải xoay vòng, mở rộng làm ăn.
Đến khi xưởng thua lỗ, chủ nợ liên tục tìm đến, tôi mới biết chồng vay mượn rất nhiều nơi, dính vào cờ bạc, cá độ. Tôi vừa gánh nợ vừa sống trong cảnh thấp thỏm. Có lẽ tôi bị ám ảnh tâm lý nên giờ chỉ cần anh lớn tiếng hoặc đưa tay về phía mình, tôi đã giật mình, tim đập loạn. Tôi sợ cứ tiếp tục sống với anh, có khi tôi bị tâm thần mất, nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng tôi sợ anh không đồng ý và làm nhiều chuyện quá đáng để ngăn cản, vì tính anh nóng nảy, cộc cằn. Tôi thực sự hối hận về quyết định trong quá khứ. Vì sai lầm của bản thân mà khiến bố mẹ mất mặt, chẳng có được đám cưới tử tế và đẩy bản thân rơi vào hoàn cảnh bất hạnh này. Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Hồng Thúy
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.
23/07/2026Nhà bạn trai muốn tháng sau cưới chạy bầu nhưng em chưa dám nói với bố mẹ
Em đang là sinh viên đại học năm thứ ba, hiện mang bầu hơn 3 tháng.
Người yêu là sinh viên năm thứ tư, cùng tỉnh, cách nhà em 60 km. Chuyện này đến với em ngoài dự tính nên đến giờ em vẫn chưa dám nói với bố mẹ. Người yêu em và gia đình bên đó đã biết chuyện. Gia đình anh cũng đã đi xem ngày và nói rằng tháng sau là hợp nhất để hai đứa cưới, vì những tháng sau nữa đều không tốt,...
Đọc thêmChồng thờ ơ mặc tôi chạy vạy khắp nơi giữ cơ hội sống cho con
Mỗi đêm, khi con ngủ, tôi ngồi một mình nhìn những tờ giấy viện phí, những hóa đơn vay mượn, nước mắt chỉ biết rơi trong lặng lẽ.
Tôi là người mẹ có một đứa con bị bệnh tim bẩm sinh. Bé còn quá nhỏ, nhưng bác sĩ đã chỉ định phải phẫu thuật sớm với chi phí khoảng 150 triệu đồng. Số tiền ấy với một phụ nữ thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng đã gánh trên vai hơn 400 triệu...
Đọc thêmHối hận vì lấy chồng vội vàng
Tôi bầu, con ốm, gọi 5 tiếng chồng không về, đến khi về vợ chồng lời qua tiếng lại, anh đánh tôi chảy máu mặt.
Tôi với anh kết hôn gần 5 năm, có hai bé, bé trai hơn 4 tuổi, bé gái 20 tháng tuổi. Anh 40 tuổi, tôi 34 tuổi, tính cách trái ngược hoàn toàn, quen nhau nhờ mai mối, rồi tìm hiểu chóng vánh, thêm sự thúc ép từ hai bên gia đình nên cả hai đi đến hôn nhân.
Cưới xong, tôi có bầu...
Đọc thêmSau 4 năm, tôi bắt đầu hối hận về quyết định lấy vợ
Vợ tôi lười, không thích nấu ăn, cũng không biết nấu, việc nhà không thích làm và hầu như không làm.
Tôi 36 tuổi, vợ kém 5 tuổi, cưới được hơn 4 năm. Chúng tôi đều là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập và làm việc. Trước khi quen tôi, vợ đã lỡ dở một lần đò. Chúng tôi đều là những người bình thường, không quá xuất sắc từ ngoại hình cho đến tài năng. Lúc quen nhau, tôi gạt...
Đọc thêmBạn gái chia tay vì thầy bói bảo sẽ hối hận suốt đời nếu lấy tôi
Tôi một lòng với em, chịu khó đi làm tích cóp để lo tương lai hai đứa, em như đâm vào tim tôi khiến tôi tổn thương sâu sắc.
Chúng tôi yêu nhau hơn hai năm, cùng đồng hành và muốn tính chuyện kết hôn. Không phải tình yêu sét đánh, cũng chẳng còn rực rỡ như thuở mới quen nhưng chúng tôi gắn bó thật lòng với nhau. Tôi luôn tin, khi hai người cùng cố gắng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua...
Đọc thêm