Em rời đi khi anh nhắn tin thân mật với ba cô gái một lúc
Anh từng nhắn tin mờ ám, gạ gẫm thân mật với người khác rồi giờ lại nhắn tin với ba người cùng lúc; em đã đặt niềm tin sai chỗ.
Chúng ta quen nhau từ những dòng tâm sự, nơi em từng tin rằng những người có trái tim chân thành mới tìm đến nhau. Anh đến với em bằng sự dịu dàng, bằng những chia sẻ đầy cảm xúc, bằng hy vọng rằng cả hai rồi sẽ tìm được một tình yêu đúng nghĩa. Em đã tin, đã yêu anh bằng tất cả niềm tin của một người từng tổn thương, từng ngại mở lòng, nhưng cuối cùng vẫn chọn bước đến vì nghĩ rằng mình đã gặp đúng người.
Bốn năm qua, mình đã nhiều lần chia tay rồi quay lại. Em cứ nghĩ tình yêu đủ lớn sẽ giúp người ta thay đổi, nhưng anh đã phản bội em không chỉ một lần. Lần đầu là những dòng tin nhắn mờ ám. Em đã tha thứ. Lần hai là những lời gạ gẫm thân mật với người con gái khác. Em vẫn bỏ qua. Em tin rằng vì yêu, người ta sẽ biết dừng lại. Nhưng em sai. Đến tết năm nay, rồi đêm hôm qua, em tiếp tục phát hiện anh đang nhắn tin với ba người khác, lại là những lời lẽ như cũ, những vết dao mới trên một trái tim đã đầy vết nứt. Em đau, không chỉ vì bị phản bội, mà vì đã đặt quá nhiều niềm tin vào người không biết trân trọng điều đó.
Em từng nghĩ đến một mái ấm có anh, nhưng giờ chỉ mong giữ lại cho mình một chút bình yên sau quá nhiều lần bị tổn thương. Anh nhắn tin năn nỉ, vẫn xin em đừng rời đi. Nhưng nếu yêu mà không thể tin, thì tình yêu đó chỉ còn là sự dằn vặt. Em không còn muốn nghe những lời hứa nữa, bởi chúng chưa từng được thực hiện. Em không viết những dòng này để trách móc mà để chính em hiểu rõ đến lúc phải buông. Em từng yêu anh bằng tất cả, nhưng giờ chọn yêu chính mình hơn. Tạm biệt anh, người từng bước ra từ những dòng tâm sự, rồi trở thành ký ức không thể quên trong những năm tháng thanh xuân của em. Cảm ơn anh vì đã đến. Xin lỗi vì em phải rời đi.
Huệ Nguyễn 15/05/2025Nửa đêm nhắn tin với bạn gái xong tình cũ lại nhắn cho tôi
Vừa rồi tôi quen một anh ở công ty sau khi chia tay bạn trai, người cũ biết được đã nhắn tin cho tôi.
Tôi và người yêu cũ chia tay một tuần rồi. Chúng tôi cãi vã và đã chia tay, một phần do bố mẹ không cho yêu. Tôi và anh từng cãi nhau trước cả công ty, mọi người nhìn vào và một lần do tôi tổ chức liên hoan và không cho anh ấy tham gia. Anh biết và tức, ném tai nghe của tôi trước mặt mọi...
Đọc thêmVợ nhắn tin thân mật với giảng viên lớp kỹ năng sống
Cuộc sống của chúng tôi không phải lo nghĩ về tiền bạc, chỉ có đi làm rồi phấn đấu cho mục tiêu tương lai, vậy mà vợ lại lạc lối.
Tôi và vợ kết hôn được hai năm, đều 28 tuổi, chưa có con. Chúng tôi làm nhân viên văn phòng, gia đình tôi khá giả. Cách đây nửa năm, vợ tôi theo học lớp kỹ năng sống rồi quen người đàn ông là giảng viên, khóa học tầm 2 tháng thì kết thúc. Sau đó...
Đọc thêmTôi mất anh chỉ vì những tin nhắn 'vô hại'
Tôi quá ham vui và quên mọi thứ, cũng không để ý bất cứ điều gì khác lạ từ anh, anh nói đã mất lòng tin vào tôi.
Tôi 27 tuổi, quen anh 3 năm rưỡi. Chúng tôi yêu xa nhưng luôn dành cho nhau sự tin tưởng, vì thế vẫn đi được một chặng đường dài. Tôi là cô gái vui vẻ, hòa đồng, vô tư nếu không muốn nói là nhiều lúc vô tri và vô tâm. Từ trong thâm tâm tôi yêu anh rất chân thành và thật...
Đọc thêmMất ngủ vì thấy tin nhắn của chồng và người cũ
Từ lúc mang bầu, mọi suy nghĩ xấu về chồng bắt đầu xuất hiện nhiều.
Trước giờ tôi chưa từng tò mò về chuyện quá khứ của chồng. Giờ tôi bầu, luôn cảm thấy mọi người lừa dối mình nên đã vào mạng xã hội kiểm tra, thấy trong list tìm kiếm có tên người yêu cũ của chồng. Theo tin nhắn, họ đã không liên lạc cách đây nhiều năm nhưng tôi cứ ảm ảnh suốt nửa tháng nay, có đêm còn...
Đọc thêmBạn trai vẫn nhắn tin với cô gái anh từng yêu đơn phương
Tất cả những việc anh làm, anh đều nói với tôi, nhưng tôi vẫn khó hiểu, vì sao yêu tôi rồi anh vẫn liên lạc với người đó?
Tôi và bạn trai quen nhau được một năm, chính thức yêu 4 tháng. Trong thời gian tìm hiểu, anh tâm sự rằng từng yêu đơn phương một người, tình cảm dành cho người này rất nhiều. Cô ấy khi đó có chuyện buồn nên chỉ xem anh là bạn. Đến khi ngỏ lời yêu tôi, anh...
Đọc thêm