Home
Menu

Anh trai chỉ quan tâm tài sản, xa cách với mẹ và em gái

Tôi cảm thấy anh trai quá sốt ruột chuyện bán nhà để chia tài sản, trong khi sự quan tâm mẹ lại không khiến tôi cảm nhận được tương xứng.
Tôi là em gái, có một anh trai. Tôi luôn mong ba mẹ có thể được đoàn tụ với con cái nên đã cố gắng rất nhiều để đưa ba mẹ sang Mỹ. Tôi cũng từng trở về Việt Nam sống gần ba má suốt hai năm nhưng vì dịch bệnh và hoàn cảnh nên cuối cùng phải quay lại Mỹ. Tôi còn từng tìm việc cho chồng mình với hy vọng nếu anh ấy có công việc ở Việt Nam, gia đình tôi có thể trở về Sài Gòn sống gần ba mẹ. Nếu có cơ hội đó, tôi sẵn sàng trở về mà không cần ai phải nhắc nhở.
Hiện tại tôi sống xa mẹ nên luôn mong anh trai có thể thay tôi quan tâm, hỏi han và chăm sóc mẹ. Tôi nghĩ anh em ruột thịt, dù ai cũng có gia đình riêng, vẫn nên có trách nhiệm với ba mẹ. Nhưng tôi cảm thấy anh trai dường như chỉ quan tâm đến gia đình bên vợ, còn mẹ ruột và em gái thì ngày càng trở nên xa cách. Tôi buồn vì cháu nội ít gọi điện hỏi thăm bà nội, anh trai cũng không chủ động nhắc nhở hay tạo điều kiện để các con gần gũi bà. Đến mùa hè, việc cho các cháu về nhà chơi với bà cũng không dễ dàng.
Theo những gì tôi thấy, chị dâu không muốn các cháu ngủ lại nhà bà nội, còn anh trai dường như không thể giải quyết được chuyện đó. Tôi không hiểu tại sao một người đàn ông đã có gia đình riêng lại khó cân bằng giữa vợ con và cha mẹ ruột đến vậy. Tôi không đòi hỏi anh trai phải bỏ bê vợ con để lo cho gia đình ruột. Tôi chỉ mong anh ấy có thể chủ động gọi điện hỏi thăm mẹ, thỉnh thoảng mua món quà nhỏ, dành thời gian cho mẹ và để các cháu có cơ hội gần gũi bà. Những việc đó đâu cần phải tốn quá nhiều tiền bạc, chỉ cần có lòng và sự chủ động.
Một chuyện khác khiến tôi rất thất vọng là vấn đề căn nhà của gia đình. Tôi cảm thấy anh trai quá sốt ruột chuyện bán nhà để chia tài sản, trong khi sự quan tâm dành cho mẹ lại không khiến tôi cảm nhận được tương xứng. Tôi tự hỏi liệu anh ấy đang thực sự lo cho mẹ hay chỉ muốn giải quyết tài sản để cuộc sống riêng của mình được ổn định. Tôi biết đây là suy nghĩ chủ quan của mình, nhưng những chuyện xảy ra khiến tôi không tránh khỏi cảm giác đó. Điều khiến tôi giận hơn nữa là tôi từng tặng quà cho anh trai bằng tình cảm của mình, nhưng sau đó anh lại đem những món quà ấy cho vợ hoặc gia đình bên vợ. Tôi cảm thấy tình cảm của mình không được trân trọng. Có thể với người khác, đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi đã tích tụ nhiều thất vọng, những điều nhỏ nhặt cũng trở thành giọt nước tràn ly.
Hôm nay, sau những gì xảy ra, tôi cảm thấy mình đã hiểu anh trai hơn và không còn kỳ vọng nhiều nữa. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình nên ngừng quan tâm, ngừng cố gắng và không đặt tình cảm vào một mối quan hệ mà tôi cảm thấy chỉ có mình đang cố gắng gìn giữ. Nhưng tôi vẫn rất đau lòng. Dù thế nào, đó cũng là anh trai ruột của mình. Tôi không muốn tình cảm anh em trở nên xa lạ nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục thất vọng và tổn thương.
Tôi muốn hỏi mọi người ba điều. Thứ nhất, tôi có quá khắt khe khi mong anh trai quan tâm đến mẹ ruột và để các cháu gần gũi bà nội không? Hay sau khi lập gia đình, mỗi người chỉ cần lo cho gia đình nhỏ của mình là đủ? Thứ hai, tôi có nên nói thẳng những suy nghĩ của mình với anh trai hay nên im lặng, giữ khoảng cách và ngừng kỳ vọng để bản thân không còn tổn thương? Thứ ba, mọi người sẽ làm gì khi cảm thấy anh chị em ruột không còn coi trọng tình thân, trong khi chuyện tài sản gia đình lại được nhắc đến nhiều hơn sự quan tâm dành cho cha mẹ? Tôi mong nhận được những ý kiến chân thành, kể cả những lời góp ý nếu tôi có suy nghĩ chưa đúng. Tôi không muốn chỉ nghe những lời bênh vực mình, mà thực sự muốn biết mình nên ứng xử thế nào để vừa giữ được lòng tự trọng, vừa không phải sống trong sự thất vọng về chính gia đình ruột thịt của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc hết tâm sự của tôi.Kim Loan 23/10/2026

Muốn ly hôn vợ để đến với người tình trẻ, biết cách quan tâm

Tôi cảm giác vợ thiếu khéo léo trong giao tiếp nên không được lòng đồng nghiệp và cũng không lấy được thiện cảm từ bố mẹ tôi.
Tôi lấy vợ được gần bốn năm. Lúc mới quen, tôi bị thu hút bởi sự dịu dàng, hiền lành của cô ấy. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của cả hai gia đình. Thời gian đầu chung sống, mọi thứ khá ổn, chúng tôi cùng nhau thuê một căn hộ nhỏ, vợ chăm lo... Đọc thêm

Mẹ để anh quản lý tài sản nhưng chị dâu không cho bà sống cùng

Ở với tôi, mẹ không vui, lúc nào cũng nhớ thương con trai, nghĩ về anh và gia đình anh nhiều hơn.
Tôi lấy chồng xa, mang theo nỗi day dứt vì không thể ở gần chăm sóc mẹ. Chính vì vậy, suốt 10 năm qua, mỗi đồng tiền tôi làm ra đều dành một phần gửi về cho mẹ, mong bà có cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn. Thế nhưng mẹ không dám tiêu xài, chỉ tằn tiện để dành, gửi vào ngân hàng... Đọc thêm

Tìm được cách giữ tài sản cho con, tôi sẽ ly hôn chồng

Tôi quyết định ly hôn, giờ chỉ muốn tĩnh tâm để tìm cách giữ tài sản mà con phải được hưởng và hoàn thành nốt vài ý nguyện.
Tôi là tác giả bài viết "Chồng giành của cải với các con", xin cảm ơn những chia sẻ, góp ý của các bạn. Đúng là tôi quá sĩ diện và ngu xuẩn, luôn mong ước giữ được gia đình cho con, luôn hy vọng chồng thay đổi... Giờ tôi hiểu ra rằng mình không tự thương... Đọc thêm

Bạn trai ngoại tình nhưng vẫn giao cho tôi quản lý hết tài sản

Tôi cảm nhận bạn trai vẫn yêu thương mình dù anh có người thứ ba bên ngoài.
Tôi và anh cùng 29 tuổi. Chúng tôi đã bên nhau được 7 năm, thấu hiểu và tôn trọng nhau. Anh tính cách hơi nóng nảy, có phần gia trưởng nhưng cơ bản là giỏi kiếm tiền và có thể là chỗ dựa vững chắc cho một người phụ nữ. Tôi thì khá trầm tính và sống hướng về gia đình, không thích xa hoa hào nhoáng. Chúng tôi... Đọc thêm

Có nhà ở và tài sản 5 tỷ đồng, tôi chưa lúc nào yên tâm

Tôi là mẹ đơn thân, công việc có tính chất đào thải rất mạnh, 2-3 năm nữa chắc sẽ thất nghiệp, luôn lo lắng cuộc sống của hai mẹ con.
Tôi 36 tuổi, ly hôn chồng được 7 năm, thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng, con trai 9 tuổi sống cùng tôi, bố cháu chu cấp 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Hiện tại tôi sống cùng bố mẹ ruột, căn nhà hiện tại là nhà thừa tự, bố mẹ cũng cho riêng mẹ con tôi... Đọc thêm