Home
Menu

Tôi chọn im lặng và chiến đấu với ung thư để đợi anh về

Mình đã trải qua quá nhiều gian khổ để được bên nhau. Cố thêm chút nữa để về bên em và con, anh nhé.
Xin chân thành cảm ơn những lời động viên và chia sẻ của quý anh chị. Tôi là tác giả bài viết "Em sẽ chiến thắng ung thư để trở về bên anh" đăng ngày 14/2/2015. Mười năm trước, tôi cùng ba khăn gói qua Mỹ tiếp nhận điều trị. May mắn đã đến, ca ghép tủy của tôi thành công trong tầm kiểm soát của y học. Sau hai năm kiên trì trị liệu, tôi được quay về bên anh, được anh chăm sóc, yêu thương vô điều kiện. Anh là người đàn ông thứ hai sau ba có thể hy sinh và bảo vệ tôi trên mọi mặt trận.
Bước vào cuộc sống hôn nhân có trăm vạn vấn đề phát sinh từ mọi phía nhưng chưa một lần anh để tôi phải ấm ức. Anh xây bức tường thành kiên cố để che chắn hết sóng gió không phủ đến đời tôi. Anh luôn cân bằng mọi thứ để tôi được bình yên. Y học tiên tiến đã giúp chúng tôi chào đón thiên thần nhỏ, trọn vẹn hai chữ gia đình. Từ ngày con đến, anh bận rộn nhiều hơn, cười nhiều hơn. Ngoài giờ làm, anh dành trọn thời gian cho tôi và con. Con hay hỏi sao ba chiều mẹ, sao ba yêu mẹ hơn con, chẳng lẽ cả đời này ba phải chiều mẹ hay sao? Anh nói với con: Vì mẹ xứng đáng, vì mẹ là vợ ba.
Gia đình cũng đôi lúc cơm không lành canh không ngọt vì cái tính chiều vợ nói hoài không chịu sửa của chồng. Những tưởng hạnh phúc bình yên như cổ tích nhưng biến cố đến, anh phải đi công tác đặc biệt theo một cách đặc biệt và chúng tôi lại xa nhau. Tám năm chung sống, vợ chồng chưa bao giờ xa nhau 12 tiếng, vậy mà thoắt cái 8 tháng rồi anh. Ngày anh nhận thông báo công tác, tôi và con hoang mang, suy sụp vì anh luôn là điểm tựa an toàn nhất của hai mẹ con. Tôi đã cố gắng mạnh mẽ để anh yên tâm làm tròn trách nhiệm, tròn chữ "ơn".
Rồi tôi lại phát hiện tế bào ung thư đang hình thành trong cơ thể. Tôi chọn cách im lặng và chiến đấu. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi theo phác đồ điều trị của bệnh viện ở Việt Nam. Tôi không còn là cô tiểu thư đỏng đảnh của 10 năm trước, tôi có ba, có con và có anh. Tôi phải chiến đấu để đợi anh về. "Tám tháng không dài cho một đời người nhưng cũng không ngắn cho sự chờ đợi và hy vọng 10 năm trước anh đợi em về. Mỗi ngày anh gấp một con hạc giấy cầu bình an, giờ này em cũng gấp hạc để anh cùng em bình an về bên con".
Anh Thư 15/12/2025

Chồng giận khi tôi chỉ muốn góp 150 triệu để bố anh chữa ung thư

Chúng tôi còn phải lo trả nợ nhà, lo chi tiêu hàng tháng và còn mẹ anh với bố mẹ tôi nữa.
Tôi 31 tuổi, chồng hơn hai tuổi, sống và làm việc ở Hà Nội. Tôi làm công ty ngoài lương cứng 30 triệu đồng. Chồng mới được tăng lương hai tháng nay lên 20 triệu đồng, trước đó 13 triệu. Chúng tôi có con gái tám tháng tuổi đang nhờ bà ngoại chăm. Bố mẹ hai bên làm nông, không có lương hưu. Chồng... Đọc thêm

Chồng để mặc tôi 'chiến đấu' với mẹ anh

Anh khiến tôi có cảm giác trong cuộc hôn nhân này, mình đã chọn lầm người, chọn nhầm nhà chồng.
Có nên thay đổi bản thân để giữ cuộc hôn nhân mà mình cảm thấy nghẹt thở mỗi khi nghĩ về nó? Gia đình nhỏ của chúng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Nhìn lại tôi chỉ cảm thấy ứa nước mắt vì cuối cùng vẫn không thể đưa ra một lựa chọn khác. Hầu hết mọi đau khổ, dằn vặt... Đọc thêm

Tôi phải 'chiến đấu' với em chồng từng là tình địch cũ

Vợ chồng tôi chưa có nhà riêng, vẫn ở chung với nhà chồng, nếu cứ như này, tôi sợ mối quan hệ chị dâu em chồng ngày càng mâu thuẫn.
Tôi 28 tuổi, kết hôn hơn một năm, đang mang thai hơn 7 tháng. Hồi còn là sinh viên, tôi "thầm thương trộm nhớ" anh chàng hotboy của trường. Lúc đó còn trẻ con, bốc đồng nên khi biết cô bạn đỏng đảnh ngồi bàn trên và cũng là kẻ thù không độ trời chung... Đọc thêm

Nhân tình của chồng cũ tôi giờ phải 'chiến đấu' với tiểu tam

Cô ấy rất tích cực để giữ lửa, nghe nói còn gọi cho tiểu tam: chị là vợ hai của anh ấy đây, em có định làm vợ ba không...
Ngoại tình không chỉ là sự phản bội trong hôn nhân, mà còn là cú sốc khiến nhiều phụ nữ mất phương hướng, không biết nên giữ hay buông. Khi phát hiện chồng có người khác, cảm xúc giận dữ, đau đớn và hoang mang thường đến cùng lúc. Xử lý thế nào để không... Đọc thêm

Lo lắng khi phát hiện con trai học năm thứ ba đại học sống thử

Tôi không phản đối các cháu yêu nhau, chỉ muốn tách hai đứa không sống chung thôi.
Gia đình tôi ở thành phố tỉnh, con trai đang trọ học năm thứ ba tại trường đại học lớn ở Hà Nội. Các con tôi được thầy cô và nhiều người khen ngoan, học lực khá. Gia đình tôi cơ bản đầy đủ. Con thường xuyên gọi video về mỗi tuần, vợ chồng tôi bận rộn, chỉ ra thăm con một hai lần mỗi... Đọc thêm