Mẹ của bạn trai 10 lần gọi điện thì 9 lần mượn tiền tôi
Khi vay bác nói cần nộp tiền hàng, sửa nhà, khi lại bảo có việc đột xuất; bác vay rồi trả nhưng trả được khoản này lại hỏi khoản khác.
Tôi 27 tuổi, bạn trai 30 tuổi, yêu nhau gần 5 năm, từng tính cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Trước đây, tôi luôn cho rằng mình may mắn vì gặp được một người đàn ông hiền lành, sống tình cảm và biết nghĩ cho gia đình. Anh làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân, thu nhập ổn định nhưng không cao. Tôi kinh doanh đồ gia dụng online, công việc khá thuận lợi nên hai đứa cũng có một khoản tiết kiệm để chuẩn bị cho chuyện cưới xin và cuộc sống sau này.
Trong mắt tôi, anh là người đàn ông có trách nhiệm. Anh không rượu chè, không tụ tập bạn bè quá mức, đi làm về thường gọi điện hỏi thăm mẹ và cuối tuần nếu có thời gian lại về quê. Chúng tôi yêu nhau nhiều năm, cùng trải qua những lúc khó khăn nên tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện tiền bạc của gia đình anh có thể trở thành lý do khiến mình phải đắn đo chuyện cưới xin.
Mẹ anh trước đây đối xử với tôi khá tốt. Bác từng giúp tôi tìm mối nhập hàng khi mới bắt đầu kinh doanh, nhiều lần còn gửi đồ ăn ở quê lên cho tôi. Vì thế tôi luôn biết ơn và có thiện cảm với bác. Khoảng hơn một năm nay, tôi mới biết gia đình anh từng có một khoản nợ khá lớn. Bác buôn bán nhưng quản lý tiền không tốt, lúc làm ăn thuận lợi thì chi tiêu thoải mái, đến khi gặp khó khăn lại phải vay chỗ này đắp chỗ kia. Anh nhiều lần đứng ra giải quyết một phần, thậm chí có thời gian phải vay tiền bạn bè để phụ mẹ. Tôi hiểu đó là chuyện gia đình anh nên chưa từng tham gia.
Tôi bắt đầu lo lắng từ khi biết mẹ anh biết tôi kinh doanh thuận lợi, bác thường xuyên hỏi vay tiền, ban đầu chỉ vài triệu đồng để giải quyết việc gấp. Tôi cho vay vì nghĩ bác khó khăn, hơn nữa bác cũng trả đúng hẹn. Sau đó chuyện này thường xuyên hơn. Có tháng bác hỏi tôi vài lần, khi thì vài triệu đồng, lúc hơn chục triệu đồng. Khi thì bác nói cần nộp tiền hàng, lúc sửa nhà, khi lại bảo có việc đột xuất. Bác vay rồi trả nhưng cứ trả được khoản này lại hỏi khoản khác. Có lần tôi từ chối vì đang cần gom vốn nhập hàng, bác tỏ vẻ không vui rồi nói: "Sau này là người một nhà thì giúp nhau lúc khó khăn có gì đâu", khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi chưa về làm dâu nhà anh, chúng tôi cũng chưa đăng ký kết hôn, nhưng bác đã xem việc tôi có tiền và có thể giúp gia đình như điều hiển nhiên. Sau này tôi trở thành con dâu, liệu việc này có ngày càng tăng lên?
Tôi đem chuyện này nói với bạn trai. Anh thừa nhận mẹ có thói quen chi tiêu khá thoáng và cũng biết mẹ thường hỏi vay tôi. Anh bảo tôi đừng suy nghĩ quá nhiều, bởi tiền mẹ vay đều trả đầy đủ. Anh cũng nói sau này cưới nhau, nếu mẹ cần mà vợ chồng có khả năng thì giúp, không thì cũng chẳng sao. Tôi hỏi anh: "Nếu một ngày mẹ vay rồi không trả thì sao"? Anh im lặng một lúc rồi nói sẽ tự giải quyết, không để tôi phải gánh. Khi đã là vợ chồng, tiền anh cũng như tiền tôi và ngược lại, anh giải quyết thì cũng là tiền chung mà.
Anh gần như không muốn góp ý với mẹ về chuyện chi tiêu. Anh bảo mẹ đã vất vả nuôi anh một mình, giờ có tuổi thì mình chiều mẹ chút. Tôi thấy anh nói không sai nhưng cũng không thể hoan hỉ với việc vay tiền của bác. Mẹ tôi biết chuyện đã không hài lòng. Mẹ bảo lấy chồng là lấy cả nhà chồng, con cần phải tìm hiểu kỹ và xem có thể chấp nhận được chuyện mẹ chồng tương lai thường xuyên vay mượn không.
Mẹ cho rằng tôi có công việc ổn định, tự kiếm được tiền nhưng sau này lại phải liên tục đưa tiền để giải quyết những khoản phát sinh từ nhà chồng, có chịu được không. Tôi thương bạn trai và biết anh không phải người gây ra những chuyện này. Anh cũng chưa bao giờ ép tôi đưa tiền cho mẹ anh. Mỗi lần mẹ anh gọi điện, tôi lại khó chịu, vì 10 lần gọi thì 9 lần bác hỏi vay tiền. Tôi phải làm sao đây?Hồng Hoa 29/09/2026Cô giúp việc chăm chỉ, vợ chồng tôi 'bỏ thì vương, thương thì tội'
Chúng tôi phát hiện cô bị nhiễm vi khuẩn HP dạ dày, muốn cho cô nghỉ nhưng lại thương cho hoàn cảnh gia đình cô.
Vợ chồng tôi có bé trai gần hai tuổi. Do chỉ có vợ chồng lại không có sự hỗ trợ của ông bà nội ngoại hai bên (hai bên đều ở quê) nên từ khi bé vừa sinh con, tôi đã thuê người giúp việc. Nay con gần 23 tháng, chúng tôi đã thay đổi qua 6 người giúp việc. Sở dĩ thay đổi...
Đọc thêmKhi tôi ham chơi thì gặp kẻ quán bar, khi tu sửa thì gặp chân ái
Những năm tháng của tuổi trẻ, tôi là một chàng trai thiếu suy nghĩ, hời hợt, kém cỏi.
Tôi không phải là người thông minh bẩm sinh hay tài năng vượt trội. Mọi thứ tôi tích lũy và trưởng thành trong con người hôm nay là do những vấp ngã, đau khổ, những ngày rất tối tăm mà bản thân đã nếm trải đủ vị đắng của nó, rồi trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Tôi 9x, nhận thấy tình cảm mà...
Đọc thêmKhó chịu khi vợ thi thoảng cầm điện thoại của tôi
Tôi không có bồ nhưng có những nhóm chat bạn bè cùng giới, nói chuyện tán gẫu vô tư nên cũng không thích người khác đọc.
Vợ chồng tôi kết hôn được 13 năm, tính cả yêu là gần 20 năm. Vợ tôi lương 15 triệu đồng, lương tôi gấp 4 lần. Hàng tháng tôi dành lại 6 triệu đồng để tiêu và đổ xăng, còn lại đưa cho vợ giữ. Vợ tôi là người biết vun vén nhưng đôi khi tôi thấy hơi bị khó...
Đọc thêmXin tôi tiền sửa nhà không được, mẹ gọi điện xin vợ tôi
Vợ tôi hứa cho 10 triệu đồng nhưng có vẻ mẹ chê ít; vợ tôi buồn phiền cha mẹ chồng rất nhiều, cô ấy nói mẹ được một đòi hai.
Vợ chồng tôi 38 tuổi, tôi làm cơ quan nhà nước, lương tháng 21 triệu đồng, chưa trừ chi phí điện nước, ăn uống, ngoại giao. Vợ kinh doanh, thu nhập 20-25 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi không có gì đáng nói, vợ chồng từ sau khi...
Đọc thêmBồ của chồng gọi điện cho tôi nói đã có thai
Tôi vừa biết tin chồng có bồ thì cô ta bất ngờ gọi điện...
Chồng tôi được cơ quan cử đi công tác ở chi nhánh cách nhà 200 km, trong 5 năm. Đôi ba tháng anh mới về thăm nhà một lần. Vì bố mẹ hai bên già cả, các con học hành ổn định ở trường chất lượng nên tôi không chuyển đến gần nơi chồng công tác. Anh đi được hai năm, tôi biết tin chồng có bồ. Chưa kịp nghĩ cách để giải...
Đọc thêm