Bố chồng mắng tôi lười, không biết điều trước mặt bố mẹ tôi
Tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình chứ không phải phụ thuộc vào ai mà phải chịu đựng như vậy.
Tôi 34 tuổi, sống cùng chồng và con trai 5 tuổi trong một ngôi nhà bên cạnh nhà của bố mẹ chồng, khác nhà nhưng chung sân, chung cổng. Sắp đến sinh nhật con trai, vợ chồng tôi bàn tính đợi em chồng về rồi làm bữa cơm gia đình cho vui, nhưng bố mẹ chồng muốn làm cơm mời bố mẹ cùng gia đình em trai tôi đến dự. Nếu là người khác, chắc sẽ vui lắm, nhưng tôi lại không muốn chút nào. Bởi lẽ bố chồng khá khó tính, hay câu nệ từng câu từng từ, để ý tiểu tiết và hay phán xét người khác.
Mấy lần nhà tôi lên chơi đều có chuyện. Có lần em trai tôi lên chơi, chỉ vì chào ông là bác mà ngày hôm sau ông bảo em mất dạy. Ông bảo phải chào ông, còn chào bác thì cứ gọi ông là thằng... và nhiều câu khó nghe nữa. Hai năm trước, ngày sinh nhật con trai tôi, bố mẹ tôi lên chơi, sau khi cả nhà ăn cơm xong, tôi thu dọn bát đũa ra giếng (chưa rửa ngay) rồi vào nói chuyện với bố mẹ, gọt hoa quả, bố chồng mắng xối xả kiểu con dâu lười, đã chậm còn không biết điều; mắng tôi trước mặt bố mẹ tôi không chút nể nang. Tôi biết bố mẹ mình cũng khó chịu nhưng cố nhịn.
Sinh nhật năm ngoái của con tôi, trong lúc bố mẹ tôi chưa đến, một chị dâu bên chồng trách ông bà sinh nhật cháu mà không chịu lên sớm, lúc nào cũng lề mề, để mọi người phải đợi; rồi bố chồng hùa vào trách bố mẹ tôi đến muộn. Trong khi chị ấy cũng chỉ đến sẵn ăn chứ chẳng phải phụ nấu nướng, dọn dẹp gì, hơn nữa chị chưa từng tiếp xúc với bố mẹ tôi. Trước đó, bố mẹ tôi đã nói rõ với bố mẹ chồng tôi là còn phải đưa đón hai đứa cháu đi học thêm, rồi đợi vợ chồng em trai đi làm về mới lên được.
Không riêng gì bố mẹ tôi, cả bạn bè tôi đến chơi nhà, bố chồng cũng hay giận dỗi, để ý dù suốt năm năm chung sống, bạn chỉ đến thăm khi tôi sinh con, có ghé qua chơi Tết duy nhất một lần. Có lần bạn của chồng đến ăn cơm, ông vừa ngồi vào mâm thì tự nhiên giận dỗi, đứng lên không ăn nữa, bảo đi sang nhà chú ăn. Tôi từng nói với chồng rằng không muốn bất cứ ai đến nhà cả. Xin nói thêm, tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình chứ không phải phụ thuộc vào ai mà phải chịu đựng như vậy. Liệu tôi có nên nói thẳng với chồng, bảo bố mẹ đừng mời bố mẹ tôi nữa. Tôi nửa muốn kết nối hai bên thông gia, nửa lại sợ bố mẹ mình phải nín nhịn. Xin quý độc giả cho tôi lời khuyên, tôi xin chân thành cảm ơn.
Thu Nhàn 21/10/2024Chồng thường xuyên chửi mắng tôi trước mặt mẹ và hai em của anh
Dần dần, tôi cảm giác mẹ và hai em coi thường tôi; tôi cô đơn trong chính ngôi nhà do chồng làm chủ.
Tôi lấy chồng xa, làm dâu nhà chồng. Anh hơn tôi 12 tuổi, vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng và hai em gái chồng. Cuộc sống của tôi buồn lắm, nhiều lần tôi bảo chồng: "Vợ chồng có gì đóng cửa dạy bảo nhau", thế nhưng chuyện gì anh cũng mắng tôi trước mặt mẹ và hai em. Có những việc...
Đọc thêmVợ ngọt ngào trước mặt mẹ tôi nhưng nói xấu đủ điều sau lưng bà
Vợ nói mẹ tôi khó chịu, soi mói con dâu, nấu cơm thì chê nhạt chê cứng, quần áo mặc thì bảo hở hang, dạy con cũng xen vào,...
Tối qua, tôi cần xử lý gấp một số công việc nhưng máy tính để ở công ty nên mượn laptop của vợ dùng. Khi mở máy, Zalo tự động đăng nhập, người gần nhất vợ nói chuyện là cô bạn thân. Tôi định tắt đi để làm việc thì lại thấy có từ "mẹ chồng", tò mò...
Đọc thêmTôi không còn biết điều gì khiến mình vui
Những giấc ngủ chập chờn, bữa cơm vội vã, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh "Hôm nay công việc thế nào" khiến tôi cảm thấy mình như cỗ máy.
Có bao giờ bạn cảm thấy mình chỉ muốn bỏ lại tất cả, rời khỏi guồng quay cuộc sống và biến mất một thời gian? Lớn lên, chúng ta được dạy rằng trưởng thành đồng nghĩa với trách nhiệm, sự mạnh mẽ, việc gánh vác gia đình, công việc và đủ...
Đọc thêmEm và bố mẹ em chửi mắng khi biết tôi có bạn gái
Tôi chưa từng ngỏ lời yêu hay thể hiện tình cảm quá mức để khiến em hiểu lầm, để dẫn đến việc bố mẹ em cũng chửi mắng tôi.
Tôi xác định ngay từ đầu, giữa tôi và em chỉ là mối quan hệ bạn bè giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công việc hàng ngày, không có chuyện tình yêu ở đây. Thế nhưng tôi cũng không rõ em đã nói với bố mẹ em như thế nào để rồi hai bác chửi mắng tôi, trong...
Đọc thêmVề đến nhà là vợ bật điều hòa dù biết tôi khó thở
Đi làm về tôi cần không gian thoáng đãng nhưng vợ đóng kín cửa bật điều hòa suốt, nấu ăn trong nhà nữa nên mùi đồ ăn khá khó chịu.
Tôi và cô ấy lấy nhau được hơn một năm, cả hai đều còn trẻ, tôi 26 tuổi, vợ 24. Chúng tôi đều làm cơ quan nhà nước, lương chỉ đủ sinh hoạt và đối nội đối ngoại. May mắn cả hai không phải thuê nhà vì bố mẹ tôi cho một căn hộ tập thể tầm 30...
Đọc thêm