Home
Menu

Hơn 5 năm, chưa khi nào chồng gần gũi tôi quá một phút

Vợ chồng chỉ bắt đầu âu yếm nhau chút là anh "vào việc chính", được vài giây là kết thúc rồi lăn ra xem điện thoại hoặc ngủ.
Chúng tôi cưới nhau hơn 5 năm, từ khi mới cưới đến giờ anh bị yếu sinh lý. Khi mới cưới, vợ chồng trải qua vài khó khăn với nhà chồng, tôi lại muốn có con luôn vì cũng ngoài 30 rồi nên chỉ tập trung vào việc làm sao có con. Thời gian trôi nhanh quá, giờ vợ chồng đã có hai con. Tôi yêu gia đình, chỉ có chuyện chăn gối với chồng khiến tôi nghĩ nhiều.
Chồng tôi đi khám nam khoa nhiều, cũng dùng thuốc cũng như thực phẩm chức năng nhưng mỗi lần gần gũi vợ chưa bao giờ quá một phút. Tôi cảm thấy rất buồn. Nhiều khi nghĩ giá như mình mới có một con, có lẽ tôi ly dị để cả hai có cơ hội khác. Chúng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập tốt, hình thức tạm ổn. Tôi không bao giờ nghĩ chuyện ngoại tình để giải tỏa chuyện đó. Với tôi, gần gũi một ai đó là trao tình cảm chứ không phải chỉ có sex. Chuyện chăn gối đã kéo dài hơn 5 năm nhưng chưa bao giờ tôi có ý định ngoại tình.
Tôi không biết nếu tình trạng này kéo dài, có thể giữ nổi gia đình nữa không. Tôi luôn nghĩ đến con cái khi làm việc gì đó, đấy là lý do tôi không ly hôn dù bản thân có thể tự nuôi các con. Chồng tôi lười từ xưa tới giờ, việc nhà cửa, con cái tôi đều làm cả. Thi thoảng anh giúp tôi nấu đồ ăn chiều nếu anh về sớm. Tôi nghĩ mình có thể kham được nếu chuyện vợ chồng khá hơn. Nhiều khi tôi hay gắt gỏng với chồng vì muốn anh giúp việc nhà, để anh cũng lao động, cải thiện sức khỏe cũng là cải thiện chuyện ấy. Chồng tôi chẳng quan tâm đến mấy, cả sức khỏe lẫn kỹ thuật để thỏa mãn vợ. Vợ chồng chỉ bắt đầu âu yếm nhau đôi ba phút là anh "vào việc chính", được vài giây là kết thúc rồi lăn ra xem điện thoại hoặc ngủ.
Tôi nghĩ quan hệ vợ chồng là món quà mà cuộc sống ban tặng. Khi trẻ tôi đã không lăng nhăng để chạy theo nhu cầu mà muốn dành điều đó khi có gia đình. Chẳng lẽ chỉ vì lấy phải người chồng ít nhu cầu mà tôi phải tìm vui trong những việc khác, hay thiền để vùi chôn nhu cầu của mình sao? Thực tình có người phụ nữ nào đêm âu yếm chồng, thậm chí tự tay cởi đồ mình rồi lại tự mặc đồ vì chồng yếu sinh lý không? Tôi phải làm sao đây?
Quỳnh Thy 22/07/2025

Đánh mất mối tình sâu đậm vì một phút sai lầm

Tôi say nắng cô gái mới quen trong một thời gian ngắn, rồi nhận ra ngoài mình, cô gái đó còn quen một người khác.
Tôi thú nhận chuyện đó với em và em khóc rất nhiều. Sau này tôi mới nhận ra những tình cảm của em dành cho mình. Tôi say nắng cô gái mới quen trong một thời gian ngắn, rồi nhận ra ngoài mình, cô gái đó còn quen một người khác. Khi trở lại cuộc sống hàng ngày, tôi nhớ bạn gái... Đọc thêm

Chồng ở văn phòng từ sáng đến đêm, về nhà ăn cơm 15 phút rồi đi

Nội ngoại gần nhau nên tôi cũng muốn cố vun vén hạnh phúc nhưng thật sự rất nản với cuộc hôn nhân này.
Tôi và chồng cưới hơn một năm. Tôi làm việc online, thu nhập đủ nuôi bản thân và dư ra một ít. Chồng cùng đồng nghiệp cũ hợp tác mở một công ty xây dựng được vài năm. Do công việc online nên tôi sắp xếp đi theo chồng. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu đi theo, tôi thấy anh nhậu... Đọc thêm

Một năm nay, chồng 'gần gũi' qua loa và không hôn môi tôi nữa

Tôi tự hỏi không biết đàn ông ở độ tuổi này có phải bắt đầu suy giảm sinh lý hay là chồng tôi không còn ham muốn vợ như trước?
Tôi và chồng yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân, đến nay đã bên nhau tròn 22 năm. Chúng tôi có hai con, một cháu học lớp 10, một cháu học lớp 8. Tôi 41 tuổi, còn chồng 44 tuổi. Suốt từ khi yêu, cưới cho đến giờ, chồng tôi luôn là người yêu thương, chiều... Đọc thêm

Một năm vợ gần gũi tôi chưa được chục lần

Nhiều lúc tôi ham muốn, vợ lại chỉ muốn làm cho xong chuyện, có khi còn hỏi tôi xong chưa, thỏa mãn chưa, khiến tôi thấy nhục nhã.
Tôi 43 tuổi, vợ kém 12 tuổi, kết hôn được 12 năm. Ba năm đầu chuyện chăn gối chúng tôi thường xuyên, từ khi làm nhà ra riêng, vợ tôi đi làm, chuyện đó thưa thớt, một năm chưa được 10 lần. Nhiều lúc tôi ham muốn, vợ lại chỉ muốn làm cho xong chuyện, có khi... Đọc thêm

Vợ chồng mới cưới gần như không có nhu cầu gần gũi

Chúng tôi không khác gì hai người bạn chung nhà, việc ai người nấy làm, cả ngày bận, tối gặp nhau chỉ hỏi thăm vài câu, lúc có lúc không.
Tôi là nữ, gần 40 tuổi, kết hôn được vài tháng, chồng bằng tuổi. Chúng tôi quen nhau vài năm, lúc kết hôn tình cảm không còn nhiều nhưng nghĩ lại mình cũng lớn tuổi, không còn nhiều cơ hội nữa, lấy đại cho xong. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi... Đọc thêm