Có nên quay lại với người chồng nhiều lần ngoại tình
Con trai tôi muốn bố mẹ quay lại, con tiều tụy nhiều từ khi bố mẹ chia tay; nếu hàn gắn chúng tôi sẽ không đăng ký kết hôn lại.
Tôi ly hôn được mấy tháng, có hai con 12 và 11 tuổi, cháu bé ở với tôi. Chồng cũ tôi đẹp trai, kiếm tiền tốt, có nhà đẹp, vài bất động sản, ôtô, biết chăm lo cho con. Nhược điểm của anh là ngoại tình nhiều lần và công khai, một lần mắc bệnh xã hội. Anh còn đánh đập tôi, không yêu thương gì tôi, xúi cả nhà chồng cô lập tôi. Tôi có ngoại hình bình thường, công việc văn phòng, thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng. Hiện tôi có căn chung cư nhỏ sau ly hôn, còn nợ 500 triệu đồng. Khi chia tay, chồng tôi rất tồi tệ, không chia cho tôi và con bất cứ thứ gì, tôi cũng không thèm dây dưa nên ly hôn rất nhanh.
Con trai tôi ở với bố, cháu rất nhớ mẹ và tiều tụy đi nhiều, mong muốn bố mẹ hàn gắn. Con gái tôi rất kiên định, không muốn bố mẹ quay lại. Con gái còn bảo: "Khổ con chịu được, mẹ không phải lo, mẹ hãy lo cho đời mẹ. Mẹ đã lấy nhầm người, đừng bao giờ quay lại". Hiện chồng cũ tôi cũng có ý quay lại vì con muốn bố mẹ hàn gắn. Tôi có về với chồng cũ không, ở với nhau vì con, không đăng ký kết hôn lại. Quan trọng là quay lại tôi cũng phải chấp nhận việc anh ta ngoại tình. Tôi còn tình cảm với chồng cũ, cũng tiếc của (dù khi còn là vợ anh ta, lương hơn chục triệu đồng tôi cũng phải bỏ ra lo cho con, không anh ta sẽ chửi), sợ chồng cũ lấy vợ mới, tài sản đó con tôi sẽ không được hưởng. Mong được các bạn chia sẻ, xin cảm ơn.
Huyền Thư 02/12/2024Có nên quay lại với người bạn gái đang nợ hơn 200 triệu đồng
Tôi bối rối, quay lại đồng nghĩa với việc phải đối diện với nhiều rủi ro và áp lực lớn từ cả gia đình và vấn đề tài chính.
Tôi 31 tuổi, bạn gái nhỏ hơn hai tuổi, yêu nhau hai năm. Trong suốt thời gian đó, không ít lần mối quan hệ của chúng tôi gặp phải những sóng gió, phần lớn xuất phát từ vấn đề tài chính. Tôi rất yêu em, em cũng luôn thể hiện tình cảm chân thành dành cho...
Đọc thêmTôi nuôi chồng ăn học, bố mẹ tôi trợ cấp cả nhà, đổi lại anh ngoại tình nhiều lần
Ngày còn đi học, anh theo đuổi dù tôi nhiều lần từ chối; đôi khi anh còn đòi làm chuyện dại dột và khóc vì đau khổ do yêu tôi.
Tôi quen biết anh hai năm rồi kết hôn được 3 năm. Ngày còn đi học, anh theo đuổi dù tôi nhiều lần từ chối. Đôi khi anh còn đòi làm chuyện dại dột và khóc vì đau khổ do yêu tôi. Tôi từ chối nhiều lần, lý do là bản thân hơn anh vài tuổi và cũng rất đau khổ...
Đọc thêmChồng cũ cờ bạc, ngoại tình, giờ cha mẹ muốn tôi quay về với anh
Tôi ức phát khóc, không hiểu từ khi nào việc rời bỏ chồng tệ nạn lại bị cho là ích kỷ, cố chấp nên hôn nhân tan vỡ.
Tôi 32 tuổi, ly hôn được 3 năm do chồng cá độ nợ 3 lần, tiền tỷ. Mãi sau tôi mới biết anh đã báo nợ từ những năm sinh viên hồi năm 2012, hồi đó đã nợ tiền trăm triệu. Mẹ chồng và anh che giấu khéo quá. Lần thứ hai anh báo nợ sau hôn nhân, tôi bỏ về ngoại....
Đọc thêmCó nên quay lại với bạn gái khi biết rõ về em trai em
Tôi còn thương em, muốn lấy em làm vợ, em cũng yêu và muốn cưới tôi nhưng nghĩ về tương lai tôi chưa dám quay lại.
Rất nhiều lần tôi muốn quay lại với người yêu cũ nhưng nghĩ về tương lai lại chưa dám làm vậy. Tôi và em đều sinh sống tại Nhật Bản, cùng quê nhưng hai gia đình cách nhau khoảng 100 km, quen và yêu nhau sau nhiều thời gian tìm hiểu, nói chuyện. Từ những ngày đầu mới quen,...
Đọc thêmXin quay lại không được, tình cũ bảo tôi ngủ với người khác để có lương cao
Dù tôi thật sự không còn tình cảm với anh nhưng những chuyện đã trải qua vẫn ám ảnh.
Tôi gặp và yêu anh năm 18 tuổi, năm nhất đại học. Thời gian đầu chúng tôi vẫn như bao nhiêu cặp đôi khác, đưa đón nhau, đi ăn đi chơi. Bình yên bên nhau chỉ khoảng nửa năm, rồi anh tham gia một chương trình tình nguyện do trường tổ chức và gặp người con gái khác. Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu...
Đọc thêm