Anh vợ xây lại nhà bên vợ, thờ ơ với việc mộ của mẹ để xuống cấp
Vợ chồng tôi buôn bán nhỏ, không dư giả mấy, chị vợ phải bỏ 20 triệu đồng ra xây lại mộ cho mẹ, dù gia đình chị vẫn ở trọ.
Anh vợ lúc còn độc thân nuôi em gái (vợ tôi bây giờ) ăn học trung cấp, bỏ tiền ra xây lại nhà cấp bốn. Vì nhà nghèo, anh lấy vợ hơn 10 năm qua chỉ bỏ ra đúng 5 triệu đồng sửa nhà gỗ. Từ lúc anh mở xưởng cơ khí, ăn nên làm ra, mua được nhà Sài Gòn rồi xây hai lầu, sau sắm ôtô rồi xây lại nhà vợ anh cho khang trang, gấp mấy lần nhà bố ruột anh. Mộ của mẹ vợ tôi xuống cấp (bà mất chục năm rồi), anh không bỏ tiền ra xây lại.
Vợ chồng tôi buôn bán nhỏ, ở tại nhà mẹ tôi, không dư giả mấy. Vợ tôi mới sinh bé thứ hai được một năm nên tốn chi phí. Chị vợ lại bỏ 20 triệu đồng ra xây lại mộ cho mẹ, dù gia đình chị vẫn ở trọ. Anh vợ thờ ơ, từ lúc lập gia đình anh hay thất hứa. Điển hình hơn 10 năm trước, anh chưa mua nhà Sài Gòn, có mượn gia đình tôi chục triệu đồng, hứa tháng sau trả, vì lương anh cũng cỡ đó. Ai ngờ hai năm sau anh mới trả hết, trả lắt nhắt, mỗi lần một hai triệu đồng. Theo mọi người, con trai trưởng có cần bỏ tiền ra lo việc nếu kinh tế khá giả hơn các anh chị em khác?
Huy Hoàng 11/04/2025Không sẵn sàng góp 150 triệu đồng xây nhà thờ ở quê chồng
Khi các bác báo số tiền cần đóng góp, vợ chồng tôi choáng váng, không biết nói gì, số tiền quá lớn, chắc phải cả năm tích góp.
Chồng tôi là con út trong gia đình có hai anh em trai, bố mẹ đều đã mất. Bác trai của chồng (đã mất) có 7 người con trai. Gia đình tôi "thoát ly", sống nơi khác, làm công ăn lương, trong khi anh trai chồng và các anh con nhà bác buôn bán ở quê. Nói về kinh tế, nhà tôi...
Đọc thêmCó nên 'xuống nước' để con tôi có cha và bên nội
Có người khuyên tôi nên nghĩ cho con, xuống nước làm hòa, đến gặp nhà anh để tiến tới hôn nhân cho con có đầy đủ ba mẹ.
Tôi 26 tuổi, thu nhập hơn 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn chưa có nhà riêng. Nói sơ về anh, anh lớn hơn tôi hai tuổi nhưng không có thu nhập, mặc cho tôi hối thúc xin việc làm nhưng anh vẫn vậy. Tôi còn phát hiện anh nợ nần bạn bè, mỗi chỗ một tí. Tuy nhiên, anh ở...
Đọc thêmCách dạy 'đá con xuống đất' của bố tôi khiến anh chị căm ghét ông
Bố tôi có phương pháp dạy dỗ bằng cách "đá chim con té xuống khi ở độ cao phù hợp", điều này phản tác dụng với anh chị tôi.
Đọc bài viết "Khăn gói ra riêng vì không chịu nổi bố chồng", tôi thấy có lẽ đó là câu chuyện của gia đình mình và tôi là em chồng của người con dâu trong bài. Tôi xin mượn nơi đây để nói đôi lời về bố tôi. Tôi không nghĩ hình ảnh bố trong lòng anh chị...
Đọc thêmTinh thần làm việc và thần thái đi xuống mỗi sáng thức dậy
Tôi không biết có nên dũng cảm nghỉ việc, để bản thân nghỉ ngơi thời gian ngắn rồi tìm việc tiếp hay bám trụ lại để có thu nhập.
Tôi 30 tuổi, là nhân viên tại một công ty được xem là ước mơ hồi sinh viên. Dù được nhận vào làm nhưng sau hai tháng thử việc, tôi lại buồn bã nhận ra đó không phải nơi phù hợp với mình. Tôi bị lạc lõng, tinh thần xuống rất nhiều, ảnh hưởng sức...
Đọc thêmChồng quỳ xuống xin tôi tha thứ cho bố mẹ anh
Chồng là con đẻ nên có thể bỏ qua hết nhưng tôi không thể, từ đó coi như tôi từ, không nói chuyện nữa.
Tôi và chồng cưới 13 năm, có hai con trai. Khi sinh cả hai đứa đều được mẹ chồng chăm, đứa lớn ở nhà bà bốn tháng, sau đó tôi theo ra chỗ chồng làm thuê trọ. Đứa thứ hai thì tôi mới mua đất, xây nhà nên mẹ chồng lên chăm 20 ngày rồi về, còn lại tự vợ chồng chăm con...
Đọc thêm