Khi yêu anh 'cuồng nhiệt', sau cưới chỉ ôm tôi ngủ
Mới cưới 5 tháng, vợ chồng tôi đã gần như không còn gần gũi, tôi ức chế, chồng bảo mệt, tôi không biết phải làm sao.
Tôi và chồng kết hôn được 5 tháng. Chúng tôi quen nhau một năm thì cưới. Khi yêu, chuyện sex rất mãnh liệt và cảm xúc. Tôi hài lòng vì điều đó, đấy cũng là một trong những lý do tôi chọn anh làm chồng. Vậy mà từ sau khi cưới, chuyện đó thưa dần theo chiều hướng nhanh chóng và ít cảm xúc hơn. Tôi thực sự rất thích sự gắn kết giữa hai người yêu nhau. Mong muốn của tôi, chuyện đó có thể diễn ra trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy, mọi lúc, mọi nơi, mỗi ngày thì rất tốt, hai ba ngày cũng không sao. Đằng này, có khi đi công tác cả tuần về anh cũng chỉ ôm tôi, hỏi thì anh bảo mệt. Chúng tôi ngày càng giống hai người bạn chung nhà, đùa giỡn với nhau đủ kiểu nhưng không có sex.
Mỗi lần tôi chủ động gần gũi, chồng bị nhột và gạt ra, trong khi hồi yêu thì đâu có thấy anh kêu nhột. Mỗi lần như vậy tôi rất ức chế và ghét chồng. Tôi buông xuôi và tự sướng. Vợ chồng tôi hình thức tương xứng, anh cao to khỏe mạnh; tôi ngoại hình đẹp, chỉn chu và được mọi người yêu quý. Sau nhiều lần nói chuyện bất thành, tôi chán nản. Nhiều khi tôi dụ dỗ anh các kiểu đến khi anh ham muốn thì tôi lại sang phòng khác ngủ, như một cách trả đũa anh. Điều này không tốt cho hạnh phúc gia đình, thế nhưng tôi thực sự ức chế và không tìm được giải pháp.
Khi tôi cố gắng nói chuyện với chồng, anh bảo do stress công việc, chứ anh hoàn toàn bình thường và yêu thương vợ. Tuy nhiên nếu vợ muốn thì phải có kỹ năng, khêu gợi, tạo cảm xúc và thoải mái cho chồng. Câu trả lời hoàn toàn không thỏa mãn bởi tôi thực sự chịu thua khi đụng đến người là chồng kêu nhột. Nếu là tôi, được âu yếm như vậy thực sự rất có cảm xúc. Nhiều lần như vậy, tôi thực sự rất ức chế và càng lúc càng ghét chồng hơn. Chồng thấy thái độ tôi như vậy cũng ghét tôi. Thực sự chúng tôi không thể giải quyết. Xin được tư vấn.
Ngọc Hà 13/07/2025Người nhà cuồng tín, ảnh hưởng cuộc sống gia đình
Hàng xóm láng giềng cũng nghỉ chơi với người nhà tôi; có biến cố gì trong gia đình họ là người nhà tôi lại bảo do không chịu tu luyện.
Tôi có người nhà cuồng tín một phương pháp tu luyện, 22h đêm sẽ luyện tới 3h sáng. Sáng dậy vào lúc 10h, cơm nước lo cho cả nhà cứ thế trễ suốt, trưa chiều cũng tu luyện ở nhà, thỉnh thoảng đi họp nhóm, không rõ họ tập trung để làm gì mà tầm 3...
Đọc thêmEm dâu lười, không nhiệt tình với bên chồng
Có lần chúng tôi đến nhà em tự nấu tự ăn, em không dọn dẹp bát đĩa vì phải cho con ngủ, anh chị ngồi lâu ăn xong tự dọn.
Em trai tôi tính tình khù khờ, dễ dãi, vợ bảo sao cũng nghe. Vợ chồng em làm công nhân, vợ lương cao hơn chồng, có một đứa con nhỏ. Vợ chồng con cái em sống cùng mẹ tôi nhưng không thấy em quét sân quét nhà, có chăng chỉ dọn dẹp phòng riêng của em. Sáng em đưa con đi...
Đọc thêmVợ nhiệt tình tiễn sếp về nước đến gần 22h đêm
Tôi hỏi đi tiễn sếp có mấy người, vợ bảo 4 nhưng khi tôi hỏi có chụp hình lưu niệm không, cho tôi xem, vợ lại bảo không chụp.
Vợ tôi mới chuyển công ty, sang làm quản lý cho công ty Nhật, mới vào làm 3 tháng và được các sếp người Nhật đánh giá rất cao. Vợ kể cho tôi mọi chuyện trong công ty, mọi người đối xử tốt và làm việc như thế nào, tôi rất vui vì nghĩ vợ đã tìm được...
Đọc thêmChồng sắp cưới chỉ hôn nhẹ khi ngủ cùng tôi
Tại sao ngủ cùng giường với con gái mà anh chỉ ôm hoặc đụng chạm xíu rồi ngủ, chứ không có ý định làm gì cả?
Tôi và bạn trai chuẩn bị kết hôn, mọi thứ đã được chuẩn bị, một tháng nữa là đến đám cưới, nhưng gần đây tôi cấn cấn trong lòng. Chuyện là trước tôi sống cùng một cô bạn nhưng nay bạn ấy đã lấy chồng nên bạn trai hay qua nấu cơm cho tôi rồi ở lại luôn. Nhìn...
Đọc thêmChỉ khi đắp chiếc chăn người cũ để lại, tôi mới ngủ ngon
Tôi bỏ mọi thứ cũ khi chuyển sang nhà mới, trừ cái chăn của người cũ để lại tôi vẫn dùng 10 năm nay.
Ngày ấy, tôi quen em khi còn làm việc ở một trung tâm thương mại miền Trung, em làm ngân hàng, bằng tuổi tôi, quê Quảng Bình. Em học ở Đà Nẵng rồi về thành phố tôi sống làm việc. Sau một năm, với nhiều lý do, em về quê làm việc rồi cưới chồng gần nhà. Còn tôi nghỉ làm và ra kinh...
Đọc thêm