Home
Menu

Cưới người đàn ông hơn 20 tuổi, sau này tôi có nặng gánh?

Tôi 30 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội, quản lý kinh doanh ở công ty vừa, thu nhập trung bình hơn 20 triệu đồng.
Tôi được nhận xét là ưa nhìn, dáng cân đối, cá tính, hòa đồng. Trước giờ tôi yêu đương vài mối tình nhưng chưa có mối quan hệ nào để xác định cưới. Khi tìm hiểu, tôi thường tập trung vào tính cách của đối phương, xem có phù hợp để cùng mình xây dựng tổ ấm. Tôi dễ bị thu hút bởi những người đàn ông hiền lành, từng trải, sâu sắc, lương thiện, yêu động vật càng tốt. Từ nhỏ đến lớn tôi cũng trải qua rất nhiều khó khăn, từ việc cha mất sớm, mình tôi tự lo học, đi làm thêm và trưởng thành. Tôi từng gặt hái được thành quả khi kinh doanh riêng, cũng có lúc thất bại. Tôi tin sâu vào nhân quả, phật pháp, tin rằng cho đi sẽ giúp ta hạnh phúc hơn và luôn giữ tinh thần tích cực, hướng thiện.
Quay trở lại câu chuyện tình cảm, cách đây hai năm tôi gặp một người đàn ông hơn mình 20 tuổi. Anh chia sẻ hồi còn trẻ đã lỡ yêu một người trong dòng họ (hình như họ hàng cách 4 đời). Hai người đau khổ vì bị ngăn cấm, sau đó chia tay, bạn gái anh đã lấy chồng và ra nước ngoài sinh sống. Kể từ đó anh chẳng yêu và muốn lấy ai cho đến khi gặp tôi. Tôi và anh là hàng xóm, tôi thuê trọ gần nhà anh. Hồi đó tôi thấy anh cứ 7h sáng ra khỏi nhà đi làm, đều đặn 18h về tới nhà. Anh hiền lành và đối xử tốt với mọi người xung quanh. Anh làm thủ kho cho một công ty buôn bán đồ gia dụng. Trong xóm thi thoảng cũng liên hoan và chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều từ đó. Sau đấy là chuỗi ngày anh quan tâm, chăm sóc tôi một cách chậm rãi như: mua đồ ăn, mua hoa quả treo trước cửa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu một người lớn tuổi như vậy nên đã không mở lòng, cũng nói chuyện với anh về việc không muốn nhận đồ ăn. Anh bảo: "Chú thương các cháu nên có quà thôi, như chú cháu trong nhà nên không phải ngại" (hồi đó vẫn xưng chú cháu. Anh nói vậy tôi cũng đỡ ngại, thi thoảng tôi lại có đồ ăn trước nhà. Sau một thời gian anh tặng tôi chú cún vì biết tôi thích cún, anh nhắn tin hỏi tôi có muốn nuôi hay không, nhờ tôi chăm sóc giúp. Vốn dĩ thích cún nên tôi đã nhận nuôi, kể từ đó chúng tôi bắt đầu gần gũi nhau hơn.
Sau thời gian tiếp xúc, tôi nhận ra anh quan tâm tôi với sự chân thành, tinh tế, luôn để ý cảm xúc của tôi, luôn tặng hoa và quà các dịp lễ, luôn là hoa hồng vì tôi rất yêu hoa hồng. Có một điều là bó hoa anh tặng rất đẹp. Tôi từng yêu nhiều người nhưng anh có lẽ là người có thẩm mĩ về hoa rất đặc biệt, hay để ý nhà cửa tôi có vấn đề là sửa chữa, decor. Sau một năm tôi nhận lời yêu, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình và họ hàng. Gia đình anh cũng quý tôi và giục hai đứa sớm cưới. Bố mẹ anh đã mất, chỉ còn các anh chị đã ổn định và sinh sống quanh khu vực đó.
Các bạn thân của tôi cũng ủng hộ, chỉ quan ngại về tuổi tác. Mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi tôi dẫn anh về ra mắt gia đình. Mẹ tôi không đồng ý vì anh hơn nhiều tuổi, lo cho tương lai của tôi rất nhiều. Anh chị ruột không phản đối và quý anh, tuy nhiên vẫn nhắc nhở tôi suy nghĩ thật kỹ. Tôi đã làm công tác tư tưởng cho mẹ rằng vợ chồng quan trọng phải yêu thương lẫn nhau, phù hợp tính cách mới lâu bền.
Mẹ biết điều đó nhưng cho rằng khoảng cách tuổi tác lớn như vậy, sau này có nhiều vấn đề, chắc chắn tôi sẽ khổ khi có con cái hoặc anh lớn tuổi rồi tôi sẽ nhiều gánh nặng. Giờ mẹ rất buồn và ít nói chuyện với tôi, tôi không muốn mẹ buồn lòng chút nào. Tôi mong nhận được chia sẻ của mọi người, chân thành cảm ơn.
Hồng Hạnh 12/10/2024

Ai sẽ chịu lấy người đàn ông nghèo và nặng gánh như tôi

Lúc thanh xuân, người ta được yêu thương, thỏa sức đó đây, còn tôi mỗi ngày chỉ biết kết bạn với sự cô đơn.
Tôi sống trong một gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn. Tôi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ hay bệnh tật. Từ bé tôi đã phải làm rất nhiều việc để kiếm kế sinh nhai như mò cua, bắt ốc, ăn trộm, ăn cắp vặt... Cuộc sống nghèo khó, tôi luôn phải chấp nhận lời ra vào không hay.... Đọc thêm

Say nắng người đàn ông hơn nhiều tuổi dù có bạn trai ba năm

Tôi và người mới đã gặp nhau hai lần, quá sớm để hiểu được một người, quá sớm để kết thúc chuyện tình 3 năm.
Tôi đã có bạn trai được ba năm. Vừa rồi tình cờ tôi quen một người đàn ông nước ngoài qua chat, lớn hơn tôi nhiều tuổi. Lúc đầu tôi chỉ muốn trò chuyện để học tiếng Anh, sau đó có tình cảm với anh lúc nào không hay. Khi anh nói muốn gặp gỡ người con gái khác, tôi... Đọc thêm

Chồng đẹp trai, thông minh, chiều vợ, nay lờ đờ và nóng nảy

Nhớ đến 10 năm hạnh phúc, tôi không nỡ buông, nhưng con phải chứng kiến bố nghiện rượu, tôi không thể chấp nhận được
Trải qua 20 năm bên nhau, chồng tôi từ một người đàn ông yêu chiều vợ hết mực, đẹp trai thông minh, 5 năm gần đây thành người lờ đờ, nóng nảy, chửi bới vợ con, bực lên là lao vào đánh. Mỗi tối anh đều uống rượu bia, bảo uống cho dễ ngủ, rồi mặc vợ chăm... Đọc thêm

Bạn gái chọn rời xa vì sợ là gánh nặng cho tôi trong tương lai

Em sợ giờ còn làm ra tiền thì không sao, lúc bệnh không làm được sẽ khiến tôi phải gồng gánh mọi thứ.
Tôi sinh ra ở một tỉnh cách Hà Nội hơn 100 km. Tôi đã hơn 30 tuổi rồi, là kĩ sư xây dựng. Tôi yêu cô gái cùng quê, làm bên ngành may. Công việc của chúng tôi rất bận rộn, em hay phải đi công tác xa. Tính ra thời gian bốn năm yêu nhau chúng tôi gặp vài lần. Chúng tôi chưa một lần nắm... Đọc thêm

Bạn trai tốt nhưng gánh gia đình quá nặng

Anh bảo phải mất 3-4 năm mới trả hết nợ cho gia đình để có thể toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình.
Tôi sinh năm 1998, anh sinh năm 1995, đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi bên nhau được gần hai năm, dù bị nói là khắc tuổi nhưng tôi và anh lại theo quan điểm mở là đức năng thắng số, quan trọng là chịu lắng nghe, thấu hiểu và bao dung nên không xích mích nhiều trong thời... Đọc thêm