60 tuổi vẫn bị con trai nói là trẻ con, nhạy cảm như công chúa
Tôi và con trai thường xuyên cãi nhau chỉ vì cách nói chuyện mà tôi cho là không phù hợp.
Con trai tôi 34 tuổi, làm công việc liên quan đến chữ nghĩa, viết lách. Nghĩa là theo tôi, cháu phải khá nhạy cảm về vấn đề chữ nghĩa, nhưng cháu có cách nói chuyện làm tôi hết sức tổn thương. Ví dụ hôm nay, cháu kể dự định mua một món đồ mới, khoảng ba triệu đồng chứ không nhiều. Nhưng tôi không hiểu vì sao cháu mua, vì mới cách đó 4-5 tháng, cháu còn đem đi cho một món đồ tương tự. Nghĩa là cháu có đồ để dùng, sao phải mua đồ mới, phí phạm. Tôi góp ý là mua thì cân nhắc xem có cần không, vả lại món đồ giá trị sao không mua ở cửa hàng mà lại lên mạng, rồi mau hư hỏng. Những món đồ như thế, tôi có thể dùng cả chục năm, còn cháu đã đổi vài ba lần trong vài năm gần đây, vì toàn mua trên mạng, hư hỏng không có chỗ bảo hành.
Vừa nghe tôi nhắn như thế, cháu liền trả lời nguyên văn thế này: "Sao con mua cái gì mẹ cũng ghét thế? Con mua mới bằng tiền của con, sao mẹ cứ kiếm chuyện vậy? Con đòi tiền mẹ à?". Lúc đó tôi khá khó chịu vì từ "kiếm chuyện" và cách nói cho rằng tôi khuyên cháu vì sợ cháu đòi tiền. Vì vậy tôi nói là chỉ góp ý thôi, còn cháu không nghe thì thôi. Và cháu bắt đầu nói này nói kia. Khi tôi nói là từ "kiếm chuyện" là rất mất dạy, cháu nói tôi nhạy cảm như công chúa, rằng tôi như trẻ con, chỉ muốn người khác nghe mình, bó tay, rằng tôi như mấy cô gái 24 tuổi động chút là dỗi...
Tôi nói mình không thích bị ví là công chúa hay trẻ con, cháu càng nói nhiều, nhắn tin liên tục tràng dài, rằng chừng nào tôi bớt trẻ con hãy nói chuyện, rằng tôi làm lớn chuyện và nhắc đi nhắc lại rằng tôi như đứa trẻ con. Tôi tỏ ra rất không đồng ý với những từ ngữ đó của cháu, như tôi là người ngang hàng, trong khi tôi đã 60 tuổi, cũng đi qua cuộc đời và khá thành đạt, luôn là người khuyến khích, động viên, hỗ trợ con hết sức...
Tôi kể câu chuyện tỉ mỉ như vậy, để hỏi ý kiến mọi người, có phải là tôi quá nhạy cảm và trẻ con như cháu nói hay không? Rằng những từ như kiếm chuyện, trẻ con, công chúa, bó tay, phiền... mà cháu nói với tôi là bình thường, hay một đứa con thật sự hiểu biết và tôn trọng mẹ (như cháu thường nói) không thể nói như vậy? Xin cảm ơn mọi người.
Thu Hà 26/04/2024Tôi có vợ và công chúa đáng yêu nhờ Hẹn hò VnExpress
Vợ và con chính là nguồn động lực để tôi cố gắng hơn mỗi ngày, xin cảm ơn chuyên mục.
Vẫn nhớ như in vào một ngày đầu năm 2021, trong không khí chờ tết của một người đã 32 mùa hoa đào vẫn chưa tìm được ý trung nhân, tôi bất ngờ biết chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress, báo sáng nào mình cũng phải dành 30 phút để đọc tin tức. Lấy hết dũng khí, tôi viết một bài giới thiệu về...
Đọc thêm'Tận dụng' khuôn mặt trẻ con để thành công trong công việc
Nhiều đối tác mới gặp nhìn mặt tôi non choẹt đều nghĩ tôi hiền, họ sử dụng mánh khóe để trục lợi, tôi đã khiến họ phải bất ngờ.
Tôi là nữ, 29 tuổi, đọc bài: "Bị cấp trên và đồng nghiệp xem thường, ức hiếp" tôi lại nhớ đến bản thân trước đây. Tôi có khuôn mặt cực kỳ trẻ con, má bánh bao, mắt to tròn, lông mi dài, nhìn tôi ai cũng tưởng là sinh viên đại học. Tôi thuộc...
Đọc thêmPhát hiện con trai 13 tuổi xem phim nhạy cảm đồng tính
Con tôi học lớp 8, vô tình tôi phát hiện con xem phim sex đồng tính, kiểm tra lịch sử thì thấy việc này bắt đầu từ 8 tháng trước.
Chúng tôi hoang mang tột độ, chưa biết làm gì nên tạm thời cho con về quê chơi với ông bà ít hôm để tạm lánh internet một thời gian. Kiểm tra mạng xã hội của con, chúng tôi cũng phát hiện con tham gia một vài nhóm LGBT nhưng chưa có tương tác gì, có cả nhóm chơi...
Đọc thêmBạn trai xem clip nhạy cảm của anh với người cũ
Bạn trai khẳng định đã cắt hết liên lạc với người cũ, hôm xem clip chỉ để tự xử vì cuối tuần đó tôi có việc không qua.
Tôi 26 tuổi, bạn trai hơn một tuổi, cả hai đều có công việc ổn định tại doanh nghiệp lớn, ngoại hình tương xứng và dễ nhìn. Chúng tôi biết nhau gần một năm qua nhóm bạn chung, chính thức làm người yêu hơn 5 tháng. Tôi là người Hà Nội, gia đình bình thường,...
Đọc thêmBạn trai nói tôi dễ dãi, ham trai trẻ khi cho người lạ số điện thoại
Tôi đồng ý chia tay nhưng anh lại không chịu, cứ liên tục gọi điện từ ngày này qua ngày khác bảo tôi phải nhận sai.
Tôi và anh quen nhau khá lâu, dự định cuối năm về chung một nhà. Tôi biết tính anh hay ghen nên đã cố gắng giữ khoảng cách nhất định với người khác giới. Nhưng đôi lúc có những điều tôi không hiểu nổi tại sao anh có thể ghen mù quáng đến vậy. Chuyện là tôi mới tham...
Đọc thêm