Home
Menu

Niềm hạnh phúc của mẹ đơn thân

Hành trình nuôi con cũng có nhiều nước mắt, tủi hờn nhưng nhìn con lớn lên với tôi là một niềm hạnh phúc khó tả.
Tôi chọn rời xa, cắt dứt và không liên quan gì tới ba của con tôi. Anh không xứng đáng là người chồng, không chỉ mang đến rắc rối cho tôi với những khoản nợ tôi phải trả (vì đứng tên tôi) mà còn lăng nhăng. Tôi coi đó là sự sai lầm và tìm cách thoát chạy để bắt đầu một hành trình sống mới. Tôi rất yêu những đứa trẻ, có thể chăm sóc và chơi đùa cùng những đứa cháu của mình, nhưng vẫn có sự khác biệt khi tôi không phải là mẹ của chúng. Rồi tôi hạnh phúc khi được trở thành mẹ, điều mà từ trước giờ tôi chưa bao giờ có. Tôi dành một năm ở nhà cùng con, không chọn ở cùng ông bà hay có người giúp việc nào. Tôi cùng con lớn lên. Tôi tham khảo sách báo, cách chăm sóc con, ngược lại con gái cũng dạy tôi rất nhiều thứ, giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày.
Khi con gái lớn dần, bé nhiều lần hỏi tôi về ba khi thấy mình không giống các bạn. Bằng nhiều tình yêu thương và thời gian, tôi giúp con hiểu được sự khác biệt của con với các bạn, luôn cho con sự bình yên, ấm áp, hạnh phúc nhất có thể khi hai mẹ con bên nhau. Tôi nói lời yêu thương và cảm ơn con gái mỗi ngày: "Cảm ơn vì con đã chọn mẹ, cảm ơn vì con là con của mẹ". Với tôi, con gái là cả thế giới.
Con sắp bước vào lớp một, đã có thể đọc, viết cả tiếng Anh và tiếng Việt. Tôi cùng con tiếp xúc tiếng Anh qua các app, web, video kết hợp nghe loa và đọc sách. Con gái có thể giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên hàng ngày. Con còn có vẻ lai, đặc biệt đôi mắt to tròn rất đẹp cùng mái tóc màu hạt dẻ nên khi hai mẹ con đi ra ngoài chơi, ai cũng hỏi có phải con lai không. Tôi dần vững vàng hơn trong công việc và tài chính, luôn trích một khoản từ tiền lương mỗi tháng để dự phòng cho mình và con gái trong mọi trường hợp. Tôi tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc làm mẹ mỗi ngày trong hơn năm năm qua và tin con gái cũng vô cùng hạnh phúc. Được làm mẹ là điều tuyệt vời nhất với tôi.
Huyền Ngân 11/04/2024

Bố đơn thân tìm được mẹ đơn thân nhân hậu nhờ chuyên mục hẹn hò

Hơn một năm trước, tôi đã gửi mail làm quen một bà mẹ đơn thân, may mắn giờ tôi đã là chồng của cô ấy.
Xin chia sẻ hành trình chinh phục mẹ đơn thân để các bạn đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc có một cái nhìn toàn diện. Tôi gửi thư nói hết gia cảnh, ưu nhược điểm bản thân, công việc, nơi ở kèm số điện thoại trong thư, với lời chân thành rất mong muốn làm quen em. Sau 15... Đọc thêm

Bị bạo hành gia đình, mẹ tìm niềm vui ở những buổi ăn chơi

Năm tôi 13 tuổi, mẹ như biến thành con người khác, ăn chơi nhậu nhẹt bê tha, ham chơi mà bỏ quên gia đình.
Chắc hẳn ai trong chúng ta đều phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã trải qua rất nhiều thứ tệ, không chịu nổi nữa. Nhiều lúc tự hỏi, mình đã làm gì sai với cuộc đời, tại sao cuộc đời lại không cho mình hạnh phúc. Từ lúc 7... Đọc thêm

8 năm hạnh phúc sụp đổ khi tôi thấy tờ đơn ly hôn trong tủ

Cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ, tự hỏi mình đã làm gì sai mà vợ lại âm thầm chuẩn bị như vậy.
Chúng tôi cưới nhau được tám năm, có bé gái sáu tuổi. Ai nhìn vào cũng bảo gia đình tôi hạnh phúc: vợ chồng đều có công việc ổn định, con ngoan ngoãn, nhà cửa đủ đầy. Đi đám cưới, đám tiệc, ai cũng khen hai vợ chồng lúc nào cũng có nhau, cười nói vui vẻ. Thậm chí mẹ tôi... Đọc thêm

Niềm vui của tôi là được nuông chiều người chị đồng giới

Tôi luôn có khao khát được quan tâm, chăm sóc, nuông chiều chị như người yêu.
Chị 26 tuổi, tôi kém chị hai tuổi. Chị hướng ngoại, là người con gái dịu dàng, hay cười, tính cách đáng yêu, dễ mến, được khá nhiều người thích. Tôi hướng nội, ít nói nhưng lại muốn được trò chuyện, quan tâm và để ý nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Năm tôi và chị học cấp ba, cả hai biết nhau... Đọc thêm

Tình yêu đầu từng là niềm đau của tôi

Nhiều lần chợt suy tư về ngày tháng cũ, tim lại nhói đau; kỷ niệm ngày xưa như cuốn phim chầm chậm quay về trong tiềm thức.
Chuyện tình năm xưa nay đã chôn vùi theo bóng thời gian, nhạt nhòa xa cách. Lòng người nhiều đổi thay. Đời là thế, chỉ có niềm đau và chua chát nở trên môi mà thôi. Gục đầu trong đêm vắng. Niềm cô đơn đốt cháy tâm tư. Một mối tình cỏn con. Một nỗi sầu không... Đọc thêm