Home
Menu

Chồng mắng tôi 'ăn cướp' khi xin cho con tài sản 6-7 tỷ sau ly hôn

Anh nói rằng tài sản sau ly hôn (khoảng 3 tỷ) anh sẽ để lại cho tôi hai phần ba và chu cấp cho con nếu con ở với tôi.
Tôi và chồng quen nhau năm 2017 khi anh đi du học ở nước ngoài. Sau đó, mẹ anh ốm nặng. Đến giữa năm 2018, chúng tôi đã lên kế hoạch đám cưới. Không may, mẹ anh mất trước ngày cưới nên đám cưới bị hủy. Trước khi mẹ anh mất, chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Sau này, qua chồng, tôi mới biết anh cưới tôi vì mẹ. Anh không muốn mẹ buồn trước khi mất. Tôi rất buồn và trách anh. Cuối năm 2018, tôi theo chồng sang nước ngoài vì anh đi làm nghiên cứu sinh. Từ lúc sang đến cuối năm 2021, tôi học tiếng, tự học ở nhà và lo việc nội trợ. Anh giúp tôi rửa chén, lau nhà, giặt và phơi quần áo. Sau đó, nhà tôi mua robot hút bụi lau nhà và máy rửa bát thì chồng chỉ còn lo việc giặt phơi quần áo, những việc còn lại tôi vẫn làm. Kinh tế một mình anh lo.
Cuối năm 2021, tôi có bầu. Anh đưa tôi về Việt Nam, ở gần gia đình để sinh con. Anh thuê cho tôi một căn chung cư gần bố mẹ và mua sắm đầy đủ máy móc thiết bị như máy giặt, máy sấy, robot hút bụi lau nhà, máy rửa bát. Sau này, khi hai mẹ con tôi quay lại chỗ anh thì để lại hết cho gia đình tôi. Mọi chi phí đều một mình anh lo, kể cả tiền tế bào gốc cho con. Đầu năm 2022, nhà bố mẹ anh bán được, anh được chia một phần. Anh cho tôi 500 triệu để đầu tư. Con sinh giữa năm 2022, anh về trước khi tôi sinh khoảng một tháng. Con rất khó nuôi, anh ở với con khoảng 10 ngày cũng biết điều đó. Mấy hôm đầu từ viện về, em bé khóc cả ngày, không ngủ. Sau khi anh đi, một mình tôi chăm con ở Việt Nam. Cuộc sống nuôi con rất vất vả, tôi chỉ không phải lo về kinh tế thôi.
Đầu năm 2024, anh đón hai mẹ con tôi quay lại nước ngoài. Lúc đó con vẫn khó nuôi. Nhờ tôi chăm con kỹ càng nên trộm vía cháu khỏe mạnh và rất thông minh. Giữa năm 2024, chúng tôi cho cháu đi trẻ. Mãi đến khi cháu sang tuổi thứ ba, việc nuôi con mới nhẹ nhàng dần. Khi sang lại nước ngoài, tôi tập trung chăm con hoàn toàn. Anh chỉ nấu ăn, lau nhà hút bụi, cho bát đũa vào máy rửa bát và giặt sấy quần áo. Tất cả những việc nhà còn lại tôi làm. Kinh tế vẫn một mình anh lo.
Một năm trở lại đây, tôi có làm việc online, thu nhập cũng bấp bênh, mỗi tháng khoảng 6-7 triệu. Lương anh sau thuế khá cao, tầm hơn 100 triệu. Tam quan của chúng tôi không hợp nhau, hay khắc khẩu. Một năm trước, anh nói muốn ly hôn, tôi nói đồng ý, chờ con có quốc tịch xong thì làm. Hai tháng trước, anh ngồi nói chuyện rõ ràng với tôi rằng anh muốn ly hôn vào cuối năm 2027, sau khi con có quốc tịch. Tôi nói được. Anh nói rằng: "Tài sản sau ly hôn (khoảng 3 tỷ) anh sẽ để lại cho em hai phần ba. Sau ly hôn, nếu con ở với em, anh sẽ chu cấp hết cho con, còn phần của em thì em tự lo; nếu con ở với anh, em không phải chu cấp. Từ giờ đến lúc hoàn thành thủ tục (khoảng 2 năm), cả nhà vẫn dùng tiền anh làm ra. Còn tiền em làm ra, em cứ giữ, anh không quan tâm".
Tôi không đồng ý, vì tài sản trước hôn nhân của anh khá nhiều, gấp vài lần con số 3 tỷ tài sản sau hôn nhân kia. Tôi chắc chắn anh sẽ có gia đình mới, lúc đó con tôi sẽ thiệt thòi. Hơn nữa, tôi muốn con ở với mình vì chỉ có tôi mới lo cho con được tốt nhất. Ngoài ra, em muốn anh để khoảng một phần ba tài sản trước hôn nhân của anh cho con (tầm 6-7 tỷ). Tôi nói vậy vì biết luật ở nước chúng tôi đang sống, khi ly hôn người ta sẽ chia đôi tất cả tài sản trước và sau hôn nhân. Anh nói "em định ăn cướp hay gì?. Anh rất giận. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều về việc chia tài sản.
Thật sự, tôi chỉ muốn anh để tài sản đứng tên con thôi, tôi không có ý đồ gì khác. Anh nói không là không. Tài sản trước hôn nhân anh cho ai là quyền của anh, tôi không có quyền can thiệp. Tôi buồn và thất vọng về anh lắm. Sau đó, anh không cho tôi dùng tiền anh làm ra nữa. Anh nói giờ thân ai nấy lo. Anh chỉ trả tiền nhà cho hai mẹ con và tiền sinh hoạt của con, còn tiền sinh hoạt của tôi thì tôi tự lo. Tôi buồn quá, mọi người ạ. Chẳng lẽ suy nghĩ cho con là sai hay sao? Mong mọi người cho tôi xin ý kiến. Tôi phải làm gì bây giờ?Minh Nguyệt 27/09/2026

Em gái nghĩ tôi cướp cơ hội và sự yêu thương của em

Đọc bài: "Bố mẹ vô tình làm tổn thương tôi khi gặp nhiều áp lực", tôi cảm thấy gia đình mình gần giống gia đình tác giả.
Tôi muốn chia sẻ góc nhìn của mình vì rất bế tắc trong việc gia đình. Tôi là con trai cả, dưới có một em gái. Gia đình tôi ở quê có mẹ làm thợ may, bố trước làm cơ quan nhà nước và giờ nghỉ hưu. Kinh tế gia đình trước rất eo hẹp. Em gái đã ra trường được... Đọc thêm

Mẹ đẻ nói tôi cướp ba, để bà phải ở một mình

Ba ở lại nhà tôi, mẹ nói tôi cướp ba, tôi là người tình kiếp trước của ba nên giờ tự nhiên giành ba cho bà ở nhà một mình.
Từ nhỏ, tôi chứng kiến cảnh mẹ đối xử với ba rất ích kỷ, kiểu bề trên chứ không phải là vợ và hoàn toàn không có sự tôn trọng của một người bình thường nhất đối với nhau. Mẹ luôn gieo vào đầu anh em tôi rằng ba là kẻ vô trách nhiệm, bê bối, không... Đọc thêm

Bạn học cũ vu khống tôi cướp người yêu

Bạn nhắn tin cả cho chồng tôi để kể xấu về tôi từ lúc học đại học đến tận giờ.
Tôi 25 tuổi. Tôi và chồng yêu nhau được bốn năm thì cưới, đang chuẩn bị đón bé đầu lòng. Mọi chuyện đều ổn cho đến gần đây, tôi bị quấy rối bởi tin nhắn của người bạn trước ở cùng hồi đại học. Trong tin nhắn, bạn liên tục gửi link bài viết về đạo lý, tần suất gửi gần như hàng... Đọc thêm

Vợ cũ xin quay lại sau khi bị người tình lừa hết tài sản

Tôi muốn giữ hạnh phúc gia đình và bằng mọi giá giữ nhà cho con, nhưng cô ấy muốn phá nát để ra đi với tình yêu đẹp.
Tôi là tác giả bài viết "Mất Tết vì vợ kiên quyết đòi ly hôn", giờ tôi và vợ đã ly hôn, nhưng lý do là cô ấy làm đơn và đơn phương ly hôn (vì tôi muốn níu kéo), nhà cũng đã bán (tôi muốn giữ lại nhưng cô ấy đòi tự tử nên phải bán). Đúng là ông trời rất cân... Đọc thêm

'Con xin lỗi vì đã để vợ cũ mắng mẹ, con trai đánh mẹ'

Thằng bé không bao giờ chịu học, chửi thầy cô, chửi bà nội bằng lời tục tĩu rồi còn đánh mẹ của con.
Hôm nay con xin viết trước tâm thư này. Con luôn cố gắng để sửa sai nhưng những sai lầm của trước đây vẫn cứ diễn tiếp. Bố mẹ nuôi dạy con bao năm, học xong, con nghĩ rằng an gia rồi lạc nghiệp. Con quá vội vã khi quyết định lập gia đình sớm ngay sau khi tốt nghiệp đại học.... Đọc thêm