Home
Menu

Chồng kiếm tiền giỏi, thương con nhưng hay dọa ly hôn tôi

Có những cuộc hôn nhân không hoàn toàn tệ nhưng cũng không đủ an toàn để người trong cuộc được bình yên.
Có những đêm, dù nằm cạnh chồng và các con, tôi vẫn thấy mình rất cô đơn. Tôi nghỉ sinh và chăm hai con nhỏ liên tục trong 3 năm nay, tưởng như mọi thứ đã bắt đầu ổn hơn. Nhưng không, đêm nào tôi cũng trằn trọc, đầu óc toàn suy nghĩ tiêu cực.
Tôi liên tục nghĩ về chồng, mắc kẹt giữa những ưu điểm và nhược điểm của anh. Anh là người làm nhiều tiền, tiết kiệm, thương con, sống có trách nhiệm, không rượu chè cờ bạc, vẫn đưa vợ con đi chơi và du lịch, phụ giúp việc nhà khi có thể. Những điều đó khiến tôi nhiều lần tự hỏi: "Có phải mình quá khắt khe"?
Rồi những nhược điểm lại quay về, rất rõ, rất đau. Sự gia trưởng, luôn cho mình là đúng, anh ép vợ phải làm theo ý mình. Những lần cãi nhau tôi bị xúc phạm, đem ly hôn ra đe dọa, thậm chí muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, những điều ấy không biến mất và dần thấm sâu và tâm trí tôi. Tôi nhận ra đã đánh mất chính mình quá lâu. Tôi không còn biết cảm xúc của mình đúng hay sai, không biết mình đang chịu đựng vì yêu, vì con, hay vì chưa đủ khả năng để lựa chọn khác.
Ban ngày tôi vẫn là một người mẹ, người vợ. Ban đêm, tôi là người phụ nữ đầy hoài nghi, tổn thương và im lặng. Có những cuộc hôn nhân không hoàn toàn tệ nhưng cũng không đủ an toàn để người trong cuộc được bình yên. Đôi khi, điều người phụ nữ cần nhất không phải một người chồng hoàn hảo mà là được lắng nghe, tôn trọng, được là chính mình.
Huyền Thư 02/02/2026

Nhìn vợ an phận, tôi thấy ngưỡng mộ những phụ nữ giỏi kiếm tiền

Ngày trước vợ tôi hoạt bát, năng động, bây giờ lại như thể đã tắt lửa.
Tôi 38 tuổi, là kỹ sư phần mềm cấp cao tại công ty công nghệ lớn, thường xuyên phải tăng ca, làm việc với khách hàng quốc tế nên giờ giấc sinh hoạt không cố định. Tôi có khá nhiều mối quan hệ trong ngành, có định hướng phát triển sự nghiệp lên vị trí quản lý cấp cao hoặc tự mở startup riêng trong vài năm... Đọc thêm

Bị chửi bới, đe dọa chỉ vì tiếng trẻ con sinh hoạt thường ngày

Hàng xóm chửi bới, ném đồ vào nhà tôi, suýt đánh mẹ con tôi để "cảnh cáo" chỉ vì tiếng trẻ con đi lại cười đùa trong nhà.
Tôi thuê căn chung cư dạng căn hộ dịch vụ được gần 5-6 năm rồi. Dạo gần đây dưới tầng tôi có hàng xóm mới dọn vào. Họ thuê căn hộ một phòng ngủ thôi nhưng 5 người ở cùng, cặp vợ chồng và một em bé, thêm ông bà ở quê lên thành phố tới chung nhà, giữ... Đọc thêm

Vợ dọa ly hôn nếu tôi bắt sinh thêm con

Cưới vợ bất chấp lời can ngăn, tôi bước vào cuộc sống hôn nhân đầy mâu thuẫn và tổn thương.
Lúc trước vì không nghe lời ba mẹ nên cưới em, giờ tôi hối hận. Tôi và em cưới nhau được 10 năm, tôi 41 tuổi, em 38 tuổi, đều ở tỉnh lẻ ra Hà Nội học và làm việc. Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường, sau tôi là một em trai và em gái. Gia đình vợ tôi khó khăn, ba mẹ vợ mất trong... Đọc thêm

Vợ không tài giỏi nhưng coi thường nhà chồng

Gần đây chúng tôi cãi nhau, trong lúc nóng giận, không làm chủ cảm xúc, tôi nặng lời chửi vợ, cô ấy viết đơn đòi ly dị.
Tôi và vợ cùng 31 tuổi, cưới nhau cách đây hơn hai năm, con trai 15 tháng tuổi. Vợ tôi là con một, sống cùng bố mẹ trên thành phố. Tôi từ quê lên, học lập và làm việc trên này. Ngày tôi cưới, gia đình vợ không cho con gái một cái gì (vàng, bạc, tiền đều không có),... Đọc thêm

Chồng ngoại tình rồi dọa dẫm khiến các con trầm cảm

Chúng tôi quen từ thời cấp ba, anh theo đuổi bốn năm tôi mới đồng ý; lúc đó tôi được khen là xinh đẹp, anh có thể nói là xấu.
Anh được lòng bạn bè vì rất biết cách thu phục lòng người. Khi mới kết hôn, chúng tôi rất nghèo, nghèo đến nỗi tôi không sắm nổi một bộ quần áo mới. Thế nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì nghĩ đã gặp được người yêu mình hết lòng. Bạn bè còn đùa... Đọc thêm