Home
Menu

Cha đơn thân gồng gánh nuôi hai con và khoản nợ nửa tỷ đồng

Mỗi ngày trôi qua là cuộc chiến tôi phải đối mặt, không chỉ về tài chính mà còn với cảm giác cô đơn khi không có ai cùng chia sẻ.
Tôi là cha đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ trong khi phải gánh trên vai khoản nợ gần 500 triệu đồng. Cuộc sống hiện tại dường như không để lại cho tôi khoảng trống để thở, một mình nuôi con đã là một thử thách lớn, giờ đây còn phải đối diện với việc "thu không đủ bù chi". Tôi cảm thấy áp lực nặng nề đè lên vai nhưng là đàn ông, là một người cha, tôi không được phép gục ngã. Không có ai để cùng bàn bạc hay chia sẻ những khó khăn hàng ngày, mọi quyết định lớn nhỏ trong gia đình đều do tôi gánh vác.
Khi tiền không đủ, tôi càng phải cân nhắc kỹ lưỡng từng đồng chi tiêu, từ việc mua thực phẩm, trả tiền học cho con đến thanh toán những hóa đơn hàng tháng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người cha đơn thân, thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Tôi có hai đứa con cần được chăm sóc, bảo vệ. Lúc đó, tôi không có thời gian để buồn hay thất vọng, chỉ biết phải mạnh mẽ vì là chỗ dựa duy nhất cho chúng. Có những đêm tôi trằn trọc, suy nghĩ về tương lai, làm sao để vượt qua khoản nợ khổng lồ khi công việc không đủ trang trải cuộc sống? Làm sao để cân bằng giữa thời gian, tài chính và vẫn chăm sóc tốt cho con? Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu, khiến tôi không thể ngủ yên. Rồi khi nhìn vào khuôn mặt hồn nhiên của hai đứa con đang ngủ say, tôi biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục.
Tôi là cha của chúng và chúng cần tôi, thật khó khăn khi vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ. Không chỉ là lo lắng về tài chính, tôi còn phải chăm sóc tinh thần cho các con. Tôi không muốn chúng cảm nhận được những khó khăn mình đang gánh. Tôi muốn chúng lớn lên với một cuộc sống trọn vẹn, không bị áp lực bởi những gánh nặng mình đang phải đối mặt dù điều đó không hề dễ dàng. Khoản nợ cứ lơ lửng trên đầu như một chiếc bóng đen ám ảnh tôi. Tôi cố gắng tìm thêm công việc để có thêm thu nhập.
Nhìn lại, tôi biết con đường phía trước còn rất dài và đầy khó khăn, thế nhưng tôi tin rằng với tình yêu và quyết tâm của một người cha, tôi sẽ vượt qua được tất cả. Có thể tôi không có ai để chia sẻ gánh nặng nhưng tình yêu dành cho hai đứa con nhỏ chính là động lực lớn nhất giúp mình tiến lên mỗi ngày. Một ngày nào đó, khi mọi thứ ổn định hơn, tôi sẽ kể lại cho các con về quãng thời gian khó khăn này. Tôi muốn chúng hiểu, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần không bỏ cuộc, chúng ta sẽ tìm được lối ra. Tôi sẽ tự hào rằng mình đã làm hết sức để đảm bảo cho chúng một cuộc sống tốt đẹp, dù mình chỉ là một người cha đơn thân trong cuộc chiến với nợ nần và khó khăn tài chính.
Duy Khánh 24/10/2024

Bố đơn thân nuôi hai con, vướng nợ gần một tỷ đồng

Tôi nuôi con từ năm 2019, lương tháng cố định khoảng 22 triệu đồng, đủ cho 3 cha con sinh sống, không có khoản tiết kiệm nào.
Tôi 45 tuổi, công việc ổn định hơn 15 năm. Từ đầu năm 2024 đến nay, tôi nhận thấy mình đã sai trong cuộc đời khi không có kiến thức, không có vốn nhàn rỗi mà đầu tư tiền kỹ thuật số. Tôi cho rằng đầu tư món đó vốn ít, sử dụng đòn bẩy vô tội vạ, vay... Đọc thêm

Tôi gồng gánh 22 năm, chồng vẫn mắng ích kỷ vì không để anh đứng tên đất

Mảnh đất mới mua tôi tính sẽ bán để năm sau con đi du học, nên muốn mình tôi đứng tên để thuận mua bán.
Hôm nay, tôi có một câu chuyện của cá nhân muốn được cộng đồng tư vấn giúp tôi. Câu chuyện của tôi dài, tôi kể chi tiết để mong mọi người hiểu câu chuyện rõ ràng, phân tích xem tôi và chồng, ai đúng ai sai. Chúng tôi trong cuộc, có thể ai cũng khăng khăng theo ý của mình, không ai... Đọc thêm

Gồng gánh cả gia đình vẫn không khiến chồng thay đổi tính xấu

Tôi muốn vợ chồng có gì thì ngồi lại nói chuyện nhưng chỉ nói được một hai câu là anh lại gay gắt không nghe, luôn cho mình là đúng.
Tôi là người vợ trong bài: "Vợ vẫn khó chịu dù tôi làm hết việc nhà, tuần nhậu đôi ba lần". Tôi đã đọc hết bình luận của độc giả, đa số nói chồng tôi nhậu nhiều. Tôi cũng nói với anh rồi, to nhỏ nặng nhẹ, tâm sự có, cứng rắn có, đều đã... Đọc thêm

Mẹ đơn thân nuôi hai con, có nên vay tiền mua chung cư rồi cho thuê

Khi ly hôn, tôi quyết định nghỉ việc và làm tự do để có thời gian chăm sóc các con, giờ luôn thấy bất an về tài chính.
Tôi hiện sống ở Hà Nội, một mình nuôi hai con gái, chồng cũ chu cấp một phần sinh hoạt phí cho các con. Hiện ba mẹ con tôi sinh sống trong một căn chung cư ở nội thành, ngoài ra tôi có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ. Thời gian gần đây, tôi liên tục rơi vào trạng thái... Đọc thêm

Cha gồng mình trả nợ xây nhà cho ông nội ở tuổi 50

Tôi thương sự tận tụy của bố với gia đình, giận cách người thân dễ dàng đặt gánh nặng lên vai ông mà không xem ông còn đủ sức không.
Gia đình tôi có bốn chị em, tôi là con cả, đã đi làm, ba người em vẫn đi học. Bố tôi là con trai trưởng trong nhà, trên có hai chị gái, dưới có một người em trai. Gần đây, bác cả, tức chị gái lớn của bố, là người đưa ra ý tưởng xây lại căn... Đọc thêm