Home
Menu

Quên đi đám cưới, tôi có nên đến nhà đưa phong bì?

Tôi rất quý chú đồng nghiệp, vừa rồi chú mời cưới con chú nhưng tôi vô tình quên, giờ chưa biết phải xử lý ra sao.
Tôi được mời dự đám cưới con của một chú cùng cơ quan. Chú ấy là người hiền lành, đối xử rất tốt với tôi. Tôi dự định đi dự cưới nhưng rồi vì bận rộn quá nên vô tình quên, đến khi nhớ ra thì đám cưới đã qua hai ngày. Tôi cũng chưa gửi tiền mừng nên trong lòng thấy áy náy và có lỗi vô cùng.
Giờ tôi không biết nên xử lý sao cho phải phép. Có người bảo thôi cứ để chuyện này trôi qua, nhưng tôi thấy như thế không phải phép. Tôi nghĩ đến chuyện sẽ chủ động qua nhà chú, xin lỗi vì sơ suất này và chúc mừng gia đình chú kèm theo phong bì mừng cưới, như một cách thể hiện sự trân trọng và giữ gìn tình cảm.
Rồi tôi lại băn khoăn, không biết như vậy có làm phiền gia đình chú, có bị xem là cưới rồi mới mừng, không đúng phép tắc? Tôi rất quý chú, không muốn vì chuyện nhỏ này làm sứt mẻ tình cảm nơi công sở. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, nên làm gì để thể hiện sự chân thành và lịch sự của mình?
Nguyên Khang 25/05/2025

Đưa 100 triệu đồng để cha đồng ý dự đám cưới tôi

Nhận tiền rồi, cha vẫn không đến dự cưới tôi; may mắn mẹ chồng hiểu, thông cảm và thương tôi nhưng họ hàng chồng không nghĩ thế.
Từng nghe đâu đó rằng dạy phụ nữ hy sinh là một điều nhẫn tâm và độc ác, tôi thấy đúng. Càng đúng hơn nếu phải nghe những câu kiểu: "Vì con nên mẹ chịu đựng". Mẹ tôi là người phụ nữ nhẫn nhịn, chịu đựng, hy sinh, vị tha, một lòng một dạ vì... Đọc thêm

Chồng tôi như quên mất mình có đứa con trai một tuổi

Anh nói vào nhà ba mẹ tôi để thăm con thường xuyên sẽ giống như ở rể.
Tôi 27 tuổi, có một bé trai kháu khỉnh mới tròn một tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm, đến với nhau vì tình yêu. Ngày còn hẹn hò, anh dành cho tôi tất cả điều ngọt ngào nhất. Từ khi sinh con, tôi về hẳn bên ba mẹ đẻ. Mẹ đẻ trông con giúp để tôi an tâm đi làm. Nhà chồng cách nhà tôi khoảng ba km nhưng... Đọc thêm

Bị chê lười nên chồng bỏ về, không dự đám cưới em vợ

Khi lên trao quà cưới, đọc tới gia đình chị gái chú rể, chỉ mình tôi lên, cảm giác vừa buồn lại xấu hổ.
Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, 30 tuổi, có hai con một trai một gái. Chúng tôi đi làm ở thành phố, cách quê ngoại gần 100 km, quê nội 120 km. Kinh tế bình thường, đã mua được căn nhà cấp bốn ở ngoại thành, còn nợ khoảng 200 triệu đồng.
Chúng tôi cưới nhau khá sớm, khi vừa ra... Đọc thêm

Hai cô gái đều bỏ tôi để đến với niềm vui và đam mê khác

Tôi cứ thế sống một mình tới giờ, không dám mở lòng với ai, chỉ nghĩ tới việc bị phản bội là tôi chùn bước.
Tôi làm việc và sinh sống ở Hà Nội gần 10 năm. Nếu ví cuộc đời như một ly nâu đá thì tình yêu chính là chút vị ngọt mang tới cho cuộc sống đắng ngắt của tôi. Tôi có hai mối tình sâu đậm nhưng lại là hai vết dao đâm sâu vào tim mình, người con gái đầu tiên cũng là... Đọc thêm

Vợ về nước nhưng hai tuần sau mới đưa con đến nhà nội

Vợ chồng tôi định cư ở Đức, sau 6 năm vừa về nước vì có chuyến du lịch Việt Nam, hơn nữa cũng lâu rồi tôi chưa về thăm mẹ.
Nhà vợ đều ở Đức. Vì còn chút việc nên vợ ẵm con trai gần hai tuổi về trước hai tuần, tôi về sau. Thời gian dự kiến tôi và vợ ở lại Việt Nam là một tháng. Vì còn phải kinh doanh nên vợ chồng chỉ ở cùng nhau hai tuần, sau đó vợ bay sang Đức, tôi ở... Đọc thêm