Người tình 25 năm trước của vợ nói con gái tôi là con anh ta
Tôi phát hiện con gái út mình yêu thương suốt hơn 25 năm có thể không phải con ruột.
Tôi là độc giả lâu năm của VnExpress, giờ có chuyện rất sốc và khó nghĩ, mong được mọi người cho lời khuyên. Hôm đó nhà tôi có khách. Mọi người ra vào, chuyện trò rôm rả vì đang bàn bạc việc cưới xin cho con gái út của tôi. Một người đàn ông lạ tìm đến, xin gặp vợ chồng tôi. Ông ta nói thẳng luôn con gái út của chúng tôi là con ruột của ông ta. Vợ tôi tái mặt, gần như không đứng vững. Còn tôi ngỡ ngàng, không hiểu ông ta đang nói gì, cũng không biết phản ứng ra sao.
Vợ vội kéo tôi và người đàn ông ấy vào phòng trong để nói chuyện, vì bên ngoài còn nhiều người, nhiều họ hàng. Trong phòng, không khí vô cùng nặng nề. Người đàn ông ấy nói thẳng con gái ông ta sắp lập gia đình nên muốn tới nhận cha con. Còn vì sao thì tôi tự hỏi vợ tôi. Vợ tôi tức giận, bảo ông ta im đi, con bé không phải con ông ta nhưng ông ta không tin, bảo là con bé có khuôn mặt giống ông ta như đúc. Còn nói nếu không cho ông ta gặp con, ông ta sẽ làm ầm lên cho mọi người biết.
Nghe họ cãi nhau, tôi chỉ im lặng. Sau đó tôi bảo cần nói chuyện riêng với vợ, đề nghị ông ta về trước. Cũng cảnh cáo ông ta rằng nếu thương con thì đừng dại làm ầm lên lúc này. Tôi không phải người hiền lành, nếu ông ta quá đáng thì không xong với tôi. Sau đó ông ta hậm hực rời đi. Vợ tôi vừa khóc vừa thú nhận ngày đó trót lỡ yếu lòng ngoại tình với ông ta một thời gian. Khi đó ông ta làm cùng công ty vợ tôi. Sau đó vợ có thai nhưng lúc đó không xác định được của tôi hay của người tình. Rồi họ chấm dứt.
Sau này, tôi từng nghe nhiều người nửa đùa nửa thật là con gái không có nét nào giống tôi. Kỳ thực khi đó tôi không hề quan tâm vì tin tưởng hoàn toàn vợ và bởi con vẫn có nét giống mẹ, giống anh trai nó. Ai trêu thì tôi kệ hoặc đùa lại là "cá vào ao ta là của ta". Không ngờ vợ cắm sừng tôi là thật. Đến giờ tôi cũng không xác định được con gái có phải con tôi không, cả vợ cũng thế. Nếu muốn chính xác chỉ có thể đi xét nghiệm ADN. Nếu bảo tôi không thương con nữa hoặc xem con như xa lạ có lẽ tôi không làm được. Ngày cưới của con cận kề, chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Tôi thực sự ngổn ngang, lo lắng, không biết phải làm sao, vừa thương con lại thương cả bản thân mình. Mong được mọi người chia sẻ.
Minh Khang 21/12/2025Lời chia tay hai năm trước của anh luôn ám ảnh em
Anh nói chúng ta cần tập trung vào công việc và cuộc sống riêng, đó là lý do anh không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Hai năm trước, em gặp anh trong một buổi chiều tình cờ. Lúc đó em chỉ mới 17 tuổi, còn anh hơn em vài tuổi. Chúng em quen nhau qua một người bạn chung, rồi bắt đầu trò chuyện qua tin nhắn, dần dần gặp nhau thường xuyên hơn. Mọi thứ diễn ra khá nhanh, nhưng cảm giác giữa...
Đọc thêm30 năm trước, mẹ vợ nói nếu em lấy tôi sẽ 'chết cả lũ'
Nhớ lại 30 năm trước, bạn gái khóc khi mẹ bảo: "Nhà nó nghèo, đông anh em, không có gia sản gì hết, lấy nó chết cả lũ à"?
Bài viết: "Bạn trai tốt nhưng không nhà, không xe" nhận được nhiều chia sẻ. Phần lớn độc giả cho rằng bạn trai khó khăn nhưng có chí tiến thủ thì cần đồng lòng để hướng đến cuộc sống hạnh phúc.
"Câu chuyện này gợi tôi nhớ chuyện của tôi. Khi tôi quen bạn...
Đọc thêmCha ghen tuông với tình cũ 40 năm trước của mẹ
Cha khẳng định không có chuyện tình cờ mẹ gặp lại họ một lần, cho rằng mẹ luôn nhớ thương người cũ và tìm mọi cách kết nối lại.
Cha mẹ tôi kết hôn rất muộn, khi cả hai gần 40 tuổi. Cha mẹ giờ gần 70 tuổi nhưng hai anh em tôi mới 30. Do khoảng cách tuổi tác giữa cha mẹ và con quá lớn, anh em tôi không gần gũi với cha mẹ như những gia đình khác. Mẹ tôi là giáo viên về hưu, trong khi...
Đọc thêmChia tay chồng vì anh nói trước nghĩ sau
Trong cuộc sống hôn nhân có nhiều điều mệt mỏi, tôi ức chế nên nóng tính, không kiềm chế được bản thân dẫn đến ly hôn.
Tôi 33 tuổi, chia tay chồng ba năm. Hồi trước quen được ba tháng đã cưới nên tôi không tìm hiểu kỹ tính cách của anh. Tôi ít nói và rất khó trong chuyện ăn nói. Trước khi nói tôi đều suy nghĩ kỹ, làm gì cũng cân nhắc trước sau. Chồng cũ lại là người nói rất...
Đọc thêmMối tình sáu năm trước luôn ám ảnh tâm trí tôi
Tôi là cô gái vui vẻ, nhiều người tán tỉnh nhưng không rung động trước ai, chỉ nghĩ về bạn.
Tôi và bạn học chung lớp cấp ba, tình cảm hai đứa bắt đầu từ giữa năm lớp 11. Bạn là người hài hước và tâm lý. Ở bên bạn luôn tràn ngập tiếng cười, tôi cảm thấy hạnh phúc, được chở che, bớt đi cảm giác cô đơn do bố mẹ đi làm ăn xa. Đến năm cuối cấp, như bao học sinh khác, chúng...
Đọc thêm