Home
Menu

Mất ngủ vì phát hiện chồng cài tin nhắn ẩn danh

Anh thường xuyên cầm điện thoại, kéo dài thời gian trong nhà vệ sinh hoặc ban công.
Tôi 34 tuổi, kết hôn được tám năm, có hai con nhỏ. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài khá yên ổn: chồng làm kinh doanh, tôi làm văn phòng, kinh tế không dư dả nhưng đủ lo cho gia đình. Nhưng gần đây, lòng tôi luôn nặng trĩu vì một chuyện tình cờ phát hiện.
Một tối, khi anh để điện thoại trên bàn sạc, tôi thấy màn hình hiện thông báo có tin nhắn mới từ Zalo nhưng khi mở ra thì không thấy gì. Tôi không để tâm lắm. Nhưng lần sau lại thấy tin nhắn như thế, tôi bắt đầu nghi nghi. Sau khi tôi để ý thấy chồng cầm điện thoại nhắn tin một hồi, tôi lén kiểm tra điện thoại thì không thấy tin nhắn nào mới nhắn cả. Vậy có thể chồng tôi nhắn tin xong xóa luôn hoặc đó là tin nhắn ẩn danh. lần gần nhất, thấy tin nhắn mới từ máy anh, tôi cẩn thận vào thì thấy yêu cầu mật khẩu. Vậy chắc chắn anh cài đặt tin nhắn ẩn danh. Tôi thử ngày sinh nhật, ngày cưới,... đều không được.
Từ hôm đó, tôi để ý hơn. Anh thường xuyên cầm điện thoại, kéo dài thời gian trong nhà vệ sinh hoặc ban công. Có lần đang ăn cơm, nghe tiếng "ting" báo tin nhắn, anh vội cầm máy rồi cười cười, bảo là khách hàng hỏi việc. Tôi hỏi: "Sao giờ anh lại cài tin nhắn ẩn danh Zalo?". Anh chối qua loa: "Làm gì có" nhưng trong lòng tôi không yên.
Tôi không dám kết luận chồng phản bội, cũng không muốn làm ầm lên khi chưa có bằng chứng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh chăm chú vào màn hình, tim tôi thắt lại, bao nhiêu suy đoán hiện ra trong đầu. Đêm nằm cạnh nhau, nhiều lần tôi muốn hỏi thẳng nhưng lại sợ mình trở thành người đa nghi, kiểm soát quá mức. Tôi cũng từng nghĩ đến cảnh xấu nhất: nếu anh thật sự có mối quan hệ ngoài luồng, liệu tôi có đủ dũng khí đối diện? Nhìn hai con đang tuổi ăn học, tôi thấy mình chẳng dễ dàng gì để lựa chọn.
Điều khiến tôi khó chịu nhất là giữa vợ chồng trước giờ ít khi giấu giếm. Anh từng nói đã là vợ chồng phải tin tưởng tuyệt đối, hết tình cảm thì chia tay chứ đừng lừa dối nhau. Vậy mà giờ, vài tin nhắn ẩn danh khiến tôi mất ngủ nhiều đêm liền. Tôi không biết nên làm thế nào lúc này? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Ngọc Huyền 17/08/2025

Nhắn tin cho chồng: 'Bên anh đến hiện tại là điều ngu ngốc nhất'

Cách đây 4 năm tôi viết bài: "Chồng không còn muốn chia sẻ với tôi", lúc đó kiểu bị trầm cảm sau sinh, tâm trạng rất tệ.
Sau bốn năm, tôi lại có cảm giác lưng chừng, mong có thể giãi bày một chút. Tôi và chồng có mối tình từ thời sinh viên, bên nhau đến giờ là 11 năm. Tôi thuộc típ phụ nữ mạnh mẽ, nữ công trung bình, nấu ăn ngon, thích nấu những món mới, dọn dẹp nhà cửa chu đáo,... Đọc thêm

Tôi sợ chồng có người khác khi phát hiện tin nhắn ẩn trên Zalo

Chồng đi làm xa, tháng về đôi lần, mỗi khi về anh lại chơi pickleball hay rủ bạn bè đi nhậu, không bao giờ để ý việc gia đình.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi đi làm xa cách nhà 2,5 tiếng chạy xe, tuần hoặc hai tuần anh về một lần tùy vào công việc. Bình thường tôi và chồng ít khi nhắn tin hỏi han nhau đi đâu, làm gì, có chăng chồng chỉ gọi... Đọc thêm

Phát hiện chồng nhắn tin mùi mẫn với tình cũ khi tôi chuẩn bị sinh

Trước đây chị này đã có chồng nhưng vẫn cặp với chồng tôi (khi ấy là trai chưa vợ).
Kết hôn được gần hai năm, tôi có em bé. Trong quá trình chung sống, chồng luôn yêu thương và chăm sóc tôi. Tuy nhiên, do mang thai nên buổi tối tôi thường đi ngủ sớm, còn chồng lấy lý do xem tivi để ra phòng khách ngồi. Tôi không nghi ngờ gì cho tới khi sinh bé được hai tháng. Trong lúc cho bé ngủ, vì điện... Đọc thêm

Mất ngủ vì thấy tin nhắn của chồng và người cũ

Từ lúc mang bầu, mọi suy nghĩ xấu về chồng bắt đầu xuất hiện nhiều.
Trước giờ tôi chưa từng tò mò về chuyện quá khứ của chồng. Giờ tôi bầu, luôn cảm thấy mọi người lừa dối mình nên đã vào mạng xã hội kiểm tra, thấy trong list tìm kiếm có tên người yêu cũ của chồng. Theo tin nhắn, họ đã không liên lạc cách đây nhiều năm nhưng tôi cứ ảm ảnh suốt nửa tháng nay, có đêm còn... Đọc thêm

Nửa đêm nhắn tin với bạn gái xong tình cũ lại nhắn cho tôi

Vừa rồi tôi quen một anh ở công ty sau khi chia tay bạn trai, người cũ biết được đã nhắn tin cho tôi.
Tôi và người yêu cũ chia tay một tuần rồi. Chúng tôi cãi vã và đã chia tay, một phần do bố mẹ không cho yêu. Tôi và anh từng cãi nhau trước cả công ty, mọi người nhìn vào và một lần do tôi tổ chức liên hoan và không cho anh ấy tham gia. Anh biết và tức, ném tai nghe của tôi trước mặt mọi... Đọc thêm