Home
Menu

Có chồng nhưng tôi vẫn nghĩ về người chị quen biết

Tôi hơn 30 tuổi, sắp đón con đầu lòng; ba năm trước tôi quen một chị bác sĩ lớn hơn một tuổi, giỏi về chuyên môn.
Chồng tôi là người tốt, yêu thương vợ. Tôi rất thương chồng và luôn mong hạnh phúc trong cuộc sống cũng như trong mối quan hệ vợ chồng. Do tính chất công việc, tôi rất hay nói chuyện và hỏi về kiến thức liên quan đến chuyên môn của chị. Chị hướng dẫn tôi tận tình, cũng hay hỏi thăm tôi về công việc và đôi chút về gia đình.
Trong giờ hành chính, chị em tôi hay ăn cơm chung, nghỉ trưa cùng nhau. Hồi dịch Covid, tôi làm tại nhà, thấy nhớ chị, chỉ mong sớm đi làm để gặp chị. Sau dịch Covid không lâu, chị chuyển công tác, tôi làm thêm thời gian ngắn rồi cũng chuyển tới gần chỗ mới của chị. Mỗi lần nhận được tin nhắn chị hỏi thăm, tôi rất vui.
Gần một năm nay, tôi có chút thay đổi, khi nhận được tin nhắn hỏi thăm của chị, tôi thấy bình thường như những người bạn khác, không còn trông chờ được chị quan tâm, hỏi han. Chị nói muốn gặp tôi vì lâu rồi không gặp, tôi từ chối, bảo rằng nhắn tin hỏi thăm nhau là được rồi. Tôi cũng không còn chia sẻ nhiều về thông tin của mình cho chị như trước đây, nhắn tin kết thúc chóng vánh. Có điều trong thời gian này, có lúc tôi cũng nhớ chị. Tôi thấy chị đăng trên mạng xã hội những câu về đời sống, tôi đọc không hiểu, cho là chị sống bi quan nên không muốn liên hệ với chị nữa, thế nhưng trong lòng tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ chị. Tôi phải làm sao để không nhớ đến chị nữa.
Ngọc Quỳnh 05/04/2024

Cô gái mới quen bảo tôi không có chí tiến thủ vì lương chỉ 20 triệu đồng

Cô ấy bảo: 'Tuổi anh không nhà, xe, thu nhập phải trên 30 triệu đồng mới gọi là có chí tiến thủ, tầm 20 triệu đồng thì tiến cái gì'?
Tôi sống ở Hà Nội, 32 tuổi, làm hành chính nhân sự cho một công ty trong nước. Từ giữa năm ngoái tôi theo dõi thường xuyên mục Hẹn hò. Khoảng tháng 11 tôi gửi thư làm quen một bạn nữ 30 tuổi đăng bài trên đây. Sau vài tháng trao đổi mail qua lại, thấy... Đọc thêm

Lấy chồng như ý sau hai ngày quen biết trên Hẹn hò VnExpress

Vậy là trọn một năm ngày anh viết bài: “Anh vẫn tìm em, cô gái tử tế” và tròn một năm chúng tôi gặp nhau nhờ chuyên mục Hẹn hò.
Cảm ơn quý báo đã mang đến cho tôi người chồng "hết nước chấm". Chúng tôi đã nói với nhau rằng, mình thành đôi rồi phải viết bài cảm ơn quý báo cũng như truyền động lực để các bạn còn đang trên hành trình tìm một nửa có thể sớm tìm được người... Đọc thêm

Tôi mất người yêu, mất con chỉ vì thói quen đăng ảnh mạng xã hội

Tôi ghé thăm bố mẹ vợ cũ, gặp lại con gái sau bao năm xa cách, chụp vài tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội, có lẽ em đã đọc.
Tôi không thể tin mình từng có một tình yêu chân thành như thế. Hôm nay, khi viết những dòng này, tôi cũng không dám mong chờ một tình yêu mới. Tôi đã ly hôn vợ cũ từ lâu, từng có một mối tình sâu đậm với một cô gái. Em là sinh viên năm ba, học sư phạm, một cô... Đọc thêm

Tôi quen nhiều người nhưng khó yêu sâu đậm

Tôi quen người này rồi người khác nhưng luôn rõ ràng với nguyên tắc: một thời điểm chỉ tìm hiểu một người.
Tôi hơn 25 tuổi, là con một trong gia đình. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa ở một trường đại học có tiếng, tôi nhận được học bổng toàn phần đi du học. Nhờ quãng thời gian học tập ở nước ngoài và vốn ngoại ngữ tốt, khi về nước tôi bắt đầu từ vị trí nhân viên bình... Đọc thêm

Lỡ có con rơi với cô gái chỉ quen qua đường

Tôi chu cấp để cô ấy dưỡng thai, sinh nở và nuôi bé, đến nay bé được gần một tuổi.
Tôi với cô ấy lao vào nhau sau đêm tiệc công ty. Sau mấy hôm, tôi phát hiện có đồng nghiệp cũng biết phòng trọ của cô ấy nên chủ động rút nhưng cô ấy thuyết phục tôi không có chuyện gì, thậm chí nếu muốn sẽ chuyển nhà cho an toàn. Không cưỡng được sức hút, tôi lại tìm đến. Ban đầu tôi chỉ... Đọc thêm