Home
Menu

Chồng nhắn tin mỗi ngày, chăm lo cho vợ cũ và cả nhà cô ấy

Tôi hỏi thì anh tỏ thái độ tức giận, nói tôi suy diễn và họ chỉ là bạn, cùng lo chăm dạy con cái.
Tôi kết hôn cách đây 5 năm, có hai con. Chồng tôi từng có một đời vợ và hai con riêng. Chồng tôi chu cấp toàn bộ chi phí, nhà ở, hai con ở với mẹ. Sau khi chồng lấy tôi, vợ cũ không ở cùng hai con mà để cho bà ngoại chăm sóc, còn mình hay về thăm. Chồng tôi thấy vậy thì xót con, thường xuyên chạy qua chạy lại xem con cái thế nào. Khi tôi mới sinh, con thì khóc còn chồng lại ở bên nhà vợ cũ thăm con. Trước khi lấy nhau, gia đình tôi phản đối dữ dội vì thấy cuộc sống về sau rất phức tạp, sợ con gái thiệt thòi và cho rằng chồng tôi chắc phải có vấn đề gì thì mới bị vợ ly hôn. Chồng tôi quả quyết rằng giữa hai người hoàn toàn đã chấm dứt vì không phù hợp, con cái cũng rất tự lập, không phải lo lắng gì. Lúc đó tôi trẻ người non dạ nên hoàn toàn tin tưởng anh và nghĩ bản thân cũng hiền lành, sẽ chấp nhận và bao dung chuyện đó được.
Nhưng sau khi lấy nhau và sinh con, tôi phát hiện anh vẫn thường xuyên theo dõi mạng xã hội của vợ cũ và một số người phụ nữ khác, thậm chí vẫn nhắn tin, liên hệ với vợ cũ hàng ngày. Mọi chuyện về cơ bản chỉ xoay quanh con cái, tiền nong phải nộp nhưng họ có thói quen cập nhật tình hình con cái hàng ngày như mấy mẹ con làm gì, ở đâu, ăn gì,... Tôi có trao đổi thẳng thắn với anh là "em không có vấn đề gì về việc trách nhiệm với con cái nhưng không đồng ý tần suất liên tục như vậy". Đến ngay cả vợ chồng chính thống, người ta cũng chẳng có nhiều chuyện về con cái đến như vậy, đó là do hai người không biết đặt ranh giới rõ ràng. Anh ấy hoàn toàn có thể liên lạc với con. Anh ấy nói sẽ thay đổi nhưng về sau thì cài Zalo ẩn và ngày càng giấu giếm hơn. Tôi hỏi thì anh tỏ thái độ tức giận, nói tôi suy diễn và họ chỉ là bạn, cùng lo chăm dạy con cái.
Đỉnh điểm là gần đây, ranh giới ấy càng bị xóa mờ, chồng tôi hết sức chăm lo, tài trợ chi phí cho mẹ vợ cũ, họ hàng, vợ cũ,... những chi phí không liên quan trực tiếp đến con. Vợ cũ ngày càng được đà lấn tới, nhờ vả chồng tôi những chuyện không liên quan gì đến con như đổi vé máy bay, xử lý không xuất cảnh được, vay tiền, nhờ đi họp phụ huynh, để ý con để mình đi công tác, lấy đồ hộ...Tất nhiên chồng tôi sẽ đồng ý ngay, thậm chí còn nói vợ cũ thoải mái chi tiêu, không cần tiết kiệm cái gì. Đối với gia đình hiện tại, anh ấy cũng rất có trách nhiệm với tôi và các con.
Tôi đã cố nghĩ thoáng, tập trung phát triển sự nghiệp, nuôi dạy tốt hai con, biết đủ, ai làm sai sẽ gặt nhân quả của họ. Nhưng mỗi lúc xuất hiện tình huống kiểu vậy là thấy cay đắng, nghĩ sao mình phải chấp nhận hoàn cảnh đó, nghĩ mình như người thứ ba chen chân vào cuộc sống hôn nhân cũ của họ trong khi chính họ là người lựa chọn rời bỏ nhau và anh ấy chủ động tán tỉnh tôi. Một nách hai con, tôi không nỡ để con không có đầy đủ bố mẹ như anh chị chúng nhưng ở phía mình lại chẳng thể có cảm giác bình yên, hạnh phúc. Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người.Yến Trang 25/08/2026

Nửa đêm nhắn tin với bạn gái xong tình cũ lại nhắn cho tôi

Vừa rồi tôi quen một anh ở công ty sau khi chia tay bạn trai, người cũ biết được đã nhắn tin cho tôi.
Tôi và người yêu cũ chia tay một tuần rồi. Chúng tôi cãi vã và đã chia tay, một phần do bố mẹ không cho yêu. Tôi và anh từng cãi nhau trước cả công ty, mọi người nhìn vào và một lần do tôi tổ chức liên hoan và không cho anh ấy tham gia. Anh biết và tức, ném tai nghe của tôi trước mặt mọi... Đọc thêm

Chồng lưu tên đồng nghiệp nữ thành khách hàng nam để nhắn tin mỗi ngày

Tôi hỏi vì sao phải lưu tên nam thì chồng bảo sợ tôi suy nghĩ nhiều nên mới làm vậy.
Tôi vô tình thấy trong điện thoại chồng có một khách hàng nam nhắn tin khá thường xuyên. Linh cảm lạ nên tôi bấm vào xem, hóa ra là một cô gái làm cùng công ty anh. Nội dung tin nhắn không quá giới hạn nhưng khá thân thiết, kiểu hỏi han mỗi ngày, nói đùa, gửi ảnh ăn uống, thả tim qua lại... Tôi hỏi vì sao... Đọc thêm

Thấy phiền khi anh bạn thuở nhỏ đã có vợ nhắn tin mỗi ngày

Tôi rất sợ vợ anh hoặc chồng tôi thấy những tin nhắn kiểu này, họ sẽ hiểu lầm mất.
Tôi thuộc thế hệ 8x, sống ở TP HCM. Hồi tháng một, tôi về quê ở miền Bắc, tình cờ gặp lại người anh thân thiết khi xưa. Anh hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi ở cạnh nhà nhau, cùng lớn lên, đi học cùng nhau nên ngày xưa tính là rất thân. Anh học hết cấp ba thì xuống Hà Nội học đại học. Còn tôi, sau khi... Đọc thêm

Chồng nhắn tin mùi mẫn cho 'người tình' dù nằm ngay cạnh vợ

Từ cô gái mang bầu đơn độc, đến người mẹ âm thầm gồng gánh cả gia đình không một lời oán trách, tôi đã qua nhiều nỗi đau.
Tôi sinh năm 1986, lớn lên ở miền Tây sông nước. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lên Sài Gòn làm việc cho một công ty viễn thông có tiếng, rồi chuyển ra Đà Nẵng công tác. Chính nơi đây, tôi quen anh, người đàn ông tôi từng đặt trọn tin yêu và kỳ vọng cả... Đọc thêm

Thấy video và tin nhắn nhạy cảm, tôi vẫn khó tin vợ ngoại tình

Về vấn đề sinh lý, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, lại có đạo đức tốt; không thể hiểu vợ ngoại tình vì điều gì.
Tôi 40 tuổi, kết hôn được 10 năm. Nhà, xe đều nhờ sự cố gắng của hai vợ chồng mà có. Trong 10 năm hôn nhân phải nói là hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, cùng chăm sóc con cái. Vợ tôi đối nội đối ngoại rất tuyệt vời. Chính vì những điều đó, khi có số máy lạ gọi... Đọc thêm