Chồng bị kích thích bởi những người cùng giới
Chồng nói có vấn đề về giới tính, đã loay hoay với nó suốt hai năm trời, phải đắn đo lắm anh mới có thể nói ra cho tôi biết.
Tôi và chồng đều 35 tuổi, kết hôn và có bé gái 7 tuổi. Quãng thời gian hơn một năm trở lại đây, chuyện tình cảm vợ chồng không mấy suôn sẻ, một phần do áp lực tài chính và đến tận hôm nay chính miệng chồng nói anh có vấn đề về giới tính, đã loay hoay với nó trong suốt hai năm trời, phải đắn đo lắm anh mới có thể nói ra cho tôi biết. Tôi không thể tin được đó là sự thật, mặc dù lâu nay anh công tác lâu ngày nhưng về đến nhà cũng không mấy mặn mà với chuyện vợ chồng. Tôi cứ nghĩ chắc anh mệt hay gì đó, cùng lắm tôi chỉ nghĩ chồng ngoại tình chứ chưa hề nghĩ tới lý do này. Con dù đã lớn nhưng nhắc đến việc sinh bé tiếp là anh trì hoãn và nói chưa muốn.
Thực sự thời gian này tôi rất bế tắc, anh cũng vậy. Anh kể trong một chuyến học tập, anh có ăn, chơi, ngủ cùng người cùng giới nhưng cũng bình thường như mọi đồng nghiệp nam của anh. Sau người đó tâm sự mới biết họ là gay. Tôi không rõ sau thời gian đó hai người còn thân thiết, liên lạc với nhau không, nhưng anh bảo hai năm trở lại đây nhận thấy sự khác biệt, rồi anh bắt đầu có suy nghĩ và tư duy đảo ngược. Anh có thể bị kích thích bởi những người cùng giới. Liệu có thể có vấn đề khác ngoài giới tính không, mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hồng Hoa 27/03/2025Bị bạn thân khác giới chửi bới nhưng tôi vẫn muốn làm lành
Tôi sống khá trầm, hướng nội, vô tình quen bạn qua game; bạn luôn quan tâm và nhắn tin với tôi, lâu dần tôi nhắn với bạn nhiều hơn.
Tôi kể bạn nghe nhiều chuyện của bản thân, cũng có xu hướng kiểm soát bạn, nói chung là rất phiền. Rồi cả hai cãi vã, tôi không xúc phạm gì bạn mà toàn thấy bạn chửi tôi. Tôi gặp mặt trực tiếp để xin lỗi nhưng bạn không chịu. Hiện tại bạn vẫn...
Đọc thêmVợ chồng chia rẽ bởi thủ đoạn của những người từng thích tôi
Tôi không có gì để chứng minh với vợ, em cho rằng tôi là kẻ giả tạo với vẻ chính nhân quân tử.
Tôi 30 tuổi, đã lập gia đình và mới đón con đầu lòng. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, hãnh diện khi có vợ và hạnh phúc khi có con. Thỉnh thoảng chúng tôi có một vài cãi vã nhỏ, toàn vì những lý do khá dở hơi, bắt đầu to chuyện khi có nhiều người đố kị với tôi. Tôi được...
Đọc thêmVì sao vô cảm gieo mầm cho những bi kịch lớn
Thiếu thấu cảm không chỉ làm họ cô đơn hơn mà còn khiến xã hội trở nên vô tình, tình yêu thương con người bị thay bởi sự thờ ơ.
Khi ta chưa thấu cảm, cuộc sống dường như trở nên lạnh lẽo hơn, những khoảng cách vô hình giữa con người với con người dần rộng ra, hậu quả của nó không chỉ là những vết thương cá nhân mà còn là những vết nứt sâu trong xã hội. Hãy tưởng tượng...
Đọc thêmNgười tôi yêu chỉ thích nam giới
Anh từng thừa nhận dù không thường rung động với nữ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc và điều đó khiến tôi càng thêm hy vọng.
Tôi ở độ tuổi 20, trẻ trung, năng động, làm việc tại công ty tư nhân, được nhiều người nhận xét là xinh đẹp, cuốn hút, giỏi giang, chăm chỉ và luôn hết mình trong công việc. Tính em hướng ngoại, thân thiện và dễ gần với cả nam lẫn nữ nên...
Đọc thêmBi kịch vì bị cha mẹ quay lưng khi lỡ có con với chồng người ta
Buồn cười nhất (hay đau xót?) là có lúc hai mẹ con đều vào phòng cấp cứu một lượt, không người thân khiến các bác sĩ chạy quáng quàng.
Tôi là tác giả bài viết: "Xin lỗi con vì mẹ là người thứ ba". Khi viết bài ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ viết tiếp bài thứ hai với một kết cục hoàn toàn khác những gì tôi đã nghĩ. Hôm nay, tôi muốn viết lại câu chuyện 44 năm cuộc đời mình,...
Đọc thêm